(TT&VH) - Thứ Sáu vốn vẫn bị xem là một ngày không may mắn với người phương Tây, đặc biệt là giới doanh nhân. Nhưng với người Real Madrid và đặc biệt là với ông trùm xây dựng Florentino Perez, ngày thứ Sáu này lại chính là ngày đáng chờ đợi nhất.
Thứ Sáu không đen tối
Hôm ấy, Cristiano Ronaldo, cầu thủ đắt giá nhất thế giới, "con gà đẻ trứng vàng" cho mọi đội bóng mà anh ta khoác áo, sẽ trở lại tập luyện bình thường với toàn đội, lần đầu tiên sau tròn 50 ngày phải chống nạng vì vết thương ở mắt cá chân phải. Thông tin đó đã được chính trang chủ của đội bóng (realmadrid.com) đăng tải ngay sau khi kết thúc cuộc kiểm tra y tế cuối cùng với cái mắt cá của Ronaldo. Kết quả ấy có độ tin cậy rất cao, bởi người tiến hành kiểm tra cho Ronaldo không phải là ai khác mà chính là Van Dijk, chuyên gia hàng đầu thế giới về mắt cá.
Ronaldo đã sẵn sàng ra sân ở trận "siêu kinh điển" với Barca
Thực tế thì trước khi có cuộc kiểm tra này, các bác sỹ của Real Madrid cũng đã có thể nhìn thấy được những tiến triển tích cực trong chấn thương của Ronaldo. Từ đầu tuần, tiền vệ người Bồ đã được phép tập cùng với bóng, một dấu hiệu cho thấy giai đoạn hai của đợt điều trị, cũng là giai đoạn kết thúc, đã bắt đầu. Tuy nhiên, do trước đó đã có không ít lần bị chấn thương bí ẩn của CR9 "đánh lừa", đội ngũ y tế ở sân Bernabeu không còn dám tự tin đưa ra bất kỳ phát biểu nào về ngày trở lại của Ronaldo nữa. Đó là lý do họ lại một lần nữa phải cầu viện Van Dijk, người đã phẫu thuật mắt cá cho Ronaldo sau EURO 2008, cũng là người cách nay 2 tuần khi khám cho Ronaldo đã khẳng định rằng anh cần thêm 15 tới 20 ngày để dưỡng thương. Van Dijk đã nói "ổn", nghĩa là "ổn".
Sẵn sàng cho "El Clasico"
Ý định ban đầu của các quan chức Real Madrid, để Ronaldo xuất hiện ít phút trong trận đấu với Racing vào cuối tuần này, đã bị Van Dijk gạt bỏ thẳng thừng. Qua 3 lần chấn thương (một lần hồi EURO, một lần do Diawara của Marseille gây ra và lần còn lại là tái phát trong trận BĐN-Hungary ở vòng loại), mắt cá chân phải của Ronaldo giờ đã trở nên mong manh hơn tất thảy mọi thứ trên đời; do đó, Real Madrid cần phải chủ động tránh cho anh những rủi ro dù là nhỏ nhất. Nếu những thứ đại loại như bùa chú hay phù thủy là không có thật, Ronaldo chỉ nên trở lại từ trận gặp FC Zurich ở Champions League. Chơi trên sân nhà, trước một đối thủ không quá mạnh (và từng bị anh 2 lần chọc thủng lưới) sẽ là bước khởi động hợp lý nhất, vừa tầm nhất cho trận "Siêu kinh điển" sẽ diễn ra 4 ngày sau đó.
Hi vọng sẽ không có thêm sự trì hoãn nào nữa trong quá trình trở lại của Ronaldo. Không chỉ Pellegrini, Perez hay các madridista, những người hâm mộ trái bóng tròn trên toàn thế giới cũng đã thấy nhớ Ronaldo, nhớ tài năng và nhớ cả sự "láu cá" của anh ta lắm rồi. Có lẽ, trừ giới cule, những người thực sự chỉ mong những gì gã phù thủy Pepe "phán" ra đều là sự thật (dù ngoài miệng vẫn cố tỏ ra quân tử khi nói rằng họ muốn Ronaldo sớm trở lại để cho chiến thắng thêm thuyết phục!?), tất cả đều mong Ronaldo có được phong độ tốt nhất cho trận "Siêu kinh điển" đầu tiên trong sự nghiệp của anh. "Siêu kinh điển", trên tất cả, là trận đấu của những ngôi sao sáng nhất thế giới, vậy liệu trận đấu sắp tới đây có còn được gọi là "Siêu kinh điển" nếu không có sự hiện diện của "đương kim" Quả bóng Vàng?
Nỗi nhớ Ronaldo
Sevilla-Real Madrid 1-2 Liga
Real Madrid-Valladolid 4-2 Liga
Real Madrid-AC Milan 3-2 CL
Gijon-Real Madrid 0-0 Liga
Alcorcon-Real Madrid 4-0 Copa
Real Madrid-Getafe 2-0 Liga
AC Milan-Real Madrid 1-1 CL
Atletico-Real Madrid 2-3 Liga
Real Madrid-Alcorcon 1-0 Copa |
V.C