Bayern vào chung kết Cúp Quốc gia: Nếu Bayern không có Robben…

26/03/2010 11:41 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Siêu phẩm của Robben vào lưới Schalke trong trận bán kết Cúp Quốc gia một lần nữa chứng minh rằng ngôi sao người Hà Lan xứng đáng đến từng xu của số tiền Bayern đã bỏ ra để đưa anh về từ Real Madrid. Nhưng cũng vì việc quá phụ thuộc vào siêu sao người Hà Lan mà người ta phải đặt câu hỏi: Bayern sẽ ra sao nếu không có Robben?

Robben lại lập Siêu phẩm

Trong trận bán kết, Bayern tiếp tục triển khai lối chơi tấn công đã gầy công xây dựng mấy năm nay còn Schalke vẫn sử dụng “món” phòng ngự-phản công rất hiệu quả ở mùa này. Vì vậy không khó hiểu khi Bayern kiểm soát bóng nhiều hơn (62,1%) cũng như tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, hàng công Bayern cho thấy họ đang thiếu một sát thủ như Giovani Elber ngày trước khi liên tiếp bỏ lỡ cơ hội.


Một lần nữa Robben lại trở thành cứu tinh của Bayern
90 phút chính thức kết thúc với tỷ số hòa 0-0, và tưởng như trận đấu sẽ phải định đoạt bằng loạt sút phạt penalty đầy may rủi, nếu không có sự tỏa sáng của một cái tên quen thuộc: Robben. Phút thứ 112, tiền vệ người Hà Lan đã dẫn bóng từ giữa sân xuống sát đường biên ngang, ngoặt bóng trở lại rồi tung ra một cú sút cực mạnh vào góc trái. Thủ môn Manuel Neuer dù đã chạm tay vào bóng nhưng cũng không thể cản phá được đành ngậm ngùi nhìn Bayern vào chơi trận chung kết.

Như vậy, hai đội bóng giàu thành tích nhất ở Cúp quốc gia Đức là Bayern (14 lần vô địch) và Bremen (6 lần) sẽ gặp nhau trong trận chung kết tổ chức tại sân Olympic ở thủ đô Berlin vào ngày 15/5 tới đây. Trước đây, hai đội đã từng chạm trán hai lần trong các trận chung kết, Bremen vô địch năm 1999 còn Bayern trả nợ thành công một năm sau đó. Bayern là đội giàu thành tích nhất ở Cúp này, còn Bremen thì là đội ĐKVĐ.

Nếu không có Robben

Bóng đá là một môn thể thao tập thể nhưng có thể nói không ngoa rằng Robben góp công lớn vào thành tích đứng đầu Bundesliga, lọt vào chung kết Cúp QG Đức và tứ kết Champions League của Bayern. Về số lượng, Robben cùng Mario Gomez đang là những chân sút số một của Bayern với 10 bàn thắng ở Bundesliga. Nhưng về chất lượng thì những bàn thắng của Robben hơn hẳn. Phần lớn các pha lập công của Robben không chỉ giống như những kiệt tác mà còn mang đến thắng lợi cho Bayern. Bàn thắng vào lưới Schalke cũng giống với cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm trong trận lượt về với Fiorentina ở Champions League, giúp Bayern giành quyền lọt vào tứ kết. Không phải là một nhạc trưởng giống như Michael Ballack trước đây nhưng Robben như một chiếc đầu tàu kéo cả đội bóng Đức vùng lên, truyền cảm hứng cho đồng đội tấn công mạnh mẽ.

Ở Bundesliga, ba vòng đấu tới Bayern sẽ phải lần lượt gặp Stuttgart, Schalke và Leverkusen. Xen giữa ba trận đấu có thể quyết định kết quả của cả mùa là hai trận tiếp Manchester United tại đấu trường Champions League. Những đội bóng kể trên đều thừa khôn ngoan để hiểu rằng chỉ cần bắt chết Robben xem như đã hóa giải được phần lớn sức tấn công của Bayern. Dĩ nhiên, ngôi sao người Hà Lan với kỹ thuật siêu việt không dễ bị bắt bài nhưng cần nhớ rằng anh cũng sở hữu một “đôi chân pha lê”, có thể lăn ra chấn thương bất cứ lúc nào.

Ngoài Robben, Bayern cũng có nhiều ngôi sao khác nhưng không ai đóng vai trò quan trọng như cựu cầu thủ của Real. Gomez đang dính chấn thương và cũng chưa chứng tỏ mình xứng đáng với số tiền 30 triệu euro. Ribery mùa này nghỉ nhiều hơn đá và chỉ được nhắc đến nhờ chuyện đi-ở hay chuyện là cháu…Chu Nguyên Chương chứ không phải nhờ chuyên môn như những mùa giải trước. Cầu thủ trẻ Thomas Mueller từng là một cứu tinh khi Bayern khủng hoảng nhưng lúc này tiền vệ 20 tuổi đã không còn tỏa sáng.

Với sự tỏa sáng của Robben, Bayern có thể lập một cú ăn ba. Nhưng nếu không có Robben, HLV Van Gaal sẽ phải làm gì để một mùa giải trắng tay không xảy ra?

Schalke – Bayern 0-1*

Robben 112’

* Hai hiệp chính hòa 0-0

Trận chung kết giữa Bayern và Werder Bremen sẽ đá ở Berlin vào ngày 15/5

Đối thủ cũng phải khâm phục Robben

Sau thất bại của Schalke trước Bayern trong trận bán kết Cúp QG Đức, tiền đạo Kevin Kuranyi và thủ môn Mauel Neuer tỏ ra rất tiếc nuối và cho rằng sự khác biệt giữa 2 đội chỉ nằm ở một cái tên: Arjen Robben. Theo Kurany: “Chúng tôi đã chơi không tốt trong hiệp một, nhưng đã thể hiện diện mạo rất sáng sủa trong hiệp hai và tạo ra được nhiều cơ hội, thế nhưng cuối cùng thì sự tỏa sáng của Robben đã định đoạt tất cả. Đồng quan điểm với Kuranyi, Neuer cũng xuýt xoa trước màn trình diễn của Robben: “Cực khó để ngăn cản cậu ấy. Đó là một bàn thắng quá tuyệt vời. HLV Louis Van Gaal của Bayern cũng không thể giấu giếm cảm xúc của mình trước màn trình diễn của cậu học trò: “Robben đơn giản là không thể tin nổi!”

Bayern vẫn theo đuổi Elia

Theo nhật báo Hamburger Morgenpost, Bayern vẫn đang giữ ý định chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Eljero Elia của Hamburg, được coi như một giải pháp đảm bảo an toàn cho chiều sâu đội hình khi mới đây, Franck Ribery đã công khai bày tỏ ý định muốn đến TBN chơi bóng. Bài báo cho biết Bayern thậm chí đã tiếp xúc người đại diện của Elia để thảo luận về vụ chuyển nhượng này. Tuy nhiên, có vẻ như pphias Hamburg cũng không tỏ ý định muốn để cầu thủ người Hà Lan ra đi. Anh chỉ mới gia nhập Hamburg đầu mùa này và nhanh chóng trở thành một trụ cột khó thay thế. Hiện tại, hợp đồng của Elia với Hamburg có thời hạn kéo dài đến năm 2014. Hamburg đã trả cho Twente 10 triệu để có sự phục vụ của Elia, và nếu muốn đưa cầu thủ này về, có thể Bayern sẽ phải trả gấp đôi con số ấy.

 
PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm