Real Madrid: Xin lỗi Navas, nhưng Courtois quá hay

12/12/2018 08:27 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Thibaut Courtois không chờ đợi cuộc sống ở Bernabeu đến theo cách này, anh đến thủ đô Madrid trong những ngày muộn màng của kì chuyển nhượng mùa Hè, ngồi ghế dự bị vài trận để quan sát các đồng đội chơi bóng, trước khi được Julen Lopetegui cho ra mắt tại Bernabeu ở La Liga vào một ngày đầu tháng 9.

Real Madrid trở lại Top 4: Những đôi chân run rẩy

Real Madrid trở lại Top 4: Những đôi chân run rẩy

Real Madrid đã trở lại Top 4 La Liga nhờ chiến thắng khó nhọc trước đội cuối bảng Huesca, cũng là trận thắng thứ 4 liên tiếp, nhờ khoảnh khắc của Gareth Bale và người hùng Thibaut Courtois.

Ở sân đấu El Alcoraz, thủ môn người Bỉ là tất cả những gì mà một đội bóng cần có để giành chiến thắng, anh cứu thua ba lần, và buộc tất cả phải nhìn về phía khung gỗ như thể, bàn thắng của Gareth Bale chỉ là sự tô điểm cho phần trình diễn siêu đẳng của anh. Và sự thật, Thibaut Courtois mới là phần hay nhất của Real Madrid ở thời điểm này, hơn bất kì ngôi sao nào khác của Dải thiên hà, kể cả đó có là Quả bóng vàng Luka Modric. Nhưng thật đáng tiếc, đó cũng là vấn đề của Santiago Solari.

Nhưng quay trở lại với câu chuyện của Thibaut Courtois, và có lẽ, đến lúc này, Keylor Navas đã hiểu được lý do vì sao anh phải ngồi ghế dự bị, và đối thủ trong khung gỗ của anh đến đây không phải để trang hoàng cho danh tiếng của đội bóng áo trắng, càng không phải là ý thích của Chủ tịch Floretino Perez, mà vì những gì anh mang lại cho Real Madrid.

Không có gì chứng minh tài năng của thủ thành 26 tuổi này tốt hơn những con số thống kê, trung bình mỗi trận đấu, Thibaut Courtois chỉ để thủng lưới 0,71 bàn, so với 1,37 bàn thua dưới thời Julen Lopetegui, và tỉ lệ giữ sạch lưới của anh tăng từ 63% lên 86%. Sự khác biệt này không chỉ bắt đầu từ sự thay đổi của HLV người Argentina, mà đơn giản hơn, nó bắt đầu đến khi Thibaut Courtois đã làm quen với các đồng đội mới, bắt nhịp được môi trường bóng đá ở La Liga, khi các đội chơi kĩ thuật hơn, nhưng vẫn không thiếu tính cạnh tranh, dù nó có thể không bằng Ngoại hạng Anh.

“Tôi không đưa ra bất cứ gợi ý nào với Keylor Navas, mọi cầu thủ đều có suy nghĩ riêng, nhưng tôi tin rằng đây là đội bóng lớn nhất thế giới, và tất cả đều phải chiến đấu để có được vị trí của mình”, HLV Santiago Solari trả lời về tương lai của thủ môn người Costa Rica, ông rõ ràng là được ủng hộ bởi màn trình diễn của Thibaut Courtois.

Keylor Navas đã góp công lớn trong 3 chức vô địch Champions League liên tiếp của Real Madrid, đó là sự thật không thể tranh cãi, nhưng bóng đá không bao giờ dừng lại ở quá khứ và những danh hiệu, vì giờ là lúc để anh chấp nhận một sự thật khác, khung gỗ đã thuộc về Thibaut Courtois.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm