Real Madrid 5-2 APOEL (tổng tỷ số 8-2): Mưa bàn thắng ở Bernabeu

05/04/2012 00:13 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Cú đúp của Ronaldo, các pha lập công của Kaka, Callejon và Di Maria lại giúp Real Madrid có thêm một chiến thắng tưng bừng khác trước APOEL. Đội quân của Jose Mourinho thẳng tiến vào bán kết, nơi họ chạm trán Bayern Munich.

Với việc đã thắng 3-0 ở lượt đi, trận lượt về này, Real Madrid có khá nhiều sự thay đổi ở cả 3 tuyến. Pepe, Casillas, Marcelo, Ronaldo và Higuain là những cái tên còn sót lại của đội hình chính. Mourinho đã sử dụng khá nhiều cái tên mới trong đội hình dự bị.



Real lại có trận đại thắng - Ảnh Getty

Phút thứ 5:  Real có cơ hội đầu tiên của trận đấu. Từ đường chuyền của Kaka, một cầu thủ khác cũng có tên là Kaka, nhưng của APOEL, đã không thể phá bóng và để Ronaldo băng vào dứt điểm nhưng bóng đã bị chặn lại.

Phút thứ 8: Đến lượt Altintop thực hiện một cú dứt điểm khác nhưng hàng thủ của APOEL vẫn chơi một cách kín kẽ khi chặn đứng cú sút này.

Phút thứ 15: Varane có pha đánh chặn thông minh trước đường tổ chức tấn công khá mạch lạc của đội khách.

Phút thứ 18: Granero thực hiện cú cứa lòng kĩ thuật nhằm lái bóng vào góc xa nhưng lại đi không trúng đích.

Phút thứ 26: RONALDOOOO! Từ đường chuyền của Marcelo, Higuain thực hiện cú đánh đầu không thành công và Ronaldo đã có mặt kịp lúc dứt điểm tung lưới Pardo ở cự ly gần để mở tỷ số trận đấu.

Phút thứ 34: Kaka thực hiện một cú đã kĩ thuật nhưng bóng lại đi vọt xà ngang trong tình huống này.

Phút thứ 36: KAKAAA! Nhận đường chuyền từ Marcelo, tiền vệ người Brazil tung ra cú cứa lòng hiểm hóc nhằm vào góc xa. Bóng vọt qua tầm với của Pardo rồi đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn đối phương.

Phút thứ 41: Bóng chạm CỘT DỌC. Sau pha nhả bóng của Ronaldo, Kaka tung ra cú dứt điểm khác tương tự như bàn nhân đôi cách biệt. Pardo một lần nữa bị đánh bại nhưng lần này, bóng lại chạm cột dọc nảy ra.

Phút thứ 44: Varane thực hiện một cú sút xa nhưng bóng đã đi không trúng khung thành của APOEL.

Phút thứ 46:Callejon vào sân thay cho Marcelo.

Phút thứ 48: GRANERO! Tiền vệ người Tây Ban Nha thực hiện một cú đá chân phải rất căng. Tuy nhiên, cú đá của anh vẫn thiếu sự hiểm hóc để đánh bại Pardo.

Phút thứ 53: Thêm một sự thay đổi nữa cho Real Madrid khi Higuain rời sân nhường chỗ cho Di Maria.

Phút thứ 57: Real Madrid đang đá khá chậm. Mục tiêu của họ lúc này là bảo đảm được thể lực cũng như tránh những chấn thương và thẻ phạt không đáng có.

Phút thứ 59: Sau pha đi bóng của Ronaldo, Altintop băng lên dứt điểm nhưng cú đá của cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ lại đi thiếu chính xác.

Phút thứ 61: Ronaldo có pha đột phá trong vòng cấm của Real Madrid nhưng anh không thể tung ra cú dứt điểm với sự áp sát cực nhanh của các hậu vệ đội khách.

Phút thứ 64: Granero rời sân, Albiol là cầu thủ cuối cùng của Real được trao cơ hội.

Phút thứ 67: MADUCAAAAA! Nhận bóng từ đồng đội, tiền vệ của APOEL băng xuống rất nhanh và khi đối mặt với Casillas, anh đã có pha dứt điểm gọn ghẽ rút ngắn tỷ số của trận đấu.

Phút thứ 68: Ngay sau tình huống này, Maduca rời sân.Adorno là người được trao cơ hội.

Phút thứ 69: Đến lượt Alton rời sân và Solari vào thay

Phút thứ 72: Đã có những sự chủ quan nhất định trong lối chơi của Real Madrid. Ngược lại, APOEL đang cho thấy sự hưng phấn sau khi bất ngờ có bàn gỡ.

Phút thứ 73: Suýt chút nữa đội khách làm nên chuyện.  Từ cánh trái, Charalambides vượt qua Ramos, cầm bóng xộc thẳng vào vòng cấm rồi tung ra cú sút cắt ngang khung thành của Casillas.

Phút thứ 75: Porusaitides nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Kaka.

Phút thứ 77: RONALDOOOOOO! Từ chấm đá phạt trực tiếp, Ronaldo thực hiện một cú sút thẳng về phía khung thành của APOEL. Thủ môn Pardo bị bất ngờ nên đã không kịp tung người cản phá thành công.

Phút thứ 80: CALLEJONNN! Chỉ 3 phút sau bàn thắng thứ 3, Real Madrid có bàn thứ 4. Callejon đã nhanh như một chú sóc thoát xuống pha bẫy việt vị, anh xử lý gọn ghẽ rồi tung ra cú sút vào góc gần trong bối cảnh Pardo đã chôn chân.

Phút thứ 81: PENALTYYY! Albiol đã bị thổi phạt đền sau tình huống truy cản đối với Adorn. Trên chấm 11m, Solari đánh bại Casillas rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4.

Phút thứ 83: DI MARIAAAAA! Tiền vệ người Argentina đã có một pha đột phá trước khi tung ra cú dứt điểm siêu kĩ thuật khiến cho Pardo chỉ còn biết đứng nhìn. Một bàn thắng quá đẹp của Di Maria.

Phút thứ 86: DI MARIA. Một cú dứt điểm kĩ thuật khác của tiền vệ người Argentina nhưng lần này bóng đi hơi cao so với xà ngang khung thành của APOEL.

Phút thứ 90: Có thêm 3 phút bù giờ nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Real Madrid vào bán kết với tổng tỷ số 8-2 sau 2 lượt trận. Đối thủ của họ là Bayern Munich.

Đội hình thi đấu:

Real Madrid: Casillas; Ramos, Pepe, Varane, Marcelo; Sahin, Granero, Altintop, Kaka; Higuain, Ronaldo

APOEL: Pardo; Paulo Jorge, Kaka, Porusaitides, Ailton; Charalambides, Manduca, Helio Pinto, Nuno Morais; Marcinho, William Boaventura

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm