HLV Redknapp chưa hết bức xúc sau "bàn thắng ma" của Nani

02/11/2010 15:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Bất chấp báo chí và các chuyên gia bóng đá của nước Anh đã đưa ra những phân tích khá cụ thể về bàn thắng được coi là "hợp lệ" của Nani trong trận đấu giữa Man United và Tottenham nhưng dường như HLV Harry Redknapp vẫn tỏ ra không phục với các quyết định của trọng tài.

Sau tình huống trọng tài Mark Clattenburg công nhận bàn thắng được coi là "độc nhất vô nhị" trong lịch sử Premier League, HLV Harry Redknapp đã có những lời lẽ chỉ trích khá gay gắt về quyết định này. Sự thiếu kiềm chế với những phát ngôn không đúng mực của Redknapp đã khiến cho cựu HLV Portsmouth phải đương đầu với án phạt từ phía Liên đoàn bóng đá Anh (FA).

Những tranh cãi xung quanh bàn thắng của Nani vẫn chưa dừng lại - Ảnh Getty

Dự kiến trong ngày hôm nay, Uỷ ban kỷ luật của FA sẽ nhóm họp để xem xét có nên đưa ra án phạt cho Redknapp vì dám "loạn ngôn". Nhưng Redknapp có vẻ không "ngán",  thậm chí ông còn đe doạ sẽ có biện pháp trả đũa nếu bị kỷ luật.  "Tôi đến phát ốm với những điều này (án phạt - TT&VH Online). Nếu họ (FA) có án phạt dành cho tôi thì họ cũng sẽ phải nhận lại những sự đáp trả mạnh mẽ. Đơn giản vì tôi không thấy mình làm gì sai trái cả. Tôi không nói dối, không gây rắc rối với trọng tài và cũng không thể hiện sự thái quá bằng cách lao vào sân để phản đối. Tôi chỉ nói lên quan điểm của mình trước ống kính phóng viên. Sự thật về bàn thắng thì tất cả mọi người đã được chứng kiến. Cá nhân tôi vẫn giữ nguyên ý kiến rằng trọng tài chính đã sai lầm trong tình huống này", tờ The Sun (Anh) dẫn lời của Redknapp.

Không chỉ có những tuyên bố nhằm trả đũa lại chính FA, cựu HLV của Portsmouth cũng lớn tiếng khẳng định ông sẽ tẩy chay các cuộc họp báo sau trận đấu đấu bằng cách sẽ không tham gia. "Đừng mong tôi sẽ trả lời phỏng vấn sau các trận đấu nếu như FA dành cho tôi án phạt. Thật là vô ích khi phải nói những lời mà họ cho rằng tôi không trung thực. Tôi thà nói với các cầu thủ hơn là phải nói những điều mà họ cho là nói dối, hay đưa ra những câu "hợm hĩnh" chỉ để khen ngợi trọng tài mà thực tế không như vậy. Nếu bị phạt, tôi sẽ đấu tranh tới cùng. FA sẽ buộc phải chọn, hoặc họ phạt tôi, hoặc họ muốn tôi tham gia các cuộc họp báo sau trận đấu."

Từ những "tuyên ngôn" của Redknapp, có thể nhận thấy nhà cầm quân này đã xác định sẽ đấu tranh tới cùng để đòi quyền lợi cho chính mình. Hiện tại dư luận phải chờ quyết định cuối cùng của FA về sự việc này. Liên đoàn bóng đá Anh vẫn chưa có phát ngôn chính thức và có vẻ như FA vẫn không muốn làm cho câu chuyện này trở nên rắc rối hơn.

Ở một diễn biến khác, thủ thành Gomes, người bị coi là "tội đồ" trong bàn thắng của Nani cũng đã phá vỡ sự im lặng khi cho rằng chính trọng tài tài chứ không phải anh mới là người có lỗi lớn nhất trong bàn thua này. "Chỉ có trọng tài chính là không nhìn thấy bóng chạm tay của Nani, ông ấy cũng không có bất cứ một động tác nào nói rằng trận đấu vẫn tiếp tục. Khi thấy tôi đặt bóng xuống sân, ông ấy mới ra dấu hiệu bằng cùi chỏ (thay vì bàn tay như thường lệ). Đương nhiên tôi không thể hiểu ngay được. Đến khi thấy Scholes hét lên bảo Nani là hãy tiếp tục, tôi mới nhận ra. Sự thiếu dứt khoát trong quyết định của Clattenburg chính là nguyên nhân gây ra bàn thắng này."

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm