Vào thời điểm này của mùa giải thì dường như Schalke và Bayern chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải căng sức ra đá trên những mặt trận mà họ còn cơ hội, dù biết rằng đó là việc làm hết sức mạo hiểm, có thể dẫn đến kết cục là một mùa giải trắng tay. Vinh quang đã ở tương đối gần, buộc cả Schalke lẫn Bayern chỉ còn biết tiến mà không được phép tính nước lùi. Sẽ là không hợp lý nếu cho rằng Schalke và Bayern nên “buông” bớt một mặt trận, cụ thể là Cúp quốc gia, để theo đuổi các mục tiêu khác khi mà họ chỉ còn cách danh hiệu vỏn vẹn 2 trận đấu.

Đội hình của Schalke tiếp tục “sung” vào giai đoạn nước rút
Sau trận đấu với Bayern vào đêm nay, Schalke sẽ lần lượt làm khách của Leverkusen và đón tiếp lại Bayern trên sân nhà ở Bundesliga. Còn Bayern, họ sẽ đón tiếp Stuttgart ở Bundesliga và M.U ở Champions League, rồi lại làm khách của Schalke. Những thử thách liên tiếp đang dồn cả Schalke lẫn Bayern vào thế bí. Giờ là lúc Schalke trông đợi vào khả năng dẫn dắt của HLV Magath trong những cuộc đua nước rút, còn Bayern dĩ nhiên kỳ vọng vào bản lĩnh của một đội bóng lớn và các ngôi sao có thể tạo ra sự khác biệt. Đôi khi, cả hai còn phải trông chờ vào sự may mắn...
|
Lực lượng Schalke: Đầy đủ. Bayern: Vắng hậu vệ Demichelis, tiền đạo Gomez. Đội hình dự kiến Schalke: Neuer - Rafinha, Hoewedes, Bordon, Westermann - Matip - Kluge, Rakitic, Schmitz - Farfan, Kuranyi. Bayern: Butt - Hamit Altintop, van Buyten, Badstuber, Lahm - Robben, van Bommel, Schweinsteiger, Ribery - Klose, Mueller. |