Multimedia

Rất thu Hà Nội, cũng rất thơ Đà Lạt: Ngỡ ngàng sắc vàng ngũ sắc ven đường Lê Duẩn

01/10/2026 15:04 GMT+7 Google News

Hà Nội vào thu, đôi khi chẳng cần đi đâu xa. Chỉ cần một buổi sáng chạy xe qua đường Lê Duẩn, đoạn đối diện Công viên Thống Nhất, bất chợt bắt gặp một dải hoa vàng rực rỡ ven đường tàu. Có chút rất thu Hà Nội trong nắng và trời cao, nhưng cũng có chút gì đó rất thơ Đà Lạt trong sắc vàng trải dài theo đường ray.

Rặng Ngũ sắc vàng ven đường Lê Duẩn đang độ rực rỡ - Video: Yến Nguyễn - Nam Vũ 

Một chút Đà Lạt giữa lòng Hà Nội?

Có những con đường ngày nào cũng đi qua, quen đến mức người ta gần như không còn nhìn ngắm. Đường Lê Duẩn cũng vậy. Những dòng xe, hàng cây, đường tàu… tất cả đã trở thành một phần của nhịp sống thường nhật. Cho đến một ngày, một rặng hoa bỗng nhiên rực vàng dưới nắng.

Rất thu Hà Nội, cũng rất thơ Đà Lạt: Ngỡ ngàng sắc vàng ngũ sắc ven đường Lê Duẩn - Ảnh 2.

Không phải một loài hoa "đến hẹn lại lên" vốn đã được chờ đợi mỗi mùa. Cũng chẳng phải một điểm check-in mới xuất hiện trên bản đồ Hà Nội. Chỉ là những khóm hoa ngũ sắc được trồng dọc theo đường tàu, đúng lúc vào độ sai hoa, gặp nắng thu nên sắc vàng cứ thế bật lên giữa phố. Và thế là một đoạn đường quen bỗng trở nên rất khác.

Nếu chỉ nhìn thoáng qua, dải hoa vàng ven đường tàu có thể khiến người ta liên tưởng đến một góc phố Đà Lạt: hoa trải dài, nắng dịu, màu xanh của cây lá và một chút lãng đãng của đường ray.

Nhưng đó là Hà Nội. Là tiếng xe chạy trên phố Lê Duẩn. Là Công viên Thống Nhất phía đối diện. Là những chuyến tàu đi qua giữa lòng đô thị. Là nhịp sống nhanh và quen thuộc của một thành phố đang chuyển mình từng ngày.

Chỉ có điều, bên cạnh tất cả những đường nét ấy, là một dải hoa vàng. Sắc vàng của ngũ sắc không quá kiêu kỳ. Hoa nhỏ, mọc thành từng chùm, nhưng khi cây sai hoa, những chùm nhỏ nối tiếp nhau lại tạo thành một dải màu nổi bật. Ánh nắng chiếu xuống, sắc vàng càng trở nên trong trẻo. Một không gian vốn nhiều bê tông, đường ray, hàng rào và những đường thẳng bỗng có thêm những đường cong của hoa, thêm màu sắc và thêm sức sống.

Từ "cây dại" thành một nét duyên của phố

Hoa ngũ sắc còn có những cái tên khá thú vị: thơm ổi, trâm ổi. Đây là loài cây thuộc họ Cỏ roi ngựa, có nguồn gốc từ Trung Mỹ và hiện phổ biến ở nhiều quốc gia.

Ở Việt Nam, ngũ sắc từng khá quen thuộc với những khoảng đất ven đường, bờ bụi. Có thời, loài cây này thường được xem như một loại cây dại. Nhưng cùng với sự thay đổi trong cách nhìn về cảnh quan đô thị, ngũ sắc ngày càng được đưa vào trồng tại công viên, khuôn viên công cộng và những không gian cần thêm màu xanh, màu hoa.

Rất thu Hà Nội, cũng rất thơ Đà Lạt: Ngỡ ngàng sắc vàng ngũ sắc ven đường Lê Duẩn - Ảnh 4.

Tên gọi "ngũ sắc" cũng bắt nguồn từ đặc điểm đặc biệt của loài hoa này. Trên cùng một cây có thể bắt gặp nhiều sắc độ khác nhau, từ vàng, cam, trắng, tím đến đỏ. Những bông hoa nhỏ kết thành từng chùm tròn, tạo nên vẻ rực rỡ mà vẫn tự nhiên.

Lá cây có hình trái tim, khi vò có mùi thơm khá đặc trưng. Quả non màu xanh, khi chín chuyển sang đen và có mùi gợi nhớ đến quả ổi. Cây ưa nắng, càng nhiều nắng càng sai hoa và trong điều kiện thuận lợi có thể ra hoa gần như quanh năm.

Rất thu Hà Nội, cũng rất thơ Đà Lạt: Ngỡ ngàng sắc vàng ngũ sắc ven đường Lê Duẩn - Ảnh 5.

Một loài cây có sức sống mạnh như thế, khi được đặt vào đúng không gian, bỗng trở thành một phần duyên dáng của phố.

Hà Nội đẹp đôi khi bởi… một rặng hoa

Hà Nội có rất nhiều mùa hoa. Có những mùa hoa đã trở thành "thương hiệu" của thành phố. Có những con đường cứ đến mùa là người ta tìm đến để chụp ảnh, để ngắm, để lưu giữ một lát cắt của Hà Nội. Nhưng vẻ đẹp của một thành phố không chỉ nằm ở những nơi người ta chủ động tìm đến. Đôi khi, nó nằm ngay trên con đường ta vẫn đi qua mỗi ngày.

Rất thu Hà Nội, cũng rất thơ Đà Lạt: Ngỡ ngàng sắc vàng ngũ sắc ven đường Lê Duẩn - Ảnh 6.

Một rặng hoa được trồng ven đường. Một khoảng xanh được giữ lại. Một đoạn hạ tầng vốn khô cứng được làm mềm bằng cây cỏ. Những điều nhỏ bé ấy, nếu được chăm chút, có thể thay đổi đáng kể cảm nhận của con người về không gian đô thị. Và có lẽ, điều đáng yêu nhất của rặng hoa ngũ sắc này là nó không cố gắng trở thành một điểm đến. Nó chỉ đơn giản là hoa. Hoa cứ nở bên đường tàu, giữa những chuyến xe, những đoàn tàu và nhịp sống vội vã. Người đi đường nếu để ý thì dừng mắt lại một chút. Nếu không, hoa vẫn cứ nở. Nhưng biết đâu, chính sự tự nhiên ấy lại làm nên vẻ đẹp. Một chút vàng trên nền xanh. Một chút mềm mại bên những đường ray. Một chút Đà Lạt trong liên tưởng, nhưng rốt cuộc vẫn là một góc Hà Nội rất đỗi thân quen.

Hà Nội vào thu, vì thế, có thể không chỉ được nhận ra bằng heo may hay những hàng cây đổi lá. Có khi, mùa thu đến từ một rặng hoa ven đường như thế.

Đường tàu vẫn ở đó. Thành phố vẫn chuyển động. Những khóm hoa vẫn rung rinh trong nắng. Chỉ có ánh nhìn của người đi đường là đã khác. Rất thu Hà Nội. Và cũng thật tình cờ, rất thơ Đà Lạt.

Một lưu ý nhỏ: Ngắm hoa vẫn đảm bảo an toàn

Đường Lê Duẩn là tuyến giao thông đông đúc, chạy song song với đường sắt Bắc – Nam. Vì vậy, khi ngắm rặng hoa ven đường tàu, người đi đường cần tuân thủ tín hiệu giao thông, không dừng đỗ tùy tiện và tuyệt đối không đứng sát khu vực đường ray. Nếu muốn chụp ảnh, hãy lựa chọn vị trí an toàn, không ảnh hưởng đến dòng xe và hoạt động đường sắt.

Lê Thư

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm