Real thắng M.U, hay Liga đã qua mặt Premier League!

02/07/2009 12:19 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Kaka và Cristiano Ronaldo đã tới Real Madrid, và Benzema cũng đã từ chối M.U để gia nhập Real Madrid. Trong khi đó, Premier League vẫn chưa có một bản hợp đồng bom tấn nào cả. Rõ ràng, Liga đang dần lấy lại vị thế giải đấu số 1 hành tinh từ tay người Anh.

Đại diện ưu tú nhất của Liga trên thị trường chuyển nhượng dĩ nhiên vẫn là Real Madrid. Sự trở lại của Florentino Perez và chính sách Galacticos 2.0 đang khiến làng bóng đá châu Âu rung chuyển. Chính sách mua bán hết sức “đại gia” ấy của Real hơn hẳn cả Chelsea khi Abramovic mới tiếp quản, hay Man City với núi tiền vô tận của những ông chủ Ả rập. Lý do thật đơn giản: ngoài số tiền và mức lương khủng có thể đáp ứng cho các siêu sao, Real Madrid còn hấp dẫn họ bởi đẳng cấp và truyền thống vẻ vang.

Trong khi ấy, với sự ra đi của Ronaldo, Premier League đã đánh mất ngôi sao sáng nhất của mình cho Liga. Và có thể còn nhiều cầu thủ nữa cũng sẽ theo gót anh. Xabi Alonso, một trong những ngôi sao lớn nhất ở sân Anfield, đã thể hiện ý muốn hồi hương trong màu áo Real Madrid vì không thể chịu đựng nổi cách đối xử kiểu “tốt thí” của Rafa Benitez. Trong khi đó đội bóng Hoàng gia không ngần ngại bày tỏ ý định mua nốt cả Mascherano và Arbeloa. Nếu sự rút ruột này xảy ra, Liverpool sẽ bị mất cân bằng nghiêm trọng về đội hình, mà số tiền thu về chưa chắc đã có thể kiếm được sự thay thế ưng ý.
 
Real đã thắng M.U trong cuộc chiến giành Benzema
 
Không giàu có như Real Madrid, nhưng Barcelona cũng đang thể hiện cái uy của mình trước các đại gia Premier League, mà điển hình nhất là thái độ kiên quyết ở lại của Eto’o trước sự chèo kéo của Man City. Gã nhà giàu này đã đề nghị trả cho “báo đen” mức lương trên trời: 250.000 bảng/tuần, thậm chí sẵn sàng thanh lý 25 triệu bảng tiền đền bù cho 1 năm còn lại của hợp đồng. Nhưng tiền đạo người Cameroon vẫn nhất quyết không tới Premier League. Ở chiều ngược lại, Barcelona vẫn đang có ý định lôi kéo trung vệ thép Vidic (M.U), và niềm tin lớn nhất của đội bóng xứ Catalan chính là… Ana Ivanovic, vợ của cầu thủ này.

Premier League im ắng

Trái với sự sôi động ở La Liga, thị trường chuyển nhượng của Premier League tỏ ra khá im ắng. Tính cho tới thời điểm này, các đội bóng xứ sương mù hầu như mới bán nhiều hơn là mua. Tân binh đắt giá nhất đến từ một giải đấu khác là Thomas Vermaelen (11 triệu bảng) rõ ràng còn lâu mới sánh được với Kaka hay Ronaldo. Ngoài bản hợp đồng này, Arsenal chưa mua thêm được ai, nhưng đã thanh lý hợp đồng với 8 cầu thủ trẻ. Liverpool cũng mới chỉ có Glen Johnson từ Portsmouth với giá 18,5 triệu bảng là đáng chú ý, nhưng đang phải lo giữ quân trước sự chèo kéo của những đại gia lắm tiền. Trong khi đó, Chelsea vẫn chưa chính thức mua cầu thủ nào, dù rằng Zhirkov chỉ còn chờ thủ tục.

Ngày hôm qua, M.U mới có tân binh đầu tiên: Antonio Valencia, đến từ Wigan với giá 16 triệu bảng. Vụ chuyển nhượng lớn nhất mà Quỷ đỏ đang theo đuổi là Benzema vẫn chưa thể ngã ngũ, mà nguyên nhân lớn nhất chính là sự “chọc phá” của Real Madrid. Thậm chí, tờ Marca còn khẳng định rằng việc tiền đạo 21 tuổi này thuộc về Real chỉ là vấn đề thời gian. Tất nhiên, Lyon đã phủ nhận điều này, nhưng nếu chứng kiến những gì đã xảy ra với Kaka và Ronaldo, thì chẳng ai có thể nghi ngờ sức cuốn hút từ Bernabeu.

Đầu mùa giải năm ngoái, sự xuất hiện của các ông chủ Ả rập ở Man City khiến Premier League tin rằng các ngôi sao lớn dần dần sẽ đổ về đây. Nhưng thực tế cho thấy Kaka đã lắc đầu trước núi tiền của Man xanh và chọn Real Madrid, Eto’o cũng khiến đội bóng này mừng hụt trước khi quyết định ở lại Nou Camp. Giống như ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, Man City vẫn đang là đội bóng mạnh tay nhất khi chi ra 30 triệu bảng cho Gareth Barry và Santa Cruz. Song đây cũng chỉ là những vụ mua bán nội bộ Premier League, và những tân binh đó thậm chí còn chưa đến tầm của Robinho, một cầu thủ đã bị Real thải loại.

Tránh Premier League vì thuế cao

Một lý do giải thích hiện tượng La Liga qua mặt Premier League chính là chính sách thuế khác biệt ở Anh và TBN. Mới đây, chính phủ TBN đã thay đổi mức thuế thu nhập, cho phép những người nước ngoài có thu nhập cao chỉ phải đóng 23% thuế, con số này chưa bằng một nửa ở Anh, nơi những người có thu nhập 150.000 bảng/năm sẽ phải đóng mức thuế khủng khiếp: 50%. Đừng hỏi tại sao Eto’o chê mức lương 250.000 bảng/tuần khi mức thuế bằng nửa số thu nhập của anh. Suy đi tính lại, rõ ràng việc thi đấu ở Premier League không mang lại nhiều tiền cho các ngôi sao, như họ tưởng tượng.

6 năm ở Premier League, Ronaldo là người hiểu rõ nhất về mặt này. Đừng nghĩ ngôi sao người BĐN ra đi chỉ vì không còn khát vọng với M.U, vì tên tuổi Real Madrid quá hấp dẫn. Chuyển sang Real Madrid, CR7 chẳng những nhận được mức lương khủng mà chỉ phải trả một mức thuế nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tình yêu với M.U ư, anh chưa bao giờ có. Vậy thì tội gì phải ở lại để rồi hàng tháng phải è cổ trả khoản thuế nặng ngoài sức tưởng tượng ấy.

Đó cũng là những lý do mà tại sao Ribery (Bayern Munich) tỏ ra dè dặt khi đề cập đến việc chuyển sang Chelsea, nhưng lại tuyên bố thẳng thừng là thích Barca hơn. Nếu không thể tới Nou Camp, Ribery thà ở lại Bayern, nơi anh nhận được mức lương cũng không đến nỗi nào, chừng 4 triệu euro/năm, tương đương 70.000 bảng/tuần. Đây là con số sau khi đã trừ thuế.
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm