Cuộc chiến trong khung gỗ: Khi người Đức tỉnh giấc

17/04/2012 14:15 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Thủ môn có một mục riêng trong danh sách những niềm tự hào của người Đức do viện Goethe biên soạn. Trong mục này, nhà báo Roger Boyes, đang cộng tác cho tờ The Times của Anh, đã miêu tả rằng tại xứ sở sương mù, những cậu bé to béo sẽ được chọn làm thủ môn còn tại Đức, chỉ những người có thể lực, sức bật, đầu óc và cả những cú sút xuất sắc nhất mới được đứng trong khung gỗ. 

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên www.facebook.com/baothethaovanhoa



Illger từng là chốt chặn đáng tin cậy trong khung thành của Real Madrid - Ảnh Getty

Với cách tuyển chọn khắt khe như vậy, người Đức lần lượt sản sinh ra những người gác đền huyền thoại như Sepp Maier (thi đấu 442 trận liên tiếp tại Bundesliga từ năm 1966 đến 1979, cầu thủ Đức xuất sắc nhất các năm 1975, 1977 và 1978), Harald Schumacher (quả bóng bạc World Cup 1986), Bodo Illgner (thủ môn xuất sắc nhất châu Âu năm 1991) hay Oliver Kahn (thủ môn đầu tiên giành Quả bóng vàng World Cup).

Tuy nhiên, trong khoảng hơn 5 năm trở lại đây, người Đức không còn sản xuất được nhiều thủ môn kiệt xuất như vậy nữa. Tại EURO 2008, lựa chọn số 1 của “Die Mannschaft” chỉ là lão tướng 39 tuổi Jens Lehmann chưa từng đạt tới đẳng cấp thế giới. Hiện nay, Đức cũng chỉ có một thủ thành quái kiệt là Manuel Neuer, quá ít ỏi so với Tây Ban Nha, đất nước từng “hạn hán” thủ môn, phải dùng Andoni Zubizarreta tới 13 năm nhưng đang sở hữu hàng loạt tên tuổi như Ilker Casillas, Victor Valdes hay Pepe Reina. Tại sao Đức, cái nôi của những người gác đền vĩ đại, lại khan hiếm “người nhện” trong khung gỗ như vậy? Việc người Đức có thời gian bỏ bê công tác đào tạo trẻ là một lý do. Bên cạnh đó, trước đây, người Đức gần như chỉ sử dụng những thủ môn dày dạn kinh nghiệm dẫn tới nhiều tài năng trẻ đã “chết yểu”.

Nhận ra những sai lầm này, người Đức đã khắc phục bằng cách chú trọng đào tạo trẻ, sử dụng những mầm non này thường xuyên hơn và đang dần thu được quả ngọt. Hiện Đức đang được mùa tài năng trẻ trong đó “đặc sản” thủ môn nở rộ nhất. Ron Robert Zieler (Hannover) mới 23 tuổi nhưng đã nhiều lần được HLV Joachim Loew triệu tập. Bernd Leno mới 19 tuổi đã khiến Leverkusen mê mẩn, dám chi 7,5 triệu euro để chiêu mộ từ Stuttgart, đội đang sở hữu “người nhện” Sven Ulreich. Thủ thành 19 tuổi Marc-Andre ter Stegen cũng đang có một mùa giải tuyệt vời cùng Gladbach và đã lọt vào tầm ngắm của Barcelona như một ứng cử viên hàng đầu thay thế cho Valdes trong tương lai. Ngoài ra, còn nhiều cái tên hứa hẹn như Ralf Faehrmann (Schalke, 23 tuổi), Tobias Sippel (24) và Kevin Trapp (21) cùng của Kaiserslautern.

Để trở thành những người gác đền vĩ đại như Maier hay Kahn, những tài năng trẻ nói trên cần thêm nhiều thời gian để rèn luyện cũng như thử thách. Tuy nhiên, với nhiều gương mặt trẻ xuất sắc cứ nối tiếp nhau xuất hiện, người Đức có thể thở phào rằng sau một thời gian ngắn thất truyền, vị trí thủ môn, một biểu tượng của bóng đá Đức, đã quay trở lại.

TRẦN KHÁNH AN

Thay đổi để tồn tại

Tại hội nghị thường niên của thủ môn Đức, cựu thủ thành lừng danh Andreas Koepke cho biết: “Trong những năm qua, không vị trí nào thay đổi nhiều như thủ môn”. Bóng đá hiện đại diễn ra ngày một tốc độ nên ở thời của Koepke, khi tuyển Đức vô địch EURO 1996, một thủ môn chỉ chạy trung bình 3-4km/trận nhưng ngày nay, sẽ phải chạy gấp đôi. Một thủ môn hiện đại sẽ không chỉ là ông chủ vòng cấm địa mà còn phải biết điều khiển tuyến trên, kể cả hàng tiền vệ. Đó là lý do tại sao các thủ môn Đức luôn phải la hét liên hồi trong cả trận.


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận đấu này sẽ kết thúc với kết quả như thế nào?




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm