Robinho cũng thay được Neymar!

24/06/2015 14:46 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Chúng ta sẽ không được thấy lại Neymar ở Copa America năm nay nữa, nhưng đừng quá lo cho Brazil. Nếu chiến thuật hợp lý, một cầu thủ tưởng đã hết thời như Robinho cũng thay được Neymar.

1. Brazil là một đội bóng mạnh hơn khi có Neymar trong đội hình. Thật ra thì mọi đội bóng sẽ mạnh hơn khi có Neymar trong đội hình. Nhưng bù lại, đội bóng của Dunga sẽ không phải phụ thuộc vào ngôi sao lớn nhất của mình nữa. Những cầu thủ khác sẽ có cơ hội bước lên thế chỗ anh và tỏa sáng. Còn Dunga sẽ có dịp thử nghiệm nhiều phương án khác, trong một giải đấu lớn, với những đối thủ đáng gờm và nghiêm túc, thay vì các trận giao hữu “lưu diễn” của Brazil.

Trước Venezuela tối Chủ nhật, Willian là người duy nhất còn lại trên hàng công 4 người đã bắt đầu giải đấu của Brazil và đội bóng áo vàng chơi một trong những trận hay nhất của họ từ trước tới nay, đánh bại một đối thủ rất kiên cường 2-1. Chú thỏ được ảo thuật gia Dunga lôi ra khỏi chiếc mũ là Robinho. Trước đó, anh không chơi một phút nào ở giải lần này và đã không đá chính trận nào ở Selecao trong gần 4 năm. Trái với hình ảnh ích kỷ và trẻ con trước kia, Robinho thể hiện bản lĩnh và sự trưởng thành mà Brazil đang rất cần. Thật thú vị khi được chứng kiến cầu thủ từng là Neymar của bóng đá Brazil trước khi Neymar xuất hiện trở lại sau một thập kỷ và thể hiện đúng với tiềm năng mà anh từng được chờ đợi.

2. Việc Brazil thiếu một trung phong cắm chất lượng đã dẫn tới việc Roberto Firmino được giao dẫn dắt hàng công. Anh đã ghi bàn (nhờ đường kiến tạo lý tưởng của Willian) và chơi tròn vai, dù rõ ràng anh đóng vai trò khác hẳn so với những gì Firmino thể hiện mỗi tuần ở Hoffenheim. Có trận đá chính đầu tiên ở giải, Philippe Coutinho chơi hiệu quả và xả thân, điều có thể giúp anh còn nhiều cơ hội nữa với Dunga, vốn khi còn xỏ giày là một tiền vệ trung tâm cực kỳ mẫn cán.

Trong phần lớn thời gian trận đấu, Brazil chơi lý tính và hiệu quả, nhất là khi Dunga không chỉ thay đổi các vị trí trên hàng công, ông còn xáo trộn hoàn toàn cặp trung vệ. Tuy nhiên, 10 phút cuối cho thấy Selecao còn nhiều nỗi lo không nhỏ. Bàn gỡ 2-1 của Miku đã dẫn tới sự hỗn loạn bên phía Brazil. Nhưng cũng phải thấy rằng về mặt tâm lý, Brazil hiểu Venezuela phải ghi tới 3 bàn thì mới loại được họ khỏi giải đấu.

Điều đáng quan ngại hơn là những gì Dunga làm vào giữa hiệp 2. Ông đưa David Luiz vào sân thay cho Firmino, rồi lúc trận đấu còn lại 15 phút, Marquinhos thay cho Robinho. Nên nhớ cho tới lúc đó, Selecao vẫn chơi rất tốt và hoàn toàn nắm thế chủ động. Sự an toàn như thế là quá đáng, nhất là khi bạn là đội bóng 5 lần vô địch thế giới và đang dẫn Venezuela 2 bàn trắng. Dunga đã thay 2 tiền đạo bằng 2 trung vệ và kết thúc trận đấu với 6 hậu vệ và 2 tiền vệ trụ. Đó không thể là Brazil, dù họ đang ở đáy của biểu đồ sức mạnh trong nhiều năm qua.

3. Dunga lẽ ra phải tập trung hơn vào những điểm tích cực. Các cầu thủ khác được yêu cầu gánh vác phần việc của Neymar, và họ đã làm tốt. Hàng công chơi chặt chẽ, gắn bó và ăn ý mà không cần ngôi sao lớn nhất. Elias và Fernandinho tỏ ra là một lá chắn đáng tin cậy. Ở phía sau, Thiago Silva và Miranda cũng đã dần hiểu nhau hơn.

Brazil sẽ gặp Paraguay ở vòng tứ kết và nếu mọi chuyện diễn ra như dự kiến, họ sẽ bước vào trận bán kết đầy thử thách với Argentina hoặc Colombia. Đã tới lúc các cầu thủ của Dunga, nhất là hàng tiền đạo, thể hiện rằng họ không chỉ là những người hát bè nhàm chán cho một ca sĩ chính giờ không còn được trình diễn nữa.

Trần Trọng (Theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm