Barca & chặng tourmalet: Khúc quân hành từ đây

01/04/2011 12:04 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Chặng đường gian nan và quyết định nhất trong mùa giải của Barca giờ mới thực sự bắt đầu. Thực chất, nó đã bắt đầu rồi, từ những chấn thương do “virus FIFA” mang lại. Tháng 4 dày đặc bão táp sẽ được khởi điểm ở El Madrigal, trước Villarreal, xuyên xuốt bằng những trận cầu sinh tử khắp các mặt trận, thành bại là ở lúc này đây.

*Lại “virus FIFA” !

Messi đang gặp những trục trặc về cơ chân phải, dù những tin tức y tế mới nhất cho rằng anh có thể ra sân thì sự quá tải của Leo mà các bác sĩ đã cảnh báo là không thể bỏ qua. Nếu Messi có bình phục hoàn toàn thì để Leo thi đấu cũng có nghĩa là mạo hiểm với anh và với cả Barca trong hành trình còn lại của mùa bóng vì thời gian hồi phục thể lực cho trận đấu tới đây là quá ngắn. Cho đến thời điểm này, cả 3 trận Barca thiếu Messi (2 chấn thương, 1 nghỉ phép), họ đều thắng. Nhưng đấy là những trận cầu không diễn ra sau lượt đấu của các ĐTQG, các cầu thủ còn lại đều khỏe mạnh. Lúc này thì khác, “tourmalet” đến ngay sau khi các tuyển thủ trở về từ màu áo đội tuyển. Với sự mệt mỏi và lịch thi đấu khốc liệt, không đơn giản để thầy trò Pep đạt được đỉnh cao phong độ trong những trận chiến sắp tới.

Messi đang quá tải - Ảnh Getty

Tất nhiên là không chỉ Barca mới chịu ảnh hưởng của việc các ngôi sao trở về đá cho quốc gia mình, nhưng vấn đề là dưới thời của Pep, Barca thường có kết quả không tốt ở những trận đá ngay sau các lượt đấu cấp ĐT. Họ chỉ mới thắng 6/20 trận dạng này, lần gần đây nhất, Barca đã hòa Gijon (1-1), trước đó là thất bại trước Hercules (0-2).

Ở loạt trận giao hữu vừa qua, Barca có 2 người là Mascherano và Milito phải chơi đủ 2 trận và phải bay về tận Châu Mỹ!

* Giai đoạn sống còn

Phần lớn các danh hiệu mà đội bóng của Pep nhắm tới đều sẽ nằm trong quãng thời gian này. Trước mặt Barca là chuyến hành quân sóng gió tới El Madrigal. Villarreal là một trong những đội đá sân nhà tốt nhất Liga (chỉ mới thua 1 trận tại đây) và đang tìm lại chính mình sau loạt trận kém cỏi. Ở đó, Xavi sẽ phải ngồi ngoài vì thẻ phạt, Puyol, Jeffren, Pedro, Krkic, Maxwell chấn thương. Trận chiến khởi đầu “Tourmalet” của Barca trở nên khó khăn hơn dự kiến và trở thành một cái mốc quá quan trọng trong cuộc đua song mã cùng Real. Vượt được Villarreal, Barca chỉ còn mình Real phía trước với cách biệt 5 điểm. Ngược lại, khoảng cách chỉ còn 2 và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tiếp đến, Shakhtar sẽ nghênh chiến với Barca trong 2 lượt tứ kết Champions League. Cuối cùng là đối thủ vĩ đại Real trong cuộc chiến giành Cúp Nhà Vua. Điều an ủi cho Barca là Real cũng phải căng mình ở cả 3 mặt trận như họ!

Thực chất thời điểm căng thẳng với Barca không phải chỉ mới bắt đầu từ bây giờ mà nó đã đến từ tháng 2 với mật độ các trận chiến khá dày. Nhưng sự khác biệt ở chỗ đây đã là giai đoạn gần cuối mùa giải và thể lực các ngôi sao đã bị bào mòn hơn cùng những chấn thương cũng đã xảy ra nhiều hơn lúc trước. Lúc này, khi cứ mỗi 90 phút đến là một cuộc đấu sống còn mà mỗi sai lầm đều phải trả giá rất đắt, phân phối sức hợp lý cho các học trò là điều mà Pep quan tâm hàng đầu. Nhưng đó cũng không phải là chuyện dễ tính, đừng quên là Pep đã mất Abidal hết mùa. Thêm nữa, Barca hoàn toàn không có ý định buông bất cứ một chiếc cúp nào, vì vậy, khả năng cao là họ sẽ đánh chiếm tất cả các chiến trường bằng đội hình quen thuộc của mình.

Nếu ngược dòng quá khứ, điểm lại các quá trình vượt thác của Barca dưới triều đại Pep 3 năm qua, có thể thấy Barca chơi khá tốt ở các giai đoạn căng thẳng và không có dấu hiệu suy giảm thể lực. Trừ những chấn thương xảy đến với các nhân tố chủ chốt, Pep có lí do để lạc quan vào một tương lai tốt đẹp. Cú ăn 3 là điều ít ai đề cập tới, nhưng nếu vượt qua chặng đường chông gai này, tái lập thành tích cách đây 2 mùa là điều khả dĩ. Cuộc Marathon mà Messi và các đồng đội sẽ phải vượt lên gọi tên số 10 của Barca, người luôn bùng nổ ở đoạn cuối của mùa giải. Barca & Messi không cần vượt qua chính mình, họ chỉ cần là chính họ và cầu cho núi lửa đừng phun trên đường chinh chiến là được rồi.

Huỳnh Anh

Con số

3 Cứ cách 3 ngày, Barca sẽ phải đá một trận. Trong vòng 18 ngày sắp tới đây, họ sẽ phải chơi tới 6 trận.

4 Trong 4 lần đụng độ với các đội khác ở Liga trong các trận đấu diễn ra ngay sau loạt trận của các ĐTQG, Barca đã thắng 2, hòa 1, thua 1.

1 Từ khi Pep cầm quân Barca cách đây 2 mùa, với các trận đấu diễn ra trong tháng 4, Barca chỉ mới thua duy nhất 1 trận (trước Inter, bán kết Champions League)

5 Nếu lọt vào bán kết Champions League, Barca sẽ phải chơi 5 trận trong vòng 2 tuần, 3 ở Liga, 2 trận còn lại ở cúp Châu Âu. Bắt đầu từ ngày 24/4 tiếp Osasuna tại Camp Nou, thêm một trận sân khách với Sociedad, xen kẽ là 2 trận bán kết lượt đi. Barca sẽ kết thúc mạch 5 trận này bằng trận derby với Espanyol ngày 8/5.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm