Rao bán con trai để cứu con gái

10/01/2015 03:02 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn)- Cặp vợ chồng chị Meng Xiangyan đã từng có một gia đình hạnh phúc. Nhưng bóng đêm số phận đã bao phủ cuộc đời họ, khi bệnh hiểm nghèo và tai nạn lao động xuất hiện, buộc họ phải rao bán nhà và nay là cả con đẻ.

Khoan hãy nói về khía cạnh đạo đức và pháp lý trong hành động của Meng Xiangyan, 29 tuổi. Đầu tháng 1 này, chị đã gây chú ý khi lôi đứa con trai ra rao bán ngoài phố. Chị nói rằng con gái sẽ chết nếu không có tiền thực hiện việc hóa trị chống ung thư. Chị và chồng đã bàn nhau bán con trai, để có tiền cứu chị và qua đó mang tới cơ hội sống cho cả hai đứa trẻ.

Meng Xiangyan ôm con trai, cạnh biển rao bán đứa trẻ để cứu con gái bị ung thư

Những bức hình được đăng tải trên báo chí Trung Quốc cho thấy chị Meng đang đứng trên phố Weihai ở Thanh Đảo, phía Đông tỉnh Sơn Đông, với một tấm biển nói rằng chị đồng ý bán con trai cho người trả giá cao nhất.

"Chỉ một năm trước thôi, chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Chúng tôi có mọi thứ mình cần và 2 đứa con sinh đôi xinh xắn" - chị Meng kể với giọng đượm buồn - “Nhưng tất cả thay đổi khi cô con gái được chẩn đoán bị bệnh bạch cầu hồi tháng 8 năm ngoái. Chúng tôi đã dùng tất cả số tiền tiết kiệm và vay mượn bạn bè để cứu mạng con. Nhưng tiền vẫn thiếu. Giờ chúng tôi chỉ còn hy vọng sẽ có tiền thông qua việc bán đứa con trai".

Chị Meng Xiangyan rao bán con vì đó là lựa chọn duy nhất "để tạo cơ hội sống cho cả hai đứa trẻ"

Các bác sĩ ở địa phương cho hay con gái chị Meng đang bị bệnh tật hành hạ và bé cần được điều trị đợt tiếp theo. Trong các hoạt động điều trị có 10 ngày hóa trị ở Bệnh viện Rizhao.

Cho tới nay gia đình chị Meng đã bán căn hộ của họ và tất cả của cải ở bên trong. Giờ họ đang sống tại một căn phòng rộng chừng 10 mét vuông gần nơi con gái đang được điều trị bệnh. Họ đang đấu tranh từng ngày, gắng cứu mạng con gái. Họ sợ những cơn đau trong ngày đông lạnh giá có thể sẽ khiến cô bé ra đi mãi mãi.

Tháng trước, ở Trung Quốc cũng có một hoàn cảnh tương tự, khi một người phụ nữ buộc phải rao bán con gái mình trên phố để trả hóa đơn viện phí cho chồng, đã lên tới hơn 16.000 USD. 

Mỹ Mỹ (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm