Bayern Munich - Cologne: Cuộc chiến của Podolski

16/12/2011 12:52 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Người ta bảo rằng: "Chưa đến Cologne, có nghĩa là chưa đến Đức". Với Podolski, chưa trở về Cologne, có nghĩa là chưa thực sự hiểu trái tim anh thuộc về nơi đâu. Đêm nay, anh chiến đấu vì muốn Bavaria phải tiếc nuối, nhưng trên hết, vẫn là vì tình yêu của những người Cologne. Cho dù, cuộc chiến này có khởi đầu cho một sự chia tay...

Khi nỗi thất vọng ở Bavaria bủa vây Podolski cách đây hai năm, thì chính người Cologne đã chìa tay cho anh. Trong khoản tiền 10 triệu euro đưa Poldi trở lại thành phố cổ kính này, có một triệu euro được chính các CĐV của đội bóng quyên góp, theo một cách kỳ lạ. Cologne đã lập một website mà giao diện của nó chỉ có một tấm ảnh lớn hình Poldi đang toe toét cười, được phân ra thành các vùng ảnh nhỏ 8x8 pixel, và kêu gọi các CĐV hãy... mua từng vùng ảnh ấy với giá 25 euro. Thế là Poldi trở về, như một sự giải thoát khỏi thế giới không phải dành cho anh, và nụ cười dang dở ấy (các CĐV đã không thể mua hết tất cả các vùng ảnh) lại đang được chính anh hoàn tất với một tiến độ hối hả, bằng mùa giải đẹp bậc nhất trong sự nghiệp.


Podolski có cơ hội đối mặt với đội bóng cũ - Ảnh Getty

Bàn thắng ghi vào lưới Mainz, giật về một điểm cho Cologne ở trận đá bù vòng 13 hai ngày trước, là pha lập công thứ 14 của Poldi ở Bundesliga. Nó phá kỷ lục ghi bàn của chính anh ở đấu trường quốc nội trong cả một mùa bóng (13 bàn sau 32 trận ra sân mùa trước ở Bundesliga). Chưa bao giờ, cái chân trái của Poldi đạt hiệu suất kinh khủng đến thế: 14 bàn mùa này được ghi từ những cú vung chân trái, và nếu tính cả mùa trước, thì là 20 bàn liên tiếp. Anh bảo: "Tôi có lẽ trông rất ngốc nghếch, nếu không sử dụng chân trái". Nhưng kèo trái của anh đang trở thành nỗi ám ảnh lớn với Bundesliga, và tất nhiên, cho hàng phòng ngự đã thủng lưới 8 trận liên tiếp tính trên mọi đấu trường của đội bóng cũ Bayern.

Đội trưởng Philipp Lahm hiểu anh sắp phải đối mặt với điều gì: "Podolski là mối hiểm họa thực sự. Cái chân trái của cậu ấy rất tuyệt vời, ai cũng biết điều ấy. Chúng tôi sẽ cố gắng không cho cậu ấy khoảng trống để mà thở". Thủ môn Manuel Neuer cũng thận trọng: "Tôi hiểu rằng những cú sút của cậu ta rất kinh khủng. Kiểm soát được cậu ấy là điều vô cùng quan trọng".

Poldi: "Nếu rời Cologne, tôi muốn ra nước ngoài"

Anh khẳng định rằng Cologne vẫn nằm trong danh sách ưu tiên, nếu anh phải cân nhắc một bản hợp đồng mới. Nhưng ngoài kia, các đội bóng lớn vẫn đang gõ cửa, và Podolski vẫn còn một việc cần phải chứng minh: "Tôi cảm thấy phiền lòng khi người ta cứ nghĩ rằng tôi chỉ có thể chơi hay cho Cologne và chỉ khi sống ở thành phố này. Tôi vẫn có thể thể hiện được phong độ tốt nhất, khi chơi ở một môi trường khác". Nhưng "môi trường khác" mà Poldi bảo chắc chắn không phải là Schalke, Bayern, hoặc bất kỳ một đội nào ở Bundesliga, trừ Cologne: "Chuyển đến một đội bóng khác ở Bundesliga là điều mà tôi không nghĩ đến. Nếu quyết định rời Cologne, tôi sẽ ra nước ngoài thi đấu" - Poldi bảo với tờ Sport Bild. Trước khi mua vé máy bay rời nước Đức, thì một chiếc vé dự Cúp châu Âu để lại cho Cologne không phải là ý tưởng tồi, phải không, Poldi?


Không dễ để kèm một tiền đạo có khả năng hoạt động rộng, có những kỹ năng dứt điểm cả ở gần, lẫn xa khung thành, và đặc biệt rất hiểu thói quen của các hậu vệ Bayern, như Podolski. Trận đầu tiên Poldi chống lại Bavaria, trong màu áo Cologne, Bayern chỉ lấy được một điểm (hòa 0-0 vào tháng 10/2009). Trận thứ hai, anh mở tỉ số cũng bằng một cú đá phạt chân trái găm bóng vào góc xa khung thành Hans-Joerg Butt (2 đội hòa 1-1 vào tháng 3/2010). Lần gần nhất Bayern thắng được Cologne diễn ra cách đây đã 3 năm (3-0 vào tháng 9/2008), trong một trận đấu mà Poldi đã phải ngồi dự bị suốt một tiếng đồng hồ, sau đó vào sân và chơi vật vờ như một cái xác. Kể từ khi Poldi trở về Cologne, Bayern chưa từng khuất phục được đội bóng này.

Poldi có thể không còn gắn bó với Cologne sau khi mùa giải này kết thúc, nhưng màn ăn mừng quen thuộc, với cánh tay phải vỗ thùm thụp vào ngực trái cho thấy rằng đội bóng này ở một vị trí quan trọng đến thế nào trong trái tim anh. Cánh tay phải ấy có thể sẽ đặt bút ký vào một bản hợp đồng không phải dành cho Cologne, nhưng những cú đại bác chân trái vẫn sẽ tặng cho người Cologne những món quà mới, mà một phát đạn ghim vào đội bóng cũ Bayern sẽ khẳng định rằng khi không thể chiếm trọn trái tim anh, không thể được trả công bằng một Poldi đích thực.




Dự đoán: 1-1

Phạm An


Lực lượng

Bayern thiếu Breno, Schweinsteiger (đều chấn thương và chỉ mới tập trở lại)

Cologne thiếu Novakovic (chấn thương), Lanig (cúm)

Đội hình dự kiến:

Bayern: Neuer - Rafinha, Boateng, Badstuber, Lahm - Tymoshchuk, Kroos - Robben, T. Mueller, Ribery - Gomez

Cologne: Rensing - Brecko, Geromel, Jemal, Sereno - Clemens, Roshi, Riether, Peszko - Jajalo - Podolski

Những bí mật về cái chân trái của Podolski

Cỡ giầy: 43 hoặc 44, tương đương 27,5 cm, đều vừa với chân trái của Poldi. Điều thú vị là ngón cái của anh nhỏ hơn ngón nằm ngay bên cạnh

Loại giày: Podolski đi đôi F50 TRX FG Supernova của Adidas, có giá trị 219,98 euro

Biểu tượng may mắn: Tên con trai anh, Louis, được thêu trên cả hai chiếc giày

Kèo trái: 86% các bàn thắng của anh ở Bundesliga và cho đội tuyển Đức đến từ chân trái. Cụ thể hơn: 57/66 bàn ở giải VĐQG Đức và 37/43 bàn cho tuyển Đức

Không tập chân phải: Podolski chỉ tập sút bằng chân trái: "Tôi đặc biệt chú trọng đến nâng cao khả năng chơi chân trái". Có học chuyên tâm có khác


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm