Bayern Munich "bình thản" trước cơ hội vô địch mùa Đông

15/12/2011 22:41 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH Online) - Cuối tuần này, Bundesliga sẽ diễn ra vòng 17 cũng chính là vòng đấu khép lại giai đoạn lượt đi của mùa bóng. Sau đó, giải đấu sẽ bước vào thời kỳ nghỉ Đông kéo dài 1 tháng. Hiện tại, cái danh hiệu không chính thức "Vô địch giữa mùa" gần như thuộc về Bayern Munich nhưng các ngôi sao của đội bóng này không quá phấn khích trước một "dấu mốc" lớn như vậy trong mùa bóng.

"Hùm xám" xứ Bavaria đang hơn hai đối thủ xếp dưới (ĐKVĐ Dortmund và Schalke) 3 điểm. Về hiệu số bàn thắng - bại, Bayern cũng vượt trội (+30 so với +20 và +11). Như vậy, kể cả có thất bại trên sân nhà trước FC Cologne thì chưa chắc Bayern đã bị phế truất khỏi ngôi vị số 1 bởi Dortmund hay Schalke đâu dễ giành nổi các thắng lợi cực đậm để ăn được Bayern về chỉ số phụ dù rằng Dortmund chỉ phải gặp đội cuối bảng Freiburg (nhưng lại vắng mặt nhạc trưởng tài ba Mario Goetze).


Podolski có cơ hội đối đầu đội bóng cũ - Ảnh Getty

Tuy nhiên, Bayern không hề có ý định sớm ăn mừng chức vô địch mùa Đông. Cologne vốn là đối thủ rất kỵ giơ với Bayern (6 năm gần đây, không hề bại trận tại Allianz Arena). Họ lại còn sở hữu một Lukas Podolski đang chơi rất tốt (ghi 14 bàn từ đầu mùa). Tuyển thủ quốc gia Đức này từng phải trải qua những năm tháng ác mộng ở ... Bayern nên luôn rất chơi rất máu lửa mỗi khi được gặp lại đội bóng cũ. Đích thân Podolski tuyên bố sẽ nỗ lực cùng đồng đội tiếp tục gây "phiền nhiều" cho đối thủ mặc cho thừa biết Bayern là CLB xuất sắc nhất Bundesliga.

Song các cầu thủ của đội bóng thành Munich cũng đủ tự tin để giành kết quả tốt nhất, dựa trên sự tôn trọng đối thủ một cách tối đa. Đội trưởng Phillip Lahm cho hay: "Thật vui khi dẫn đầu bảng xếp hạng. Giờ đây, chúng tôi muốn hạ gục Cologne và tiếp đó sẽ vượt qua Bochum ở cúp Quốc gia Đức vài ngày sau. Chỉ như vậy, Bayern mới có thể vui vẻ chào đón Giáng sinh". Trong khi thủ môn Manuel Neuer thì rất đề cao Podolski: "Để thắng, chúng tôi sẽ cần đề phòng Poldi cao độ. Cậu ta rất nhanh, di chuyển có bóng hoặc không bóng rất thông minh. Podolski rất biết cách tận dụng sai sót nên Bayern phải thi đấu hết sức tập trung".

Muốn đánh bại Cologne, có lẽ Bayern sẽ phải trông mong rất nhiều vào tài ghi bàn của Mario Gomez, tiền đạo số 1 đội bóng hiện nay. Tính riêng trong năm 2011, chân sút 26 tuổi đã ghi tới 49 bàn thắng cho Bayern, trong đó có 31 bàn tại Bundesliga (mùa trước, anh đã đoạt danh hiệu "Vua phá lưới"). Song Gomez vẫn rất khiêm tốn: "Tôi là một trung phong cắm được may mắn có mặt trong một tập thể mạnh và ghi bàn đương nhiên là nhiệm vụ của tôi. Ngoài ra, xin được nói thêm, tôi không thích thú chút nào với những gì báo chí nói về mình. Nếu tôi tịt ngòi trong một vài tuần, kiểu gì tôi sẽ phải hứng chịu làn sóng chỉ trích. Còn khi tôi lại nổ súng, tất cả lại tâng bốc rằng tôi sẽ phá được kỷ lục ghi bàn của Gerd Mueller (40 bàn trong một mùa giải)".

Thiên Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm