Chấn thương bí ẩn của Ronaldo: Ngày trở lại tiếp tục bị đẩy lùi

17/11/2009 10:04 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Ở một góc nào đó, gã phù thủy Pepe hẳn đang cảm thấy hả hê lắm. Khi gã nói rằng sẽ khiến cho Ronaldo chấn thương dài hạn, đã có không ít kẻ buông lời mỉa mai, rằng giờ là thời đại nào rồi mà còn tin vào phù thủy. Các chuyên gia y tế đã nói rằng Ronaldo sẽ phải nghỉ thi đấu từ 3 đến 4 thì có nghĩa là sự thật sẽ diễn ra đúng như thế. Giờ thì sao? Đã 47 ngày trôi qua từ khi Ronaldo dính chấn thương, vậy mà “các chuyên gia” vẫn chưa thể khẳng định bao giờ thì CR9 có thể trở lại...

Một tin vui mới được gửi tới Bernabeu từ trụ sở của LĐBĐ Bồ Đào Nha: FPF cho phép Ronaldo ra sân trong trận đấu với Racing trong trường hợp tiền vệ đắt giá nhất thế giới có thể làm điều đó. Sở dĩ Real Madrid cần sự đồng ý này của FPF là vì theo luật FIFA, một cầu thủ xin không phải khoác áo một đội tuyển quốc gia phải chờ ít nhất 5 ngày sau trận đấu cuối cùng của đội tuyển ấy mới được ra sân trở lại (mà trận Real- Racing diễn ra chỉ 3 ngày sau trận Bosnia-BĐN!). Tuy nhiên, đến lúc này, có vẻ như người Madrid không còn cần món quà ấy nữa. Bởi điều quan trọng nhất là Ronaldo đủ thể lực để ra sân trong trận gặp Racing lại rất khó xảy ra. Hôm nay, CR9 mới bắt đầu bước vào giai đoạn hai của quá trình hồi phục. Tập luyện thì anh có thể, nhưng ra sân thì vẫn mạo hiểm quá!

Vẫn chưa rõ bao giờ Ronaldo mới thi đấu trở lại cho Real

Chấn thương của Ronaldo có vẻ như đang càng ngày càng thoát ra khỏi tầm kiểm soát của khoa học. Real Madrid đã huy động tất cả những chuyên gia y tế tốt nhất của mình để chăm lo cho cái mắt cá của anh, song cho tới giờ, vẫn chưa có ai trong số đó dám đưa ra bất kỳ dự đoán nào về ngày trở lại của CR9. Do không đủ tự tin, đội ngũ y tế của sân Bernabeu cách nay hai tuần mới phải gửi Ronaldo sang Hà Lan để bác sỹ Van Dijk, chuyên gia hàng đầu thế giới về các chấn thương liên quan tới mắt cá, khám cho anh, và bây giờ họ lại lên kế hoạch cầu viện Van Dijk một lần nữa trong việc ấn định ngày trở lại cho tiền vệ người Bồ. Có thể Ronaldo lại sang Hà Lan, cũng có thể Van Dijk sẽ tới Madrid, nói tóm lại, cứ phải có ý kiến của Van Dijk thì mới xong.

Có kịp cho “Siêu kinh điển”?

Theo những dự đoán ban đầu, Ronaldo sẽ chỉ phải nghỉ chơi nhiều nhất là tới trận derby thành Madrid tới Atletico. Thế nhưng vào lúc này, người ta thậm chí còn không dám nói chắc rằng anh sẽ kịp trở lại trước trận “Siêu kinh điển” (vào ngày 29/11 tới). Ronaldo hi vọng, và cũng chỉ dám hi vọng thôi, là anh sẽ có thể ra sân trong trận gặp Zurich ở Bernabeu vào ngày 25/11 nhằm kịp “khởi động” cho trận đấu quan trọng nhất trong năm của Real. Nếu lời cầu xin ấy không tới được tai Chúa, Ronaldo có bình phục chấn thương trước ngày 29/11 cũng khó có thể chơi bóng với phong độ cao nhất. Trong trường hợp điều tồi tệ nhất xảy ra, “số 9” vậy là đã vắng mặt trong tất cả những trận đấu lớn của Real Madrid (trận gặp Sevilla, 2 trận gặp Milan, derby Madrid và “Siêu kinh điển”). Có ai còn nhớ Pepe đã phán những điều gì không?

Cho tới lúc này, trừ Pepe và những người mê tín quá, không ai cho rằng chấn thương của Ronaldo là kết quả của những cú chọc kim vào con búp bê hình nộm “thế thân” cho tiền vệ người Bồ mà gã phù thủy 53 tuổi vẫn làm mỗi khi... nhàn rỗi. Nhưng nếu sau cuộc gặp mặt giữa Ronaldo với Van Dijk (theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày hôm nay) mà kết luận về ngày bình phục của Ronaldo vẫn chưa có, hoặc tệ hơn nữa là có rồi song đến ngày ấy Ronaldo vẫn không thể ra sân, Perez và cộng sự có lẽ là nên liên hệ với Paris, người được cho là đã thuê Pepe yểm bùa Ronaldo để trả thù tình, để cầu xin cô nàng tiệc tùng của nhà Hilton giải bùa cho cầu thủ mà họ đã mất tới gần 100 triệu euro để mang về dần đi là vừa...
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm