30/10/2025 15:12 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
Sự tức giận của một cầu thủ khi bị thay ra thể hiện khát khao thi đấu và nỗ lực cống hiến của anh ta cho đội bóng. Nhưng gào thét trước mặt HLV Xabi Alonso như Vinicius đã làm trong trận El Clasico đã tạo ra tranh cãi.
Việc Xabi Alonso có sai lầm hay không cũng gây ra nghi ngờ, nhưng phản ứng của tiền đạo 25 tuổi là không thể bào chữa. Nguyên tắc đầu tiên là phải tôn trọng huấn luyện viên. Và sau đó là người đồng đội được vào sân Rodrygo đã nghĩ gì và cảm thấy thế nào?
Ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia sẽ không xử phạt số 7 và tin rằng Alonso sẽ xử lý tình huống này. Nhưng chúng ta nên hiểu tình huống này như thế nào? Kể từ sau khi để tuột danh hiệu Quả bóng Vàng 2024, Vincius đã sụp đổ về mặt tâm lý. Sau đó, là sự xuất hiện của Mbappe tại Bernabeu.
Số 7 đã ngự trị "ngai vàng" trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi Benzema rời đi bất ngờ. Anh chưa kịp tận hưởng vai trò đó thì đã để mất nó. Có lẽ chiếc vương miện mà Vinicius từng đội trên đầu quá nặng nề. Không phải vì anh không xứng đáng, cũng không phải vì những gì người khác nghĩ như thế nào, điều mà số 7 không quan tâm và cũng không nên quan tâm, mà là vì những gì anh nghĩ về bản thân.
Anh trở nên quá tự ti một cách bất thường về tài năng của mình, nhưng lại phô trương nó một cách công khai thông qua những cuộc đấu khẩu với các đối thủ và các cổ động viên, đến nỗi tiền đạo 25 tuổi buộc mình phải hoàn hảo để bịt miệng "kẻ thù". Và trên hết, là chính cái tôi của Vinicius. Khi mọi thứ không suôn sẻ, anh trở nên thất vọng và phản ứng khủng khiếp đối với ban huấn luyện. Quản lý kỳ vọng của người khác dễ hơn là của chính mình.

Vinicius phải tự mình thoát ra khỏi tình huống xấu, nếu không anh sẽ là người ra đi
Nhưng vấn đề lớn hơn cả là Vinicius vẫn chưa công khai xin lỗi. Vì bản thân và tất cả các đồng đội, nhưng trước hết là vì chính mình. Anh nên nói rõ rằng mình đã sai và ăn mừng chiến thắng mà Real Madrid cần chứ không nhất thiết phải im lặng như khẳng định phản ứng của mình là đúng đắn, ngay cả khi việc hét lên sau khi rời sân rằng "Tốt nhất là tôi nên rời đi" là một đánh động đến Chủ tịch Florentino Perez và "tuyên chiến" với Alonso là một sai lầm.
Hợp đồng của cựu cầu thủ Flamengo sẽ hết hạn vào tháng 6/2027 và anh muốn gia hạn, nhưng các cuộc đàm phán đã bị đình trệ một thời gian. Vinicius là một trong những cầu thủ được ban lãnh đạo câu lạc bộ yêu thích, nơi sự phát triển của anh kể từ khi mới 18 tuổi được đánh giá cao, nhưng tầm vóc của Mbappe có ảnh hưởng hơn đối với ban lãnh đạo đội bóng.
Vậy nên, bây giờ, vẫn là tháng 10, Chủ tịch Perez sẽ để Alonso toàn quyền quyết định việc quản lý cầu thủ người Brazil. Nhưng ai đó nên nói cho Vinicius biết điều gì sai, bởi vì điều đó chính xác là vì lợi ích của số 7. Hoặc là Vinicius thay đổi, hoặc anh sẽ đi theo con đường cũ mà anh ấy đã đi khi rời khỏi trận đấu với thái độ đó.
Nhật Minh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất