03h00 ngày 8/5, Sevilla - Real Madrid: Chuông nguyện cuối chiều

07/05/2011 11:20 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

* Tỷ số lượt đi 1-3

(TT&VH)- Một chiến thắng tại Ramon Sanchez Pizjuan hoàn toàn không nằm ngoài tầm với của Real Madrid. Song, dù chiến thắng ấy có đến để khơi dậy một chút kiêu hãnh trên những mảnh vụn của những giấc mơ tan vỡ, thì bầu trời phía trên “Kền kền trắng” cũng chẳng có gì sáng sủa hơn.

1. Chống lại những đối thủ hàng đầu như Real Madrid hay Barcelona luôn tạo nên những cảm giác rất đặc biệt”, nhưng có lẽ không phải thành viên nào của Sevilla cũng hoan hỉ như Negredo. “Đàn sư tử” ít nhất cũng đã từng được nếm trải hương vị ngọt ngào của chiến thắng trước Barca (3-1, lượt đi Siêu Cúp Tây Ban Nha), chứ ba lần đối diện với đại địch Madrid mùa này, “Los Leones” chưa một lần được ngẩng đầu. Nối tiếp lần gục ngã ở Bernabeu (0-1, ngày 19/12) là hai thất bại nữa tại Cúp Nhà Vua, và đến tận lúc này, những chân sút Andalucia vẫn không cách nào xuyên thủng mành lưới của Iker Casillas.

Cầu thủ Real tập luyện trước trận gặp Sevilla- Ảnh Getty

Lẽ ra, lần này sẽ là thời điểm vô cùng thích hợp, nhưng dưới tay Gregorio Manzano lại không còn đầy đủ những chi tiết cần thiết để tạo dựng một cuộc báo phục. Chấn thương đã tước đi của ông Martin Caceres, và nối gót hậu vệ trẻ ấy là Ivan Rakitic, cánh viện binh quan trọng vừa đến Sevilla vào mùa đông, người mở màn cho chiến thắng vô giá 3-2 trước Villarreal (vòng 33).

2. Rất nhiều người đang muốn quan sát xem Real Madrid sẽ phản ứng thế nào sau khi bị hất văng khỏi cuộc chơi danh vọng mang tên Champions League bởi kẻ thù truyền kiếp Barca, sau một serie Clasico. Hoặc Sevilla sẽ trở thành vật tế thần cho “Los Blancos” trút cơn cuồng nộ, hoặc đội bóng của Mourinho vẫn tiếp tục không thể dứt mình khỏi vũng lầy cay đắng. Cả hai điều đó dù sao cũng sẽ giúp La Liga lấy lại chút sinh khí trong ván cờ tàn mà Barca đang chiếm lĩnh mọi ưu thế.

Song, đó dường như chẳng phải là điều đáng quan tâm ở Casa Blanca. Trang chủ của Real Madrid ngập tràn hy vọng vào niềm tin chiến thắng, nhưng đó là cho chiếc cúp châu Âu lần thứ 9 của…đội bóng rổ Hoàng gia. Bóng đá không còn ở vị trí độc tôn, và các Madridistas đang muốn quên đi nỗi tủi hổ bằng việc hướng đến một địa điểm khác chứ không phải Sanchez Pizjuan: nhà thi đấu Palau Sant Jordi, tại…Barcelona.

3. Còn lại gì cho trận chiến ở Sevilla, khi danh hiệu á quân không bao giờ có chỗ trong phòng truyền thống đồ sộ của đội ngự lâm quân? Còn dăm thứ lẻ tẻ trên đống hoang tàn của những kỳ vọng vừa sụp đổ.

Cristiano Ronaldo vẫn muốn rượt đuổi Lionel Messi trên đường đua Chiếc giày vàng. Casillas, với tấm băng thủ quân trên tay, chắc cũng muốn xốc các đồng đội gượng dậy. Real Madrid cần phải chấm dứt ba trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, và các nhân vật chóp bu cũng cần phải ve vuốt Benzema bằng những hành động thực tế sau khi đã tuyên bố rằng “sẽ không bán cậu ta với bất cứ giá nào”.

Cũng có thể ở đó người ta sẽ được chứng kiến những nỗ lực tự khẳng định bản thân. Kỳ chuyển nhượng mùa hè đã đến gần, và biết đâu sẽ có Arsene Wenger hay ai khác “đứng chờ ở cửa Santiago Bernabeu để giang rộng vòng tay đón những người bị Real Madrid ruồng bỏ”.

Hai chiến thắng liên tiếp của Sevilla (Villarreal 3-2, Almeria 1-0) cũng chẳng phải là quá ấn tượng. Real Madrid vẫn thừa tiềm lực chiến thắng, nhưng chiến thắng ấy sẽ không gắn với một mục tiêu thực tế, một động lực mạnh mẽ nào nữa. Họ chỉ còn cần vài tiếng chuông nguyện cuối ngày để được thật sự thanh thản nghỉ ngơi.

DỰ ĐOÁN: 1-2

Đông Phong


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm