Real đang nhớ Toni Kroos

28/10/2024 15:47 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Real Madrid đã thất bại nặng nề tại El Clasico, trong một tuần hạnh phúc nhất của Barcelona, sau một thời gian rất dài. Điều đó càng khiến cho người ta tin rằng, sự sa sút của Dải thiên hà là có thật, sau sự ra đi của Toni Kroos.

Chấn thương của Rodrygo không phải là tin xấu. Ngược lại, giúp HLV Carlo Ancelotti thiết lập một hàng tiền vệ giăng ngang với Bellingham, Camavinga, Tchouameni và Valverde, mà không lo bỏ phí bất kì tài năng nào, với mục tiêu ngăn chặn những đường chuyền xuyên tuyến của Barcelona, chia cắt Yamal và Raphinha với các tiền vệ, và giảm được sự đột phá của Fermin Lopez (hoặc Olmo) những cầu thủ rất giỏi chơi giữa hai tuyến của đối thủ.

Nhưng lựa chọn của Ancelotti không hoàn hảo, hoặc nó đáng bị chỉ trích bởi vì Valverde mạnh nhất ở những tình huống đột phá trung lộ và dứt điểm tuyến hai. Nhưng ở trận này, anh hoàn toàn phải thực hiện nhiệm vụ phối hợp với Vazquez và Militao, hạn chế những pha di chuyển sau lưng hàng phòng ngự của Raphinha. Valverde bị triệt tiêu một cách lãng phí.

Ở cánh đối diện, Camavinga phối hợp với Mendy và Rudiger để phong tỏa Yamal. Tiền vệ người Pháp là một trong những người chơi hay nhất trong hiệp một của Real Madrid, nhưng khi tập trung quá sâu vào phòng ngự, anh cũng bị hạn chế thực hiện những đường chọc khe hoặc những đường chuyền chuyển đổi trạng thái thi đấu của Dải thiên hà ở mọi khoảng cách.

Real nhớ Toni Kroos - Ảnh 1.

Không một tiền vệ nào của Real hiện tại có thể làm thay công việc của Kroos

Tchouameni là một thất bại thật sự, anh không thể phòng ngự và càng không thể tấn công và sớm bị thay ra vì không biết phải làm gì để ngăn chặn những pha tấn công trực diện của Barcelona. Trong khi đó, Jude Bellingham là một người thừa trong hệ thống mà anh ta phải nhường mọi khoảng trống và cơ hội nhận bóng cho Vinicius và Mbappe.

Trong những trận thua kiểu này, khi toàn cảnh ảm đạm, người ta phải nhìn vào khu vực giữa sân của cả hai đội và rõ ràng là Carlo Ancelotti không có chìa khóa nào để đảo ngược được thất bại. Sự xuất hiện của Luka Modric trong hiệp hai cho thấy, chiến lược gia người Italy không còn một nhân vật tin cậy nào khác như Toni Kroos để kiểm soát được nhịp điệu chơi bóng và tạo ra sự cân bằng ở giữa sân cho Real Madrid.

Tiền vệ người Đức là không thể thay thế bằng bất cứ ai, hoặc bất cứ cách chơi nào khác như Ancelotti khẳng định từ đầu mùa Hè. Và Barcelona đã chứng minh khoảng trống mà anh để lại là lớn như thế nào, khi Marc Casado cùng với Pedri và sau đó là De Jong khống chế toàn bộ khu vực trung tuyến trong hiệp hai. Họ cùng nhau thiết lập một nhịp điệu chơi bóng vừa vặn, vừa tấn công, vừa phòng ngự và có khả năng tăng tốc tùy ý, cũng như dập tắt mọi cơ hội tiếp cận khung thành từ tuyến hai của Real Madrid. Sự sụp đổ của Dải thiên hà ở trận này, vì thế, chỉ tính theo từng phút ở Bernabeu.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm