'Decima' và nụ cười Ancelotti

24/05/2014 19:45 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp những dấu ấn sâu đậm đã thể hiện ở Real Madrid, Carlo Ancelotti vẫn có thể sẽ phải ra đi nếu thất bại trong trận đấu đêm nay.

Lịch sử chỉ ra rằng đã có những HLV thể hiện dấu ấn đậm nét hơn nhưng vẫn phải rút lui chỉ vì không thể mang tới chức vô địch Champions League.

Giấc mơ và sự ám ảnh

Tiêu biểu là Vicente del Bosque, người giúp Real vô địch La Liga nhưng vẫn mất việc. Hay Jose Mourinho lập kỷ lục 100 điểm ở Liga cũng bị “trảm” sau 3 năm dừng chân ở bán kết.

Người ký 2 quyết định ấy không phải ai khác, chính Florentino Perez. Huống hồ Ancelotti mới chỉ đưa đội bóng về thứ 3 ở La Liga và nếu chiếc Cúp bạc không về với Bernabeu, đây sẽ là mùa bóng thất bại.

Sẽ không có một lời bào chữa nào cho Ancelotti sau khi (về lý thuyết) đã được trang bị đầy đủ những gì cần thiết cho chiến thắng lớn. 5 bản hợp đồng với 162 triệu euro. Những tài năng trẻ được nâng cấp. Quyền tự quyết về nhân sự (cho Iker Casillas dự bị ở La Liga; dằn mặt Sergio Ramos vì đòi tăng lương; được làm việc với Zinedine Zidane, một môn đệ thân cận)... Sẽ không có lời giải thích nào cho thất bại, không gì hết, dù đó là trọng tài, là chấn thương, hay là thần may mắn ngoảnh mặt, nhất là khi đối thủ của họ là Atletico có ngân sách bằng 1/4 và thường xuyên bại trận ở “El derbi madrileno”.

Flo Perez là một ông chủ kém kiên định bậc nhất, và Madridista cũng là những người rất kém kiên nhẫn. Trong cả thập kỷ qua họ luôn đòi hỏi đội bóng phải có “decima”, bất chấp thực lực ra sao. Đến mức mỗi cầu thủ khi mới ra mắt luôn nói về khát vọng giành “decima” để ghi điểm và các HLV cũng thế, trong đó có Ancelotti.

“Decima” là giấc mơ của mọi Madridista và khi giấc mơ kéo dài quá lâu, nó trở thành một nỗi ám ảnh. Lý do khiến ông chủ và CĐV Real mất kiên nhẫn là bởi họ sợ hãi. Sợ rằng sẽ lại phải trải qua sự chờ đợi dài dằng dặc giống như 32 năm chờ “septima” (Real vô địch lần thứ 6 năm 1966 và tới 1998 mới đăng quang lần 7).

Và sự bình thản của Carletto

Áp lực lớn ở Real Madrid luôn nhấn chìm nhưng HLV cố gắng đương đầu với nó, chẳng hạn như John Toshack hay Mourinho. Chỉ những người điềm tĩnh mới bám trụ được ở đó, như Villalonga hay Del Bosque. Và cả Ancelotti nữa, là con trai của một nông dân cho ông sự khiêm tốn và bình tĩnh để sống sót với những vụ mùa thất thu. Từ khi còn thi đấu cho đến lúc làm HLV, Carletto đã không thích giải quyết rắc rối bằng tranh cãi hay nắm đấm, thay vào đó là cái nhíu mày đặc trưng (có người bảo đó là hệ quả của cú đánh cùi chỏ từ Marco Tardelli).

Trợ lý Paul Clement đã lo âu thấp thỏm trước trận chung kết Champions League đầu đời. Clement tâm sự với Carletto và HLV người Italy chỉ cười: “Đây là trận chung kết thứ 7 của tôi trên cương vị cầu thủ và HLV”. Đó là một sự bình thản của một người đã có 19 năm kinh nghiệm cầm quân. Ngay trong tuần này, Ancelotti đã nói rằng, “tôi không lo lắng về tương lai”, cùng một nụ cười. Ông từng nói như thế và cười như thế trong năm cuối cùng ở Chelsea.

“Tương lai của tôi không phụ thuộc vào trận chung kết. Tôi hạnh phúc vì được ở lại Real Madrid, bất kể có vô địch hay không. Tôi là người lạc quan nên chỉ nghĩ về cách để chiến thắng”, Ancelotti chia sẻ với cánh nhà báo. Đó là bản lĩnh của một người đã từng chịu đựng những ông chủ khó tính nhất, Silvio Berlusconi và Roman Abramovich.

“Ở Italy chúng tôi có câu khi cánh cửa khép lại, cánh cửa rộng hơn sẽ mở”, Ancelotti đã nói như thế sau khi bị Chelsea sa thải. Và Carletto cũng sẽ vui vẻ đón nhận những gì xảy ra sau đêm Lisbon, dù thắng hay dù thua.

7 Carlo Ancelotti sẽ có trận chung kết Cúp C1/Champions League thứ 7 cả trên cương vị cầu thủ và HLV. Trong 6 lần trước, ông giành chiến thắng 4 lần.

76,67% Tỷ lệ chiến thắng của Carlo Ancelotti ở Real Madrid là 76,67%, cao nhất trong tất cả các CLB ông từng dẫn dắt. Tỷ lệ này liên tục tăng trong suốt sự nghiệp: 41,46% (với Reggiana), 48,28% (Parma), 55,26% (Juventus), 56,26% (Milan), 61,47% (Chelsea), 63,64% (PSG).

3 Nếu giúp Real đánh bại Atletico, Ancelotti sẽ trở thành HLV thứ hai có 3 lần vô địch Cúp C1/Champions League, sau Bob Paisley của Liverpool.


Bích Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm