Man United đã xoay xở khá tốt và thắng 5 trận liên tiếp kể từ ngày van Persie nghỉ thi đấu (ngày 10/12 năm ngoái). Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên của năm mới, họ đã gục ngã 1-2 trước Tottenham. Tình hình còn tồi tệ hơn khi Wayne Rooney chấn thương nốt, dẫn đến hai thất bại liên tiếp trước Swansea và Sunderland. Rõ ràng, những phương án hai như Welbeck và Chicharito vẫn không đủ để khỏa lấp khoảng trống trên hàng công Quỷ đỏ.
Nỗi ám ảnh của van Persie
Trong sự nghiệp của mình, van Persie từng nhiều lần bị ám ảnh bởi những chấn thương dai dẳng. Đáng chú ý nhất là chấn thương bàn chân ở mùa giải 2006-07, bắp đùi ở mùa giải 2007-08 và mắt cá ở mùa 2009-10. Tất cả đều trong màu áo Arsenal, và đều khiến chân sút người Hà Lan phải nghỉ đến nửa năm trời.

van Persie sẽ phải nghỉ đến cuối tháng Hai
Thời gian vừa qua, van Persie đã trở về Hà Lan để phục hồi thể lực cùng với HLV thể lực của PSV, ông Arno Phillips. Song tình hình vẫn chưa có tiến triển gì khi chính David Moyes đã thừa nhận rằng ông không thể biết được ngày nào thì chân sút 30 tuổi này có thể trở lại sân cỏ. Ban đầu, các chuyên gia cho rằng van Persie có thể trở lại vào giữa tháng Giêng, nhưng rồi, tình hình trở lên phức tạp hơn khi anh lại dính thêm chấn thương bắp đùi. Đây chính là chấn thương mà van Persie từng gặp phải hồi tháng 12/2007, và khiến anh nghỉ hầu hết giai đoạn hai của mùa giải 2007-08 (chỉ đá tổng cộng 15 trận ở Premier League).
Đó là thời điểm van Persie còn khoác áo Arsenal, và hậu quả của chấn thương ấy là rất rõ ràng. Khi anh vừa dính chấn thương, Arsenal còn dẫn đầu Premier League. Đến cuối mùa giải, Pháo thủ chỉ xếp thứ ba, sau nhà vô địch Man United, và á quân Chelsea. Mùa giải này mới đi được nửa chặng đường, van Persie đã dính chấn thương tới 4 lần. Không ngạc nhiên khi anh sa sút, và vì thế, Man United cũng suy sụp rất nhanh. Với việc tái phát chấn thương bắp đùi, van Persie sẽ phải vắng mặt 7 vòng đấu tại Premier League, trận bán kết lượt về cúp Liên đoàn gặp Sunderland, và có thể cả trận lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân Olympiakos.
Nhà ĐKVĐ tệ nhất trong lịch sử?
Hầu hết giới chuyên môn đều cho rằng Man United đã hết hy vọng bảo vệ ngai vàng Premier League. Nhưng sự tệ hại còn đi đến đâu? Nếu không kịp thời cải thiện phong độ, đây sẽ là chiến dịch bảo vệ ngôi vương tồi tệ nhất trong lịch sử giải đấu này.

Man United là nhà ĐKVĐ tệ nhất trong lịch sử?
Khi David Moyes tiếp quản ghế HLV mà Sir Alex để lại, các nhà cái ngay lập tức đặt họ xuống thứ 3 trong tỷ lệ cược cho đội vô địch, sau Man City và Chelsea. Bây giờ, Quỷ đỏ thậm chí còn đứng trước nguy cơ không được tham dự cúp châu Âu.
Thế mới biết sự ra đi của Sir Alex để lại khoảng trống lớn như thế nào.
Van Persie: 4 tháng, 4 lần chấn thương Tháng 9: Chấn thương cơ háng Thời gian nghỉ: 18-27/09 Số trận bỏ lỡ: 2 Tháng 10: Chấn thương ngón chân Thời gian nghỉ: 20-26/10 Số trận bỏ lỡ: 1 Tháng 11: Chấn thương háng Thời gian nghỉ: 10/11 – 7/12 Số trận bỏ lỡ: 4 Tháng 12: Chấn thương bắp đùi Thời gian nghỉ: 11/12 – 25/2 Số trận bỏ lỡ: 16 |