“Một chiến thắng làm quên cả Cristiano và Robinho”

25/08/2008 14:22 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Đó là lời bình luận của Alfredo Relano, Tổng Biên tập tờ báo thể thao “As” (Chủ bài), về cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Real Madrid, khi chỉ với chín người còn lại trong hiệp hai vẫn đè bẹp Valencia với tỷ số 4-2 trong trận lượt về để giành chức vô địch của Siêu cúp Tây Ban Nha.

Bài bình luận viết: “Real Madrid cần điều này: một chiến thắng, một danh hiệu, một khoảnh khắc hào hùng, một sự xúc động mãnh liệt để quên đi trong vài giờ, vài ngày hoặc có thể là mãi mãi hai thảm hoạ trong mùa hè vừa qua, đó là Cristiano không đến và Robinho muốn ra đi”.

Bài viết của Tổng Biên tập tờ As phân tích: “Với chiến thắng này, Real Madrid đã giơ cao Cúp, một chiếc cúp chính thức, nhỏ nhất của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, chiếc Cúp này lại rất giá trị vì nó được chinh phục với một đội bóng bị phân tâm bởi sự phiền toái bắt nguồn từ Cristiano và Robinho, bởi một đội bóng chỉ còn chín người, trong đó những cầu thủ dự bị như De la Red và Higuain đã ghi được những bàn quyết định”.

Bài viết nêu rõ sự toả sáng của Robben có thể đã làm cho Robinho phải run sợ vì nếu ở lại chắc chắn tiền đạo người Brazil sẽ phải tranh suất thi đấu chính thức với tiền vệ người Hà Lan.
 
HLV Schuster và Robben ăn mừng sau trận đấu
 
Trong khi đó, ông thày người Đức Bernd Schuster thừa nhận trong cuộc đời của mình, cả với tư cách là cầu thủ và huấn luyện viên, ông chưa bao giờ được chứng kiến một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục đến như vậy, đồng thời nhấn mạnh Real Madrid không vì chiến thắng này mà quên rằng mình đang cần bổ sung lực lượng.

Mặc dù vẫn khẳng định điều tốt nhất cho Robinho là ở lại với Real Madrid vì đội bóng vẫn coi tiền đạo người Brazil là cầu thủ quan trọng của mình, nhưng trong trận gặp Valencia nói trên, HLV Schuster vẫn để Robinho ngồi xem trên ghế dự bị và đưa các cầu thủ trẻ vào sân.
 

Xem cú lội ngược dòng ngoạn mục của Real

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm