Những biến động trên băng ghế huấn luyện Real Madrid đang diễn ra nhanh và bất ngờ hơn dự kiến, ngay sau khi Xabi Alonso chính thức rời Bernabéu. Và giữa những toan tính hậu trường của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, một cái tên quen thuộc đang lặng lẽ xuất hiện trở lại: Jose Mourinho.
Chỉ ít ngày sau khi Xabi Alonso nói lời chia tay Real Madrid, ban lãnh đạo đội bóng đã bắt đầu phác thảo những phương án tiếp theo cho vị trí huấn luyện viên trưởng. Thất bại 2-3 trước Barcelona ở Siêu cúp Tây Ban Nha được xem là giọt nước tràn ly, khiến hai bên đi đến quyết định chia tay trong sự đồng thuận, đồng thời để lại khoảng trống lớn trong kế hoạch dài hạn của CLB.
Trong bối cảnh đó, Álvaro Arbeloa - cựu hậu vệ Real Madrid, được đôn lên từ đội Castilla để tạm thời tiếp quản ghế nóng. Tuy nhiên, nội bộ đội bóng không có nhiều ý định trao cho Arbeloa vai trò lâu dài, xem đây chỉ là giải pháp tình thế.
Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, Real Madrid đang tìm kiếm một HLV có hồ sơ dày dạn hơn và tầm ảnh hưởng quốc tế để dẫn dắt đội bóng bước vào chu kỳ mới. Những cái tên như Jürgen Klopp hay Enzo Maresca đã được đưa ra bàn thảo, bởi họ được đánh giá là phù hợp với tham vọng tái thiết của đội bóng Hoàng gia.

Chủ tịch Perez đang có ý định đưa Mourinho trở lại Real Madrid, theo tiết lộ từ nhà báo Alfredo Relaño.
Dẫu vậy, bên cạnh các phương án mang hơi thở hiện đại ấy, một ý tưởng táo bạo hơn đang dần hình thành ở cấp thượng tầng Bernabéu.
Theo nhà báo Alfredo Relaño chia sẻ trên đài COPE, Chủ tịch Florentino Pérez có một mục tiêu rất rõ ràng: đưa Jose Mourinho trở lại Real Madrid. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha, hiện đang dẫn dắt Benfica, được cho là đang trải qua giai đoạn bất ổn và có khả năng sớm rời đội bóng. “Đích đến cuối cùng của Florentino là Mourinho”, Relaño tiết lộ. “Ông ấy là HLV hiếm hoi mà Florentino thực sự hài lòng. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Mourinho quay trở lại".
Nếu Mourinho tái xuất Bernabéu, đó sẽ là sự tái hiện của một trong những giai đoạn dữ dội và giàu dấu ấn nhất trong lịch sử hiện đại của Real Madrid. Không chỉ bởi các danh hiệu, triều đại của Mourinho còn để lại ảnh hưởng sâu đậm lên bản sắc, tinh thần chiến đấu và nhiều nhân vật vẫn gắn bó mật thiết với CLB cho đến ngày nay.
Álvaro Arbeloa - người từng là học trò của Mourinho, cũng thẳng thắn thừa nhận tầm ảnh hưởng của “Người đặc biệt”, đồng thời khẳng định con đường riêng của mình. “Được làm việc với ông ấy là một vinh dự lớn và Mourinho có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến tôi”, Arbeloa chia sẻ. “Nhưng tôi sẽ là Arbeloa. Nếu cố gắng trở thành Mourinho, tôi chắc chắn sẽ thất bại".
Với Real Madrid, mỗi khi Florentino Pérez bắt đầu tính toán cho tương lai, đó hiếm khi là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Và lần này, tương lai ấy rất có thể lại gắn liền với một cái tên đến từ quá khứ.