Bóng đá Tây Ban Nha

Real Madrid: Tchouameni là một nửa sức mạnh

09/03/2026 21:24 GMT+7 Google News

Màn trình diễn xuất sắc của Tchouameni giúp Real Madrid có chiến thắng vất vả trước Celta Vigo để tiếp tục đua La Liga, và thêm hy vọng khi đấu Man City.

Vừa khi Celta de Vigo giao bóng sau khi Real nâng tỷ số lên 2-1 ở phút bù giờ thứ 4, gần như ngay lập tức trọng tài Diaz de Mera thổi còi kết thúc trận đấu. Real Madrid đã chặn đứng nguy cơ phải nhận thêm một thất bại nữa. Nếu diễn ra, sẽ là thất bại thứ 3 liên tiếp, sau các trận gặp Osasuna và Getafe, điều không diễn ra từ tháng 10/2018, thời điểm sa thải Julen Lopetegui. Trong hoàn cảnh tưởng chừng bất lợi ấy, Real Madrid bất ngờ tìm thấy một ngọn hải đăng soi đường. Tên anh là Aurelien Tchouameni.

Trong trận gặp Celta Vigo, tiền vệ trụ người Pháp, từng bị chỉ trích dữ dội sau màn trình diễn tệ hại ở trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha năm 2025 trước Barcelona, một lần nữa khẳng định mình là một trong những cầu thủ ổn định và đạt phong độ cao nhất của đội bóng áo trắng mùa giải này.

Người Tây Ban Nha có câu tục ngữ "từ những tiếng la ó trước kia mà dẫn đến hệ quả hôm nay". Nhưng với Tchouameni, ý nghĩa dường như hoàn toàn ngược lại. Từ những tiếng huýt sáo và chỉ trích sau trận thua Barca 2-5, anh đang dần trở thành điểm tựa cho các đồng đội trên sân.

Real Madrid: Tchouameni là một nửa sức mạnh - Ảnh 1.

Tchouameni thi đấu nổi bật thời gian gần đây

Trước Celta Vigo, Tchouameni gần như là một nửa đội hình Real Madrid. Anh hỗ trợ các đồng đội Raul Asencio và Antonio Rudiger ở trung tâm hàng thủ; đồng thời phối hợp với Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy và Arda Guler trong việc triển khai bóng từ tuyến dưới; phát động cho Federico Valverde và Vinicius Junior, cũng như kết nối với Brahim Diaz. Sự hiện diện của anh trở nên quan trọng đến mức nhiều người tin rằng Real Madrid có thể thất bại nếu thiếu anh trên sân.

Các con số nói lên tất cả: Trên sân Balaidos, Tchouameni chạm bóng 107 lần (nhiều nhất bên phía Real Madrid); thực hiện 2/3 pha tắc bóng thành công (tỷ lệ 67%); có 1 đường chuyền quyết định (pha chuyền cho Trent dẫn tới bàn thắng của Valverde); kiếm được 1 quả phạt; tung ra 4 cú dứt điểm (nhiều nhất trận, trong đó có 1 cú sút trúng đích thành bàn mở tỷ số); 7 lần thu hồi bóng (chỉ kém Rudiger với 10); 4 lần cắt bóng, thắng 100% pha tranh chấp trên không, 2 pha rê bóng, 1 cơ hội tạo ra, tỷ lệ chuyền chính xác 92%, thắng 7/9 pha tranh chấp tay đôi, 26 lần bứt tốc tấn công và 1 pha đột phá tạo khoảng trống.

Ngoài ra, Tchouameni còn thành công với 88/92 đường chuyền (chiếm gần 10% của cả đội), 23 đường chuyền ở 1/3 sân đối phương. Những thống kê đủ để anh được bầu là cầu thủ hay nhất trận đấu. Đây đã là danh hiệu MVP thứ 3 của anh trong 5 trận gần nhất, trong đó có 2 lượt gặp Benfica. "Số 14" ghi bàn 2/3 trận gần nhất để mở ra chiến thắng cho Real Madrid, tính trên mọi mặt trận. Trong 34 trận trước đó, anh không ghi bàn.

Một thủ lĩnh thực sự của tập thể, ít nhất là trong giai đoạn khó khăn với Alvaro Arbeloa. Là người yêu thích NBA, tiền vệ người Pháp luôn tuân theo một triết lý của LeBron James: "Tôi thích những lời chỉ trích. Chúng khiến bạn mạnh mẽ hơn".

Chính sự xuất sắc của Tchouameni giúp đội bóng của Arbeloa vượt qua áp lực trước Celta Vigo rất hay. "Los Blancos" thực hiện 810 đường chuyền, con số cao nhất với bất kỳ đội bóng nào trong một trận đấu tại La Liga mùa này, nhưng hầu như đều vô hại. Với Tchouameni, Real Madrid đang hy vọng có chìa khóa giải bài toán Man City.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm