Rét Nàng Bân

07/04/2018 08:05 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Rét Nàng Bân là cách gọi về đợt rét muộn cuối cùng thường xảy ra vào tháng 2-3 âm lịch hàng năm. Rét Nàng Bân đã đi vào cổ tích, thi ca với những liên tưởng lãng mạn. Báo Thể thao & Văn hóa xin giới thiệu bài thơ "Rét Nàng Bân" của nhà báo Trần Mai Hưởng tới quý độc giả.

Chú thích ảnh
Ảnh: NSNA Tiến Dũng

Trời cho rét Nàng Bân
Sau những ngày oi ả
Cái lạnh mang về nỗi nhớ
Căn bếp cũ ấm nồng

Bây giờ còn bao nhiêu thiếu phụ đan áo, thêu khăn?
Bao nhiêu đàn ông đi đắp đập xây thành ?
Đô thị nồng khói Honda
Chen chúc người tan sở muộn về nhà

Tình yêu như đã đi qua
Bỏ lại bao con người đơn độc
Gian nan lắm đường kim
Đan lại những mái lành

Vòng xoáy ly tâm xô đẩy
Người ta cứ đi mà không biết về đâu
Mong một cái rét tận cùng tâm khảm
Để tình yêu ấm lại thuở ban đầu !

Rét lại về - Hà Nội , 6/4/2018

Cư dân mạng thích thú với 'tuyết rơi mùa hè' giữa rét nàng bân trên đỉnh Fansipan

Cư dân mạng thích thú với 'tuyết rơi mùa hè' giữa rét nàng bân trên đỉnh Fansipan

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm qua (6/4), ở khu vực đỉnh núi Fansipan (Lào Cai) đã xuất hiện băng tuyết.

Nhà báo Trần Mai Hưởng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm