Real phải thay đổi, nhưng theo cách nào?

05/05/2011 11:59 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Không thể nở nụ cười ở Camp Nou, mùa giải coi như đã khép lại với Real Madrid. Không Liga, không Champions League, tất cả những gì mà thầy trò Jose Mourinho giành được, sau biết bao khoản đầu tư khổng lồ, sau biết bao kỳ vọng, sau biết bao lời đao to búa lớn, chỉ là một chiếc Cúp Nhà Vua, vốn là danh hiệu kém danh giá nhất trong tất cả các danh hiệu.

Khách quan mà nói, Real Madrid đã có một mùa giải không quá tệ. Thậm chí khi so sánh với thành tích của chính Real Madrid ở những mùa giải gần đây, còn có thể gọi mùa giải này của thầy trò Jose Mourinho là thành công. Này nhé: Kể từ sau mùa giải 07-08, Real Madrid đã liên tục phải về Nhì sau Barca ở Liga, mùa này họ cũng chắc chắn về Nhì, nên không thể nói là tệ hơn. Đã 18 năm qua, Real Madrid không thể đăng quang ở Cúp Nhà Vua, mùa này họ đã làm được điều đó, như thế có nghĩa là tốt hơn. Đã 6 năm qua, Real Madrid không thể vượt qua nổi cái dớp vòng 1/8 Champions League, mùa này họ còn vào tới tận bán kết, như thế có nghĩa là chỉ có tốt hơn.

Perez sẽ làm gì để thay đổi Real ? - Ảnh Getty

Nhưng các CĐV Madrid chắc chắn không tư duy theo kiểu AQ như thế. Với họ, tốt rồi thì phải tốt hơn, nói gì đến việc Real Madrid lúc này thực sự chưa tốt. Chứng kiến cách chơi của Real Madrid trong serie 4 trận "Kinh điển" trong vòng 18 ngày vừa qua, bất kỳ ai cũng có thể thấy rõ một điều là giữa đội bóng áo Trắng với đại kình địch Barca của họ vẫn còn một khoảng cách nhất định về trình độ. Nếu không có biến động gì quá ghê gớm, Barca mùa tới vẫn sẽ là đối thủ lớn nhất của Real Madrid trên tất cả các đấu trường mà họ tham dự. Nghĩa là muốn giành một danh hiệu, Real Madrid cần phải san lấp được cách biệt về trình độ ấy. Vấn đề là như thế nào?

Trong đầu các quan chức Real Madrid lúc này có lẽ đã xuất hiện hai hướng giải quyết. Hoặc là sa thải Mourinho và bắt đầu một dự án mới. Hoặc tiếp tục đổ tiền vào thị trường chuyển nhượng để lấp hết những cái thiếu trong đội hình Real Madrid hiện nay. Nếu Real Madrid theo cách thứ nhất, điều mà nhiều người đã nhắc tới như là cách nhanh nhất để gỡ gạc danh dự cho đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20, họ sẽ đi vào cái vòng luẩn quẩn của những năm trước. Và có lẽ lúc này chẳng ai dám khẳng định sẽ làm tốt hơn Mourinho. Còn nếu theo cách thứ hai, điều quan trọng nhất là Mourinho và các cộng sự phải biết đội bóng của mình đang thiếu gì.

Vậy thực sự thì Real Madrid đang thiếu gì? Nếu xét về lượng, họ chẳng thiếu gì cả. Trong đội hình đội bóng áo Trắng hiện đã có 4 trung vệ (Carvalho, Pepe, Garay, Albiol), 3 hậu vệ cánh (Ramos, Arbeloa, Marcelo, chưa kể các cầu thủ trẻ), 6 tiền vệ trung tâm (2 Diarra, Xabi, Khedira, Granero, Gago), 3 tiền vệ tấn công (Oezil, Kaka, Canales), 3 cầu thủ chạy cánh (Ronaldo, Di Maria, Pedro Leon), và 3 tiền đạo (Benzema, Higuain, Adebayor). Nhưng vấn đề là quân của Mou đa nhưng chẳng tinh, chính xác hơn là chưa đủ tinh để vượt qua Barca. Hậu vệ phải, tiền vệ dẫn dắt, tiền vệ cánh (của Di Maria), và cả trung phong, đều là những vị trí có thể chơi tốt hơn.

Dù thế nào, thì Real Madrid cũng sẽ phải có thêm một mùa Hè bận rộn và tốn kém nữa.

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm