"Bàn thắng ma" của Nani: Graham Poll "bênh" trọng tài

01/11/2010 16:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Những dư luận trái chiều xoay xung quanh bàn thắng gây tranh cãi của Nani vẫn tiếp diễn. Mới đây, trọng tài nổi tiếng của nước Anh, Graham Poll đã đưa ra những phân tích và nhận định về bàn thắng được coi là "có một không hai" trong lịch sử Premier League.

* Tình huống dẫn đến quả 11m

Nani băng vào vòng cấm và anh đã vấp phải sự truy cản của Younes Kaboul. Dưới tác động của hậu vệ bên phía Tottenham, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã ngã. Với một cầu thủ tấn công, việc ngã trong vòng cấm khi gặp một áp lực truy cản là hoàn toàn bình thường. Vấn đề là trọng tài Clattenburg cũng nhìn thấy tác động của Kaboul là chưa đủ mạnh để có thể dẫn đến một pha phạm lỗi và hành động ngã của Nani có thể hiểu như một động tác tự vệ để tránh những chấn thương, cũng như tìm kiếm một quả 11m (nếu có thể). Quyết định của Clattenburg là hoàn toàn chuẩn xác.

* Tình huống bóng chạm tay Nani

Gomes là người có lỗi lớn nhất trong bàn thắng gây tranh cãi của Nani - Ảnh Getty

Sau khi ngã xuống, Nani đã để bóng chạm tay và các cầu thủ Tottenham cho rằng họ sẽ được hưởng một quả đá phạt. Song có lẽ Clattenburg đã không nhìn thấy tình huống bóng chạm tay Nani, hoặc trong trường hợp có thể ông nhìn thấy tình huống này nhưng do thủ thành Heurelho Gomes đã lao ra và giữ bóng trong tay thì  có thể hiểu như một quyết định cho Tottenham được hưởng phép lợi thế.

* Sai lầm của Gomes

Nếu Gomes cho rằng đó là một quả đá phạt trực tiếp vậy tại sao anh ta lại chạy thật nhanh ra nhặt trái bóng rồi lại đặt bóng cách điểm phạm lỗi tới hơn 10m. Những hành động của Gomes mới chính là khác thường và đây là nguyên nhân gây ra mọi vấn đề phát sinh sau đó. Không có tiếng còi nào của trọng tài Clattenburg vang lên, cũng không có những động tác ông ra dấu hiệu cho phép Spurs được hưởng lợi thế. Clattenburg chỉ nói rằng "Play on" (tiếp tục đi) có nghĩa là bóng vẫn đang trong trạng thái "sống". Nếu như trong tình huống này, Gomes đặt bóng đúng vào điểm mà Nani để bóng chạm tay thì chắc chắn Clattenburg sẽ không công nhận bàn thắng cho Man United.

* Sự mập mờ giữa đá phạt và bóng sống

Theo luật mà FIFA quy định, phép lợi thế chỉ diễn ra khi một cầu thủ đã kiểm soát được bóng và có thể tiếp tục phát triển được bóng lên. Ngay cả khi nếu Clattenburg cho các cầu thủ Tottenham được phép lợi thế, thì hiệu lực sẽ hết ngay khi bóng ở trong tay của Gomes.  Vì thế, bất chấp việc Nani đã để bóng chạm tay, Tottenham cũng sẽ không thể được hưởng một quả phạt trực tiếp bởi Gomes đã kiểm soát được trái bóng.

* Sự láu cá của Nani

Với tư cách là trọng tài của một giải đấu hàng đầu, bạn phải luôn ý thức được rằng các cầu thủ luôn làm tất cả để có được những chiến thắng. Nani đã biết Gomes đặt bóng để chờ một quả đá phạt trực tiếp (điều này đã thấy rất rõ qua hành động anh ta ngập ngừng trước khi dứt điểm). Chỉ đến khi trọng tài hô "play on", Nani mới tung ra cú sút vào lưới trống. Về cơ bản, cầu thủ của Man United không làm sai luật.

* Clattenburg cũng sai lầm

Trợ lý trọng tài Simon Beck có lẽ là người biết rõ bàn thắng "bất thường" này nhất. Ông đã nhìn thấy bóng chạm tay Nani và đã phất cờ ra dấu cho Clattenburg. Để hội ý, Clattenburg đã yêu cầu các cầu thủ Tottenham không được phép đến gần song vấn đề là lại cho phép Rio Ferdinand được phép tham gia (Rio đã nói rất nhiều trong quãng thời gian hội ý giữa Clattenburg và Beck). Theo luật, một cầu thủ chỉ được phép tham gia hội ý khi anh ta là đội trưởng. Trong trận đấu này, người đeo băng đội trưởng của Man United là Vidic. Vì thế, đây cũng là một sai lầm của Clattenburg.

* Sự thiếu quyết đoán của Clattenburg

Clattenburg đã chính xác khi công nhận bàn thắng cho Man United nhưng ông lại thiếu tự tin trong quyết định của mình. Khi đã có một quyết định đúng và hoàn toàn hợp lệ, bạn không cần phải cố gắng phải giải thích nhiều. Chính sự thiếu quyết đoán của Clattenburg đã gây lên sự phản đối dữ dội của các cầu thủ Tottenham.

Kết luận:

Từ những phân tích khá sát với thực tế và chiếu theo các luật mà Graham Poll đã vận dụng có thể nhận thấy chính thủ thành Gomes là người mắc lỗi nhiều nhất trong tình huống này. Trọng tài chính Clattenburg cũng có một vài lỗi nhỏ nhưng ông đã chính xác khi công nhận bàn thắng cho Man United bởi nếu chiếu theo các điều luật được quy định bởi FIFA, đó là một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ. Nếu Tottenham có muốn trách thì cũng chỉ biết tự trách thủ môn của mình đã phạm một trong những sai lầm ngớ ngẩn nhất trong sự nghiệp mà thôi.

Nhật Quang (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm