Robert Carmona - cầu thủ lớn tuổi nhất thế giới

04/05/2023 07:33 GMT+7 | Bóng đá 24h

King Kazu có phải cầu thủ lớn tuổi nhất thế giới? Nếu bạn nghĩ vậy, bạn đã lầm. Người đang giữ kỷ lục là trung vệ sinh năm 1962 Robert Carmona của CLB Hacele Un Gol a la Vida.

Sir Stanley Matthews nghỉ hưu ở tuổi 50 và vẫn là hình ảnh mẫu mực, điển hình về tuổi thọ trong lịch sử bóng đá, bởi vì ông là một cầu thủ xuất sắc. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với cựu tuyển thủ Nhật Bản Kazuyoshi Miura, ở tuổi 56 vẫn thi đấu ở giải hạng Nhì Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, ở Uruguay, Robert Carmona có thể tự hào là cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử bóng đá.

Cầu thủ già nhất thế giới

Tháng 4/2022, Carmona tròn 60 tuổi và ông vẫn đang có mặt trong các trận đấu chính thức. Sách Kỷ lục Guinness đã chính thức xác nhận điều này. Đây không phải là một kì tích, với số lượng tài liệu liên quan đến việc được đưa vào danh sách của họ. Carmona đã mất 4 năm để đạt được sự công nhận này. Không phải là một cầu thủ hàng đầu đã không giúp ông trong nhiệm vụ của mình.

Quá trình này bắt đầu từ năm 2010 khi được con gái khuyến khích, Carmona bắt đầu gửi các tài liệu như giấy khai sinh, ảnh và chi tiết trận đấu của mình cho đội của Guinness. Cuối cùng, các đại sứ của họ đã đến Uruguay để trao giấy chứng nhận cho ông.

Sự nghiệp của Carmona kéo dài 46 năm thi đấu ấn tượng, với 30 câu lạc bộ trong CV và hơn 2.200 trận đấu chính thức đã có mặt. Có lẽ ấn tượng nhất trong tất cả, ông không bao giờ ngừng chơi, nhưng ngay cả ông cũng không chắc mình đã làm thế nào.

Carmona nói: "Trong lịch sử bóng đá, có thể có 10 hoặc 15 cầu thủ lớn tuổi, nhưng hầu hết trong số họ đã ngừng thi đấu và sau đó gia nhập một số câu lạc bộ nhiều năm sau đó. Trong trường hợp của tôi, tôi đã thi đấu liên tục kể từ khi bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp vào năm 1976.

"Tôi không thể đưa ra câu trả lời dễ dàng về bí quyết trường thọ của mình. Có một số yếu tố: Chế độ ăn uống tốt, kỉ luật trong tập luyện, tránh lười biếng, rượu chè và ma túy, và dù cuộc sống khó khăn từ nhỏ, tôi luôn duy trì một thái độ rất tích cực.

Còn nguyên niềm đam mê bóng đá

Carmona đam mê thể thao và cũng tận tâm, không bỏ tập một ngày nào trừ khi chấn thương. Ông nói: "Ngay cả khi tôi không còn hợp đồng, tôi vẫn luôn tập luyện sáu hoặc bảy lần một tuần. Nếu tôi bị chấn thương, tôi sẽ cố gắng hồi phục nhanh nhất có thể để lấy lại phong độ tốt nhất, đạt được mục tiêu của mình và không để bất kì ai thất vọng. Thật không may, tôi đã bị một vài chấn thương và phải phẫu thuật từ năm 1980, tôi đã có tổng cộng 8 ca phẫu thuật.

"Tôi nhớ một ngày nọ, một bác sĩ phẫu thuật nói với tôi rằng tôi phải từ bỏ việc chơi bóng đá. Tôi nhìn anh ta và nói 'anh không biết mình đang nói chuyện với ai đâu, không có cuộc phẫu thuật nào, không phải cái này, cũng không phải cái này sẽ khiến tôi từ giã bóng đá'. Tôi nghĩ anh ta đã sai. Ở đây, tôi đang chơi bóng sau 40 năm và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cảm ơn Chúa".

Robert Carmona - cầu thủ lớn tuổi nhất thế giới - Ảnh 1.

Carmona chưa có ý định giải nghệ

Chưa treo giày

Carmona coi trọng sự nghiệp của mình và luôn luôn như vậy, với tuổi thọ như vậy chỉ có được nhờ sự hết mình của ông. Ông nói rằng ông đã không đi tiệc tùng từ năm 16 tuổi và ông tự hào vì mình khác biệt với nhiều cầu thủ khác.

Ngày 30/4 tới, Carmona sẽ bước sang tuổi 61, và ông không chỉ già hơn tất cả các đồng đội mà còn nhiều HLV của mình. Tuy nhiên, việc nghỉ hưu vẫn chưa đến, và ông thậm chí không thích nói về khả năng đó.

"Khi họ hỏi tôi về việc nghỉ hưu, tôi hơi khó chịu... Tôi nói, tôi sẽ nghỉ hưu để làm gì?" Carmona giải thích. "Tôi là người được chọn, một huyền thoại sống. Tôi đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất còn thi đấu trên thế giới và tôi sẽ tiếp tục. Tôi cảm thấy mình như một thanh niên 25 tuổi. Tôi không nghĩ đến việc giải nghệ".

"Tôi muốn sự nghiệp của mình trở thành một thông điệp gửi đến mọi người. Bạn chỉ có một cuộc đời và chúng ta phải chứng tỏ rằng mình có thể sống tốt hơn, có một cuộc sống chất lượng. Carmona sẽ chẳng đi đến đâu cả!"

Cầu thủ cao tuổi nhất thế giới là trung vệ

Carmona đã dành phần lớn sự nghiệp của mình ở vị trí tiền vệ kiến tạo, nhưng kể từ khi bước qua cột mốc 40 tuổi, ông đã trở lại vị trí trung vệ. Sau 46 năm thi đấu, chúng ta có thể nghĩ rằng ông đã đạt được mọi ước mơ của mình, nhưng ông vẫn còn nhiều tham vọng.

"Tôi đã được công nhận, khen ngợi ở Uruguay và thậm chí trên trường thế giới, nhưng tôi muốn FIFA chú ý đến những thành tích và kỉ lục của tôi vì tôi được coi là một tấm gương sáng về sức khỏe, thể thao, giáo dục, cam kết, giá trị và sự chuyên nghiệp, tất cả là nhờ môn thể thao phổ biến nhất thế giới", Carmona nói. Carmona vẫn đếm từng ngày cho đến khi Chủ nhật đến và ông chơi trận tiếp theo trong sự nghiệp cho đội Hacele Un Gol A La Vida, vốn là một dự án xã hội ở giải hạng 4 của bóng đá Uruguay. Đó là một câu lạc bộ mà Carmona sử dụng tài năng của một cầu thủ bóng đá để giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Và điều đó thật đặc biệt sau 45 mùa giải trôi qua.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm