Rạp & những câu chuyện kể (Bài 4): Đợi chờ trong... cơn mưa

07/09/2010 07:32 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, từ năm 2002, Nhà biểu diễn đa năng dành cho xiếc và các loại hình nghệ thuật hiện đại sẽ được xây dựng tại Sân Vận động Phú Thọ với tổng kinh phí 300 tỉ đồng. Đến năm 2007, kế hoạch được “nới” thời gian khởi công sang năm 2008 và dự kiến sau năm 2010 có thể nghiệm thu và đi vào hoạt động. Thế nhưng, năm 2010 sắp qua, khu đất dự kiến sẽ mọc lên Nhà biểu diễn đa năng hiện đại vẫn còn là... bãi đất giữ xe, còn đoàn Xiếc TP.HCM thì nhấp nhổm “di dời” nhà bạt lần nữa từ công viên 23 tháng 9 sang công viên Gia Định!

Lang thang như... xiếc

Từ khi thành lập (năm 1986) đến nay, đoàn Xiếc TP.HCM hầu như lúc nào cũng trong tư thế nhấp nhổm “dời nhà”. Bắt đầu từ rạp Lệ Thanh (quận 5), sân khấu biểu diễn của đoàn được chuyển qua hồ bơi Lam Sơn (cũng ở quận 5), rồi về quận 11 (gần Công viên Văn hóa Đầm Sen), đến đầu năm 2002 đoàn được tạm cấp khu đất 3.000m2 tại công viên 23 tháng 9 để xây dựng nhà bạt. Tới tháng 4/2007, đoàn lại nhận được công văn của Phòng Khai thác quỹ đất TP.HCM thông báo phải di dời khỏi công viên 23 tháng 9 ngay trong tháng 4/2007 để chuyển về Thảo Cầm Viên. Tuy nhiên, do diện tích đất tại Thảo Cầm Viên quá nhỏ (600m2) so với cấu trúc nhà bạt (loại nhà bạt chuyên dụng dành cho biểu diễn xiếc), chưa kể cũng không có đất để xây dựng chuồng trại nuôi thú diễn xiếc... Bởi vậy, đoàn tiếp tục an tâm cư ngụ ở công viên cho tới Tết năm 2010, lại có tin chuẩn bị di dời, và lần này là sang công viên Gia Định! Tuy nhiên, đó mới chỉ là “thông báo”, ngay cả địa điểm mới (công viên Gia Định) cũng chưa chắc chắn - chỉ chắc chắn một điều: sẽ di dời!


Rạp xiếc trên khu đất ở tạm - Công viên 23 tháng 9
Nhà hát đa năng 6.000m2

Thực tế, không phải chỉ xiếc cần nhà hát mà các loại hình biểu diễn nghệ thuật hiện đại, trong đó có ca nhạc, tạp kỹ ở “trung tâm biểu diễn” của cả nước - TP.HCM - từ lâu đã rất thiếu thốn một nhà hát chuyên biệt, đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu cao về công nghệ biểu diễn. Hầu hết các show trình diễn ca nhạc, tạp kỹ lớn ở TP.HCM hiện nay đều diễn ngoài sân vận động, tại các nhà thi đấu thể thao hoặc khu trưng bày triển lãm. Chưa nói đến việc các không gian này không đạt chuẩn cho một nhà hát tạp kỹ, từ sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, khu vực hậu đài, khu vực khán giả.v.v., chỉ riêng việc thiết kế toàn bộ sân khấu, thậm chí cả ghế ngồi khán giả, dành chỉ cho 1-2 đêm diễn đã ngốn một khoản không lồ chi phí sản xuất chương trình, đội giá các show diễn lớn lên hàng tỷ đồng, không thể sử dụng quay vòng, rất lãng phí. Mô hình một nhà biểu diễn đa năng với nhiều sân khấu có thể sử dụng cùng lúc cho các chương trình biểu diễn khác nhau (dạng nhà hát Sầu riêng Esplanade của Singapore) là một xu hướng nhà hát hiện đại được nhiều nước áp dụng. Và kế hoạch xây dựng mô hình tương tự tại TP.HCM đã được UBND TP phê duyệt từ năm 2005. Tuy nhiên phải mất tới 3 năm (2003-2005) công việc di dời các hộ dân sống chung quanh sân vận động, di dời trạm biến điện và trạm quan sát khí tượng thủy văn của TP... mới tạm hoàn tất. Và cũng phải tới tháng 9 năm nay, hợp đồng tư vấn thiết kế nhà hát với tập đoàn thiết kế A-FEMA của Bỉ, mới được ký kết. Như vậy, sau khi hoàn tất các thủ tục, theo ông Nguyễn Việt Tuấn, Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình của Sở VHTT&DL TP.HCM, sớm nhất thì phải cuối năm 2011 công trình này mới được khởi công. Mà đấy là trong trường hợp hợp đồng với nhà thầu đồng thời là tư vấn thiết kế A-FEMA ký kết trong tháng 9 và các khâu khác thông đồng bén giọt (cần mở ngoặc nói thêm là tập đoàn A-FEMA đã được lựa chọn cho dự án này từ năm 2004-2005 với chi phí cho thiết kế lên tới gần 750.000 euro).


Nhà hát đa năng trong tương lai - bây giờ còn là đất trống. Ảnh: V.C
Nhà biểu diễn đa năng với tổng chi phí khoảng 500 tỷ đồng sẽ được xây dựng trên diện tích 5.470 m2, gồm 2 tầng hầm, có hình tròn, gồm một sân khấu chính đa năng có đường kính 42 mét, với 1.500 ghế. Ngoài ra còn có các sân khấu phụ, sân vườn..., và khu phục vụ nuôi dạy thú. Toàn bộ trang thiết bị của nhà biểu diễn cũng được cung cấp bởi tập đoàn A-FEMA. Theo dự tính, mất khoảng 2 năm cho việc xây dựng và lắp đặt các trang thiết bị. Như vậy, theo đúng kế hoạch hiện nay, cuối 2011 khởi công thì tới Tết năm 2013 đoàn Xiếc TP.HCM sẽ có “nhà”. Ngoài xiếc, nơi đây sẽ còn là điểm biểu diễn nhiều chương trình tạp kỹ khác.

Nhưng liệu kế hoạch lần này có “bất khả thi” ? Trước mắt, xiếc TP.HCM vẫn còn phải đợi chờ trong...cơn mưa.

Thu Thủy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm