Jose Mourinho và cách quản lý những "con bò thiêng" như thế nào (ngụ ý những ngôi sao trong phòng thay đồ) là một trong những chủ đề được truyền thông Madrid quan tâm nhất vào lúc này.
Người đặc biệt đã được "sống" trong một phòng thay đồ đầy những ngôi sao sáng chói và những cái tôi lớn hơn nhiều so với hiện tại. Ông cũng gây chiến với hầu hết phòng thay đồ, không trừ bất cứ ai, kể cả đó là Ronaldo hay các đội trưởng Casillas và Ramos.
Kinh nghiệm của quá khứ
Trong 3 mùa giải ở Bernabeu của nhiệm kì đầu tiên, HLV người Bồ Đào Nha cho thấy ông không chi phối bởi bất kì ngôi sao nào, kể cả những người không thể đụng đến trong phòng thay đồ. Không ai thoát khỏi bàn tay quyền lực của ông.
Người đặc biệt đã loại vai trò đội trưởng của Casillas bằng thủ thành Diego Lopez, vì anh dám đứng ra dàn xếp xung đột với Barcelona, để giữ hòa khí chung tại đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng Mourinho nhìn điều đó như một sự phản bội, ông không chỉ trực tiếp chỉ trích Casillas mà còn loại bỏ luôn quyền lực của huyền thoại này trong phòng thay đồ.
Một Galactico khác cũng sớm được "giải nghệ" là Kaka, mặc dù sự thật là cầu thủ người Brazil chưa bao giờ lấy lại được phong độ đỉnh cao tại Real sau chấn thương dai dẳng từ Milan. Thay thế cho cầu thủ hào hoa này là một Mesut Ozil mới nổi lên ở World Cup 2010. Và ngay cả học trò cưng người Đức cũng tránh khỏi số phận cay đắng khi bị coi là hèn nhát, thi đấu thiếu quyết tâm, hạn chế hỗ trợ phòng ngự và lối sống ngoài sân cỏ ảnh hưởng đến thể lực. Mâu thuẫn nảy sinh giữa 2 người trong phòng thay đồ, đến mức Ramos đã đứng về phía cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ, với cử chỉ nổi tiếng là mặc áo của đồng đội dưới áo của mình.
Ramos cũng đối đầu nhiều lần với Mourinho và thể hiện sự coi thường Mourinho vì cố gắng chỉ ra anh sai lầm như thế nào trong phòng ngự. Nhóm đồng hương như Ronaldo và Pepe cũng gặp khó khăn với người đã trở nên nghi ngờ tất cả. Mourinho cảm thấy bị phản bội khi 2 cầu thủ này bênh vực Casillas, cũng như chỉ trích chiến thuật nặng về phòng ngự và quá nhiều va chạm của ông
Một Galactico khác gặp khó khăn dưới thời Mourinho là Marcelo. Thực tế, Mourinho đã ký hợp đồng với Coentrao để cạnh tranh ở vị trí này, và ông luôn cố gắng biến anh ta thành "con cưng" của mình. Trong một thời gian, cả hai đã cạnh tranh quyết liệt cho vị trí đá chính và Marcelo là người chiến thắng bởi Coentrao chưa bao giờ đáp ứng được kì vọng.
Mourinho đã thành công trong 2 năm đầu tiên với phong cách cứng rắn và trị đến nơi đến chốn những ngôi sao. Nhưng mức độ căng thẳng lên tới đỉnh điểm ở mùa thứ 3, mùa bóng thất bại thảm hại khiến ông phải thừa nhận những khó khăn trong việc quản lý một phòng thay đồ phức tạp khiến đội không bao giờ đạt được thành công cao nhất.

Mourinho không muốn bị hiến tế cho những “con bò thiêng” ở Bernabeu
Khiêu vũ giữa bầy sói
Lần này, Người đặc biệt cũng phải đối mặt với một phòng thay đồ đầy rạn nứt, thậm chí còn hơn cả năm 2010, ít nhất là trên lý thuyết, bởi nhóm cầu thủ này "chưa" xảy ra mâu thuẫn với cá nhân ông, mà là sự va chạm trực tiếp giữa họ với nhau.
Hàn gắn một phòng thay đồ vừa trải qua một mùa giải trắng tay và bộc lộ những sự ích kỉ và hằn học là cực kì khó khăn. Trong đó, Valverde và Tchouameni đánh nhau, Rudiger "tẩn" Carreras. Mbappe công khai trả lời phỏng vấn chỉ trích các quyết định của Arbeloa, sau khi bị cho ngồi dự bị trong trận đấu với Oviedo, càng làm nổi bật những mâu thuẫn nội bộ. Mourinho sẽ phải đưa cả đội trở lại đúng hướng để tất cả cùng hướng về một mục tiêu.
Vấn đề lớn hơn cả là làm thế nào để cân bằng "cảm xúc" giữa Vinicius và Mbappe, những người luôn muốn độc chiếm phòng thay đồ và trở thành thủ lĩnh thật sự. Chủ tịch Florentino Perez yêu tiền đạo người Pháp, nhưng ông cũng luôn coi số 7 là số 1 ở Bernabeu.
Thực tế, Perez đã trao cho Xabi Alonso nhiệm vụ giữ cả hai ở mức ngang nhau, nhưng Alonso lại quá thiên về "kĩ trị", trong khi Arbeloa lại tỏ ra nuông chiều Vini quá mức và gạt Mbappe ra ngoài lề, dù anh mới thật sự là Galactico lớn nhất trong quan điểm của Perez.
Vấn đề của Mourinho không phải là tôn thờ một ngôi sao hay đày đọa họ lên ghế dự bị mà khiến tất cả phải tuân theo một trật tự rõ ràng cả trong thể thao lẫn yếu tố tình cảm. Để làm được điều này, HLV 63 tuổi sẽ cần một nhóm cầu thủ nòng cốt để dựa vào hoặc những cầu thủ hiện có mà ông cảm thấy gắn bó mạnh mẽ như thời ở Inter Milan.
Phòng thay đồ này hoàn toàn mới mẻ, ngoại trừ Courtois, một trong những trụ cột của đội, người mà ông từng dẫn dắt tại Chelsea. Người còn lại là Huijsen, từ Roma. Cầu thủ người Bỉ có thể là một tài sản với Mourinho, đặc biệt là khi đội trưởng Dani Carvajal sẽ chia tay đội bóng.
