Real Madrid thay vũ điệu Samba bằng cỗ máy màu da cam

14/07/2008 13:39 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online)- Đó là nhận định của một trong những nhà bình luận viên nổi tiếng nhất của tờ “As” của Tây Ban Nha, nhà báo Tomas Roncero, khi đề cập đến vụ CLB Hoàng gia nước này định mua cầu thủ thứ năm người Hà Lan, Van Der Vaart, để mang về sân Bernabeu. BLV Tomas Roncero viết trên tờ “As”:

“Những người Hà Lan là những học trò chăm chỉ, tôn trọng giờ giấc, ít đi chơi đêm và nhiệt thành với công việc hàng ngày. Khi Mijatovic (Giám đốc Thể thao của Real Madrid) để mắt đến Van Nisterooy là lúc ông đã mở được chiếc hộp thần kỳ mỗi hè đều đem về những bông hoa tuy-líp đẹp nhất.

Một lần, khi Ruud rời sân vận động Bernabeu để cùng đồng đội chia vui, nhân dịp CLB dưới sự dẫn dắt của HLV Fabio Capello, đăng quang ngôi vô địch Giải Bóng đá Quốc gia (La Liga), chiếc xe của anh bắt gặp chiếc xe của Chủ tịch Ramon Calderon. Vị Chủ tịch nói với anh: Này Ruud, chúng ta gặp nhau ở Txistu nhé (khu lễ hội-vui chơi-giải trí). Sát thủ người Hà Lan đã làm cho vị Chủ tịch bất ngờ đứng như tượng đá khi trả lời: Thế Txistu ở đâu?

Sau một năm, Van Nisterooy vẫn chưa bao giờ ăn cơm ngoài nhà mình và chưa bao giờ cho phép bản thân hưởng một cuộc sống nhàn hạ và xa rời với thực đơn dành cho một nhà thể thao. Sau đó Sneijder và Robben cũng cập bến Madrid và lối sống của họ cũng chẳng khác gì Ruud. Đó thực là những cầu thủ gương mẫu, chuyên nghiệp đến tận cùng và lúc nào cũng khát khao chiến thắng.

Do đó, tôi chẳng cảm thấy bất ngờ khi bây giờ Real Madrid để mắt tới Van der Vaart, người Hà Lan thứ năm. Hơn nữa, đó lại là một cầu thủ lai, mang dòng máu Chiclana, Tây Ban Nha. Đó là một sự hoà hợp hoàn chỉnh: sự tưởng tượng của màu Vàng (biểu tượng đội tuyển Hà Lan) trộn lẫn với tài năng của màu Đỏ (biểu tượng đội tuyển Tây Ban Nha).

Trong thời hoàng hôn của “những siêu sao”, Real Madrid có tới chín cầu thủ và huấn luyện viên người Brazil. Giờ đây, chuyện đó đã kết thúc.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm