Robben gặp lại Real: Biểu tượng chưa thất truyền

17/04/2012 15:30 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Hè năm 2007, thực hiện lời hứa với các người hâm mộ, tân chủ tịch Ramon Calderon đã chi 35 triệu euro để mang ngôi sao Arjen Robben về sân Santiago Bernabeu. Dù chỉ thi đấu 21 trận tại giải vô địch quốc gia nhưng với những bước chạy thần tốc bên cánh trái, Robben cũng đóng góp không nhỏ vào thành tích vô địch La Liga năm 2008 của “Kền kền trắng”. Ở mùa giải kế tiếp, cầu thủ người Hà Lan còn thi đấu ấn tượng hơn (29 trận, ghi 7 bàn) nhưng do Barcelona có một mùa giải vô cùng ấn tượng nên Real Madrid chỉ xếp thứ hai. 

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên www.facebook.com/baothethaovanhoa



Đêm nay Robben sẽ đối đầu với đội bóng cũ Real Madrid - Ảnh Getty

Tuy nhiên, Robben đã không thể tiếp tục gắn bó với Real Madrid do có biến cố lớn xảy ra hồi hè năm 2009. Giật lại được chức chủ tịch từ Calderon, ông Florentino Perez đã chi cả núi tiền để mua bốn siêu sao gồm Cristiano Ronaldo, Ricardo Kaka, Karim Benzema và Xabi Alonso. Để cân bằng tài chính đồng thời xóa sạch “tàn dư chế độ cũ”, ông Perez đã buộc hai công thần là Robben và Wesley Sneijder phải rời Real dù HLV Manuel Pellegrini muốn giữ lại. Cũng không muốn ra đi nhưng do sức ép từ đội bóng và muốn được thi đấu thường xuyên, Robben đã đồng ý tới Bayern với giá 25 triệu euro.

Robben chắc chắn sẽ không phải hối tiếc với quyết định này bởi tại Allianz Arena, sự nghiệp của cầu thủ người Hà Lan thậm chí còn bước lên một nấc thang mới. Ngay trong mùa giải đầu tiên, ngôi sao này đã bùng nổ khi ghi 23 bàn/37 trận ra sân, được bình chọn là Cầu thủ Đức của năm, giúp “Hùm xám” giành cú đúp ở giải quốc nội và lần đầu vào chung kết Champions League sau 9 năm chờ đợi. Tổng cộng trong gần 3 mùa giải ở Đức, Robben đã ghi 52 bàn chỉ trong 84 lần ra sân còn tại Anh và Tây Ban Nha, cầu thủ này chơi 170 trận nhưng chỉ ghi 32 bàn.

Thực ra, ở mùa giải năm nay, Robben cũng gặp không ít sóng gió khi lối chơi ích kỷ của cầu thủ này ảnh hưởng lớn tới lối chơi tập thể của Bayern, khiến đội bóng sa sút nghiêm trọng ở giai đoạn đầu lượt về. Để chuẩn bị cho mùa tới, “Hùm xám” đã sắm thần đồng Xherdan Shaqiri của Basel nhằm hỗ trợ hoặc thay thế luôn Robben nếu thích hợp. Tuy nhiên, Shaqiri vẫn là giải pháp của tương lai, chí ít là ở mùa tới còn ở thì hiện tại, Bayern, vừa dâng Đĩa bạc cho Dortmund, vẫn cần tới sự bùng nổ của Robben để giành tấm vé chơi trận chung kết tại sân nhà Allianz.

Trước một đối thủ đẳng cấp, được tổ chức chặt chẽ và dẫn dắt bởi một HLV tinh quái như Jose Mourinho, Bayern cần đến những khoảnh khắc xuất thần của Robben để tiến gần tới ngai vàng. Có đôi chút lo ngại khi tiền vệ người Hà Lan đang có vấn đề về tâm lý sau khi mắc hai lỗi nghiêm trọng trong trận “chung kết” với Dortmund (để Robert Lewandowski ghi bàn và đá trượt penalty). Nhưng cũng cần nhớ rằng, ở giai đoạn trước, dù bị truyền thông và cả các bậc tiền bối như “Hoàng đế” Franz Beckenbauer chỉ trích dữ dội, Robben vẫn vượt qua sức ép, bùng nổ dữ dội với 7 bàn và 4 pha kiến tạo, giúp Bayern có 3 trận đại thắng. Liệu tâm lý đang bị nén chặt như lò xo với mặc cảm tội đồ và sự tự ái khi đối đầu với đội bóng đã ruồng bỏ mình có giúp Robben bùng nổ thêm lần nữa?

Trần Khánh An

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận đấu này sẽ kết thúc với kết quả như thế nào?



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm