Messi quá tải: Báo động cho đôi chân vàng

31/03/2011 11:50 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Ai cũng biết Messi yêu bóng đá và luôn khát khao chơi bóng đến thế nào. Tất cả đều đã rõ nếu Messi xuất trận, anh không chịu rời sân bao giờ. Nhưng rồi cũng đến lúc, chàng trai vàng ấy phải ngồi ngoài sân, lần này, không một cú va chạm hay tác động nào hết, Messi gặp vấn đề về sức khỏe, cũng đã đến lúc Leo cần được nghỉ ngơi rồi!

Từ Argentina

Những tin tức chính thức từ AFA (LĐBĐ Argetina) trước trận giao hữu với Costa Rica cho hay Messi cảm thấy khó chịu với phần cơ chân phải. Daniel Martinez, bác sĩ của đội tuyển đã khuyên rằng Messi không nên dự trận giao hữu với Costa Rica. Gọi là chấn thương thì chưa hẳn, vì Leo đã yêu cầu Batista được đá, dù chỉ vài phút. Một sự nhiệt tình hiếm có, nhưng không phải lúc chút nào. Nếu Messi không màng đến cơ thể mình, anh cũng phải nghĩ đến những tác động tiêu cực cho đội tuyển nếu cứ cố ra sân ở một trận giao hữu để rồi ngồi ngoài dài ngày.

Messi cần phải được nghỉ ngơi- Ảnh Reuters

Các bảo sĩ bảo rằng nếu Leo không nghỉ, khả năng một chấn thương nghiêm trọng sẽ xảy ra là rất cao. Messi có vẻ không mấy bận tâm dù những tín hiệu S.O.S từ cơ thể anh là rõ ràng. Messi quá quan trọng với Argentina, chuyện đó không cần bàn. Chỉ trừ trận giao hữu đầu tiên với Ireland mà anh được thay ra sớm, những trận còn lại dưới thời Batista, Messi bao giờ cũng đá đủ trận. Chẳng đợi đến Batista, dưới tay Maradona, Messi cũng hiếm khi chơi thiếu phút nào. Không phải các HLV khai thác Leo quá mức, cơ bản là Messi không bao giờ thích ngồi ngoài. Anh có tinh thần chiến đấu của một chiến binh và cũng có cả sự liều lĩnh không đáng có của một cầu thủ nghiệp dư.

Những chuyến bay vượt đại dương, giấc ngủ ít đi và lúc nào cũng hừng hực một bầu máu nóng ra sân là các yếu tố gây nên tình trạng quá tải của Messi lúc này. Vẫn biết ai cũng có nghĩa vụ và tự hào khi được chơi cho đất nước mình, nhưng Messi, chàng trai mới 24 tuổi ấy có lẽ cảm thấy mình luôn nợ Albiceleste một điều gì đó, một chiếc cúp vàng thế giới, những bàn thắng, màn trình diễn.

Đến Barca

Đá, đá nữa, đá mãi. 3 năm qua, từ khi Pep cầm quân Barca, hiếm khi Leo vắng mặt. Cũng không phải do Pep ép Messi thi đấu, tự anh muốn vậy. Con người mà thượng đế sinh ra để làm bớt đi sự buồn tẻ và xơ cứng của bóng đá hiện đại ấy đã bỏ lại sau lưng những chấn thương dài ngày, để lại những hoài nghi về sự mong manh của một thiên tài khi càng đá càng khỏe.

Bây giờ thì anh chẳng nợ Barca như nợ quê hương, Barca mang lại cho anh sự nghiệp và Leo trả lại Barca danh hiệu, rất nhiều. Nên nếu xem hiệp 2 trận đấu vòng 28 Liga trước Sevilla, chứng kiến một Messi không chạy được vẫn đi bộ đá bóng và còn suýt ghi bàn, người ta không hiểu nổi Messi đang đá vì cái gì. Trận ấy, thậm chí các cầu thủ Sevilla từ sau lúc Messi chấn thương còn không nỡ vào bóng mạnh với anh! Anh chàng Leo ấy tạo cho người ta cái cảm giác anh có thể đá đến chết, luôn lao lên dù đó là những phút bù giờ. Messi xứng đáng là tấm gương của những tấm gương về sự nhiệt thành cống hiến, nhưng không thể là hình mẫu tiêu biểu của một người khôn ngoan trong cuộc đời. Không phải vì anh kém thông minh mà vì Messi đặt trái tim mình lên cả đôi chân và cái đầu khi anh hiện diện trên thảm cỏ.

Với người Argentina, họ cần thấy là Messi khao khát chơi cho đội bóng thế nào để đừng chỉ trích anh, vì đó là điều vô lý và vô nghĩa. Barca thì khác, họ cử bác sĩ vật lí trị liệu Juanjo Brau đi cùng Messi khắp nơi để chăm sóc cho anh, chẳng cần đòi hỏi gì, luôn hô vang tên anh ở Camp Nou. Barca biết rằng khi Messi thoải mái nhất là một Messi xuất sắc nhất, vậy là đủ rồi!

Huỳnh Anh


Costa Rica-Argentina 0-0:  Không Messi, không bàn thắng

Batista đã tung ra một đội hình với nhiều gương mặt tương đối khác so với trận giao hữu trước đó gặp Mỹ, chỉ giữ lại một số trụ cột như Milito, Mascherano, Banega. Thiếu Messi, hàng công gồm Gaitan, Pastore, Sosa dẫu tạo được nhiều cơ hội nhưng không dứt điểm được thành bàn. Hòa 0-0 trước Costa Rica là trận hòa thứ 2 liên tiếp của Albiceleste và là trận thứ 2 dưới điều đại của Batista, Argentina không ghi được bàn.

Con số

53: Trong năm 2008, Messi đã thi đấu cho cả Argentina, Olympic Argentina và Barca tổng cộng 52 trận.

67: Tổng số trận Messi chơi trong năm 2009 62 : Tổng số trận Messi đã chơi trong năm 2010.

17 : Trong 3 năm 2008, 2009, 2010, 17 là số trận Messi phải nghỉ thi đấu vì các lí do khác nhau, chủ yếu liên quan đến sức khỏe.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm