Real Madrid: Nín thở vượt dãy Pyrenees

24/04/2023 06:27 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Một lịch trình mệt mỏi đến với Real Madrid: 6 trận trong 18 ngày, chỉ có 69 giờ nghỉ ngơi giữa trận chung kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha và bán kết Champions League, cùng lúc đó là cuộc đua bất tận với Barcelona ở La Liga.

Thi đấu, thi đấu, lại thi đấu, rồi tiếp tục thi đấu. Không có thời gian để thở hoặc nghỉ ngơi cho đến khi Real Madrid đối mặt với Man City ở trận lượt đi bán kết Champions League ở Bernabeu vào đầu tháng tới. Họ vừa bước vào chặng tourmalet khủng khiếp bằng chiến thắng 2-0 trước Celta Vigo cuối tuần qua để duy trì cơ hội vô địch La Liga.

Khởi đầu Tourmalet

Làm thế nào có thể chơi 6 trận trong 18 ngày mà không có một ngôi sao nào bị kiệt sức hay chấn thương trước khi Dải thiên hà đối mặt với quái vật Erling Haaland ở Bernabeu vào tuần đầu tiên của tháng Năm là một thách thức cho tất cả: Carlo Ancelotti, trợ lý thể lực Pintus và các ngôi sao của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Hoặc họ sẽ giành chiến thắng tất cả mà không cần bình dưỡng khí hoặc sẽ bị đốt cháy bởi những tham vọng tự thân. Hoặc sẽ mang đến sự hào hứng cho các cầu thủ hoặc sẽ khiến họ trở thành nô lệ của trái bóng. Chặng tourmalet vượt dãy Pyrenees bắt đầu bằng trận đấu với Celta Vigo (trận này diễn ra trước khi con tàu Barcelona đối mặt với tảng băng trôi Atletico Madrid), họ đã giành chiến thắng một cách thuyết phục với 5 sự thay đổi trong đội hình của HLV Carlo Ancelotti.

Và nếu có cơ hội để chiếm lấy lợi thế tại La Liga, tập thể này tin rằng, Atletico Madrid sẽ quyết định điều đó, hoặc họ sẽ vờ như giải đấu này không còn tồn tại và giải quyết Celta Vigo với niềm đam mê không thể kiểm soát được, dựa trên công thức thành công của Carlo Ancelotti: Đó là kết hợp hoàn hảo giữa những cầu thủ dự bị và những cầu thủ trụ cột, khiến tất cả những người được lựa chọn như một giải pháp xoay tua luôn sẵn sàng.

Những người như Asensio (ngôi sao số 1 ở trận này), Ceballos hay đội phó Nacho đã sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu của chiến lược gia người Italy và cũng như thế là chuẩn bị tâm lý ra sân cho những trận đấu quan trọng hơn.

Ancelotti luôn can thiệp một cách tỉnh táo với những lựa chọn nhân sự được tạo ra bởi sự phức tạp xuất hiện từ lịch thi đấu và việc sử dụng năng lượng để theo đuổi những mục tiêu chính của mùa giải. Rõ ràng, đó là một nghệ thuật trình diễn của trí tuệ và tâm lý.

Vấn đề ở La Liga chính là ngay cả khi để thua Barcelona trong cuộc đua tới chức vô địch thì mọi thứ vẫn đáng hài lòng với Ancelotti cùng các cầu thủ của ông vì họ đã luôn chơi bóng với tư thế của một kẻ đi săn danh hiệu bất diệt.

Real Madrid: Nín thở vượt dãy Pyrenees - Ảnh 1.

Các ngôi sao của Real Madrid vừa bắt đầu bước vào chặng tourmalet khó nhọc

 Vượt núi Pyrenees

Một đội bóng vĩ đại không thể bị gạch tên ở giải đấu mà họ là nhà vua ở đó, không phải một mà là ba giải đấu khác nhau trong những ngày tới. Trận thắng Celta Vigo chỉ là một lợi phẩm nhỏ nhoi, nhưng nó đáng chờ đợi vì đại kình địch Barcelona đang đối mặt với cơn sóng ngầm của sự sụp đổ.

Người nào run rẩy trước, người đó thất bại. Đội bóng xứ Catalunya quá sợ hãi vì thất bại tại Cúp nhà Vua, họ đã phải trả giá bởi khoảng cách về điểm số bị thu hẹp, nhưng vẫn có một khoảng cách lớn với Real Madrid, một khoảng cách rõ ràng cho chức vô địch La Liga. "Tôi rất vui vì chúng tôi đã giữ sạch lưới trong bốn trận gần đây. Điều đó có nghĩa là các cầu thủ mạnh khỏe và chơi bóng hết mình", chiến lược gia người Italy nói sau trận thắng Celta Vigo.

Phần việc của thầy trò HLV Ancelotti là vượt qua được những vấn đề về thể trạng và sự phân phối hợp lý về lực lượng. Vào hôm tới, họ sẽ tới Montilivi để đối mặt với đội bóng xứ Catalunya rắn mặt Girona mà chỉ được hai ngày để hồi phục thể lực sau khi đã chơi 3 trận trong 7 ngày trước đó, bao gồm trận khổ chiến với Chelsea ở Champions League.

Cuối tuần này, họ sẽ tiếp đón Almeria trên sân nhà, không phải trận đấu khó khăn nhưng gây lãng phí về năng lượng và mức độ khó khăn tăng hơn một chút khi làm khách của Real Sociedad tại San Sebastian. Sau đó, là trận chung kết Cúp nhà Vua mới được lên lịch với Osasuna và thật sự nín thở khi đối mặt với Man City sau đó 3 ngày nữa.

Carlo Ancelotti có thể hài lòng với những gì đã diễn ra, cách mà đội bóng của ông đã chơi những trận đấu lớn, cách các cầu thủ đã tạo ra những trận đấu khôn ngoan và giành chiến thắng ở đó. Chiến lược gia người Italy có đủ chất liệu để đối mặt với lịch thi đấu khủng khiếp sắp tới, mặc dù ông sẽ bị tổn thương bởi sự mệt mỏi của các cầu thủ nhưng ít nhất, Vinicius, Benzema, Modric hay Kroos vẫn luôn ở đó, để cùng nhau tạo ra những điều phi thường. 

Nhật Minh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm