Tiền vệ Valverde của Real Madrid sẽ bỏ lỡ trận El Clasico do chấn thương ở đầu sau vụ xô xát với Tchouameni.
Tiền vệ Federico Valverde của Real Madrid sẽ vắng mặt trong trận El Clasico gặp Barcelona vào ngày 11/5 do chấn thương vùng đầu sau một vụ xô xát với người đồng đội Aurélien Tchouameni.
Valverde nghỉ thi đấu ở "Kinh điển"
"Sau các cuộc kiểm tra được thực hiện ngày hôm nay đối với cầu thủ Fede Valverde bởi Dịch vụ Y tế Real Madrid, anh được chẩn đoán bị chấn thương sọ não", CLB Real Madrid ra thông báo.

Tiền vệ Valverde của Real Madrid sẽ bỏ lỡ trận El Clasico
"Valverde hiện đang ở nhà trong tình trạng ổn định và sẽ cần nghỉ ngơi từ 10 đến 14 ngày, theo đúng phác đồ y tế dành cho chẩn đoán này", CLB Real Madrid cho biết.
Không có báo cáo về chấn thương đối với Tchouameni, tuyển thủ quốc gia Pháp 26 tuổi. Vụ xô xát nổ ra trong buổi tập hôm thứ Năm, chỉ một ngày sau khi hai tiền vệ này vướng vào một sự cố khác trong buổi tập hôm thứ Tư.
Valverde đã phải nhập viện để xử lý một vết cắt trên trán, đội trưởng 27 tuổi của đội tuyển Uruguay đã xác nhận thông tin này trong một tuyên bố. Real Madrid cũng thông báo rằng họ đã mở các thủ tục kỷ luật đối với cả hai cầu thủ.
"Câu lạc bộ sẽ công bố quyết định giải quyết cả hai trường hợp vào thời điểm thích hợp, sau khi các quy trình nội bộ tương ứng được hoàn tất", đội bóng La Liga cho hay.
Một nguồn tin đã nói với phóng viên Rodra của ESPN rằng cuộc ẩu đả nổ ra vào cuối buổi tập sau một trận đấu tập có nhiều tình huống va chạm mạnh. Tchouameni đi vào phòng thay đồ, và Valverde tiến vào sau đó với vẻ mặt rất căng thẳng. Nguồn tin cho biết đó là nơi họ bắt đầu va chạm.

Phòng thay đồ của Real Madrid hỗn loạn chưa từng có
"Hôm qua, tôi đã có một sự cố với một đồng đội bắt nguồn từ một pha bóng trong lúc tập luyện, một tình huống mà sự mệt mỏi từ thi đấu và nỗi thất vọng thuần túy đã khiến mọi thứ bị đẩy đi quá xa", Valverde chia sẻ trong một tuyên bố trên Instagram.
"Hôm nay, chúng tôi lại có một cuộc đụng độ khác. Trong lúc tranh cãi, tôi đã vô tình đập vào một chiếc bàn, dẫn đến một vết cắt nhỏ trên trán và cần phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ", Valverde khẳng định.
Phòng thay đồ của Real Madrid đang hỗn loạn
Theo một nguồn tin, sự căng thẳng giữa Valverde và Tchouameni đã bắt đầu từ khi Xabi Alonso còn ở câu lạc bộ. Alonso đã rời ghế huấn luyện viên của Madrid vào tháng 1, chỉ 7 tháng sau khi được bổ nhiệm.
"Đồng đội của tôi [Tchouameni] không đánh tôi, và tôi cũng không đánh cậu ấy. Mặc dù tôi hiểu rằng đối với các bạn, việc tin rằng chúng tôi đã lao vào tẩn nhau hay cậu ấy cố tình làm tôi bị thương sẽ dễ dàng hơn, nhưng đó không phải là những gì đã xảy ra", Valverde nói thêm.
"Tôi thực sự xin lỗi vì tình huống này. Nó khiến tôi đau lòng. Thật đau đớn khi thấy những gì chúng ta đang phải trải qua. Real Madrid là một trong những điều quan trọng nhất đời tôi, và tôi không thể thờ ơ với nó. Kết quả này là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố dẫn đến một cuộc xô xát vô nghĩa, một điều làm tổn hại đến danh tiếng của tôi và tạo ra những nghi ngờ, cho phép những sự thêu dệt, phỉ báng và giật gân về một sự việc vốn chỉ là tai nạn", Valverde thừa nhận.

Cả Xabi Alonso và Arbeloa đều có mối quan hện rạn nứt với các cầu thủ Real Madrid
Thứ Sáu tuần trước, ESPN đã tiết lộ rằng những kết quả bết bát đã lan vào phòng thay đồ và đã có một vài sự cố căng thẳng xảy ra kể từ đầu mùa giải.
Các nguồn tin cho biết với ESPN về một khoảnh khắc căng thẳng khác khi Antonio Rudiger mất bình tĩnh và gây ra một cuộc cãi vã nảy lửa với một đồng đội tại Valdebebas.
ESPN không tiết lộ tên của người còn lại vào thời điểm đó, nhưng chính Álvaro Carreras đã xác nhận trong một tuyên bố rằng anh đã có xích mích với một đồng đội.
ESPN cũng hé lộ những tranh cãi khác trong vài tuần qua giữa huấn luyện viên Real Madrid, Álvaro Arbeloa, và một số cầu thủ, bao gồm Dani Ceballos và Raúl Asencio.
Hơn nữa, việc thiếu sự hòa hợp giữa đội trưởng Dani Carvajal và Arbeloa kể từ khi ông tiếp quản ghế nóng cũng là điều ai cũng biết.
Sau khi Alonso bị sa thải, ESPN tiết lộ rằng vị huấn luyện viên này đã rời Real Madrid trong tình trạng rạn nứt với ba cầu thủ chủ chốt trong phòng thay đồ là Vinícius Júnior, Valverde và Jude Bellingham.
Các nguồn tin khác nói với ESPN rằng trong vài tuần qua cũng đã có một số sự cố liên quan đến một ngôi sao khác của đội, Kylian Mbappe, với các thành viên trong ban huấn luyện của Arbeloa.
Trong khi đó, Madrid vẫn đang tìm kiếm người sẽ trở thành huấn luyện viên thứ tư của họ trong vòng hai năm qua.
Về vấn đề này, các nguồn tin cho biết có những quan điểm khác nhau giữa những người chịu trách nhiệm chọn huấn luyện viên mới và hiện có một danh sách dài các ứng cử viên, bao gồm Jose Mourinho, Jürgen Klopp, Didier Deschamps, Lionel Scaloni, Massimiliano Allegri và thậm chí cả Unai Emery.