Real Madrid: Những người phải ra đi

21/06/2011 11:07 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Mức lương cao (2,5 triệu euro/năm) cộng với tính khí thất thường của Drenthe khiến không nhiều đội dám mạo hiểm với cầu thủ này. Real Madrid đang muốn "các" anh trong vụ mua Coentrao.

Drenthe: Ngay từ mùa trước thì Jose Mourinho đã tỏ rõ ông không tin tưởng vào khả năng của tiền vệ người Hà Lan, và đó là lý do anh bị đẩy sang Hercules. Hè này cũng vậy. Vì Drenthe chỉ còn một năm trong hợp đồng, nên Real Madrid muốn bán anh ngay trong năm nay, với giá rẻ cũng được. Tuy nhiên, mức lương cao (2,5 triệu euro/năm) cộng với tính khí thất thường của Drenthe khiến không nhiều đội dám mạo hiểm với cầu thủ này. Real Madrid đang muốn "các" anh trong vụ mua Coentrao.

Real Madrid muốn bán Drenthe trong năm nay- Ảnh Getty

Garay: Cầu thủ người Argentina cũng không có tương lai ở Bernabeu. Trong mắt Mourinho, anh là trung vệ thứ năm (sau Carlvaho, Pepe, Albiol, Ramos) và cũng là cuối cùng. Mùa vừa rồi, Garay chỉ được ra sân có 448 phút. "Điểm mạnh" của Garay là anh được khá nhiều đội bóng để mắt tới. Real Madrid đã chốt giá 10 triệu euro cho Garay, bằng với số tiền mà họ đã bỏ ra để mua anh về từ Racing hồi 2008.

Fernando Gago: Những chấn thương liên miên khiến Gago gần như không có đóng góp gì cho đội trong mùa giải đầu tiên của Mourinho. Mùa vừa rồi, anh chỉ góp mặt tổng cộng 193 phút. Hiện Real Madrid cũng đang tích cực tìm đường ra cho cầu thủ người Argentina. Một số đội bóng Anh, trong đó có Liverpool và Aston Villa, tỏ ra đặc biệt quan tâm. Gago cũng có thể trở lại Boca Juniors theo dạng cho mượn. Nhưng lương của anh (2,3 triệu) là một trở ngại.

Sergio Canales: Chính Mourinho đã khuyên Canales nên ra đi tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên. Mùa vừa rồi, anh chỉ xuất hiện có 532 phút. Như Garay, Canales đang được nhiều đội bóng trong và ngoài nước quan tâm. Villarreal đã đưa ra lời đề nghị rất nghiêm túc cho cựu thần đồng của Racing, nhưng Real Madrid lại từ chối do chưa muốn bán đứt mà chỉ muốn cho mượn.

Pedro Leon: Quan hệ giữa Pedro Leon với Mourinho vốn rất tệ. Từ sau khi cầu thủ này tỏ ra bất mãn vì ít được sử dụng, lại còn tự tiện bỏ về đội bóng cũ Getafe để tâm sự với HLV Michel thì HLV người BĐN chỉ còn coi anh như một kẻ "chết rồi". Nhưng vấn đề là Pedro Leon không muốn ra đi. Và anh đã nói thẳng với Mourinho như thế.

Lam Giang


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm