Courtois, trên đường được phong thánh

24/05/2014 19:42 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Real Madrid, người ta gọi Casillas là thánh Iker. Atletico Madrid chưa phong thánh cho Thibaut Courtois. Nhưng rõ ràng, thủ thành 22 tuổi này không hề kém cạnh so với người đàn anh, thậm chí anh còn đang đi lại con đường vinh quang của chính Casillas.

Tuy vẫn còn rất trẻ và còn chưa một lần trình làng trong màu áo CLB chủ quản (Chelsea), nhưng Courtois đã được thừa nhận như một thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Thủ thành người Bỉ đến Lisbon với hành trang là chiến tích vừa bảo vệ thành công danh hiệu Zamora lần thứ 2 liên tiếp tại La Liga với thành tích chỉ để lọt lưới đúng 24 bàn sau 37 trận, tức là trung bình chỉ 0.65 bàn/trận – một con số mơ ước với bất kì đồng nghiệp nào. Chính sự chắc chắn và phản xạ tuyệt vời của Courtois đã đóng góp cực lớn vào chức vô địch La Liga của Atletico Madrid, cũng như giúp đội bóng này đi một mạch đến trận đấu cuối cùng ở Champions League. Chàng trai cao gần 2m này (1m99) thực sự là một nửa sức mạnh, là chốt chặn không thể thay thế trong khung gỗ của Atletico Madrid.

Điều đặc biệt ở Courtois là tuy còn rất trẻ, nhưng thủ môn người Bỉ này tỏ ra rất giỏi trong việc chống đỡ với sức ép. Thậm chí, ở những trận đấu càng căng thẳng, càng nhiều áp lực thì Courtois càng trở nên mạnh mẽ, xuất sắc. Điển hình như 2 trận bán kết rất đặc biệt với chính đội bóng đang sở hữu mình Chelsea, Courtois đã không mảy may để những yếu tố bên lề ảnh hưởng đến màn trình diễn của bản thân. Điều này gợi nhớ đến hình ảnh của Casillas thời trẻ.

Thánh Iker đã lập kỷ lục là thủ môn trẻ nhất bắt chính một trận CK Champions League, khi giữ trắng lưới giúp Real Madrid đánh bại Valencia 3-0 ở mùa giải 1999-2000. Ở thời điểm đó, Casillas vừa bước qua tuổi 19 được vỏn vẹn 4 ngày và đấy cũng mới chỉ là mùa giải đầu tiên anh gác đền tại Bernabeu.

Liệu đêm nay, Courtois có tiếp tục tái hiện được những điều thần kì như Casillas đã làm? Có thể lắm chứ, hẳn các CĐV của Real Madrid vẫn chưa thể quên trận CK Cúp Nhà vua năm ngoái, khi ấy Courtois đã liên tục làm nản lòng các chân sút áo trắng, góp phần đáng kể vào chiến thắng 2-1 của đội nhà.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm