Thêm một huyền thoại của Real Madrid qua đời

04/04/2012 16:42 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Chiều hôm qua, Alfredo di Stefano đã đón nhận một cú sốc lớn: một trong số những người đồng đội của ông đã qua đời. Đó là Jose Maria Zarraga. Hôm nay, Santiago Bernabeu sẽ chứng kiến một buổi tối tràn đầy cảm xúc. Trước khi trận đấu với APOEL Nicosia bắt đầu, toàn bộ sân vận động sẽ dành 1 phút để tưởng nhớ huyền thoại một thời của Real Madrid.


Huyền thoại của Real, Jose Maria Zarraga - Ảnh Internet

Gia nhập Real Madrid từ năm 1951, Zarraga sở hữu một phần lịch sử huy hoàng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Ông cùng Di Stefano và Gento giành 5 chiếc cúp C1 (nay là Champions League) liên tiếp ở giai đoạn 1956-1960. Ngoài ra, tiền vệ xứ Basque này còn chinh phục 1 Cúp Liên lục đia, 6 danh hiệu Liga và 1 Cúp Nhà vua. Trong thời gian khoác áo Real Madrid, ông thi đấu 218 trận ở Liga, 51 ở Cúp Nhà vua và 31 ở cúp C1. Ông cũng từng 8 lần góp mặt trong đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

Jose Maria Zarraga trút hơi thở cuối cùng ở thành phố Madrid, hưởng thọ 81 tuổi.

Trận đấu giữa Real Madrid và APOEL đêm nay cũng tưởng nhớ 20 năm ngày mất của Juan Gomez Gonzalez – một huyền thoại khác của Bernabeu. Trong quãng thời gian thi đấu cho đội bóng Hoàng gia (1977-1987), “Juanito” đã giành được 5 Liga, 2 Cúp Nhà vua, 2 Cúp UEFA (C3) và 1 danh hiệu Pichichi. Ông qua đời vào ngày 2/4/1992 trong một vụ tai nạn giao thông. Hàng năm, để tưởng nhớ ngày mất của “Juanito”, nhóm Ultra Sur (cổ động viên của Real Madrid với thiên hướng cực đoan) sẽ hát vang: “"Illa illa illa, Juanito maravilla" ở phút thứ 7 của trận đấu.

Ngọc Ly


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm