Real Madrid giành Siêu Cúp TBN

25/08/2008 09:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Real Madrid đã giành Siêu Cúp Tây Ban Nha lần đầu tiên kể từ sau năm 2003 với chiến thắng 4-2 ở trận lượt về trên sân nhà trước Valencia bằng các bàn thắng của Ruud van Nistelrooy, Sergio Ramos, Ruben de la Red và Gonzalo Higuain. Đây là chiếc Siêu Cúp Tây Ban Nha thứ 8 của đội bóng hoàng gia này.
 

HLV Bernd Schuster phải chuẩn bị cho trận đấu trong hoàn cảnh thiếu hụt nghiêm trọng về lực lượng. Tiền vệ Wesley Sneijder, tiền đạo Javier Saviola và các hậu vệ Fabio Cannavaro, Michel Salgado và Christoph Metzelder đều vắng mặt do chấn thương. Tiền vệ Fernando Gago (người Argentina) và hậu vệ Marcelo (người Brazil) đều vắng mặt do tham dự Olympic ở Trung Quốc.

Schuster vẫn gọi Robinho vào đội hình nhưng không bố trí trong đội hình xuất phát, có lẽ để tránh sức ép tâm lý cho anh. Cầu thủ này đã bị một nhóm nhỏ các CĐV CLB la ó khi anh rời khách sạn cùng đội và cả khi vào sân Bernabeu.

Pepe đã trở lại đội bóng sau khi bị treo giò ở trận lượt đi. Tân binh Rafael Van der Vaart đá chính cho Real trong lần đầu tiên xuất hiện trước các khán giả Madrid từ khi gia nhập CLB này hồi đầu tháng. Thế nhưng tiền vệ Hà Lan đã đánh dấu sự kiện đặc biệt này một cách tệ hại khi phải nhận một thẻ đỏ trong hiệp 1.

Trước khi trận đấu bắt đầu, các cầu thủ đã dành một phút để mặc niệm 154 người đã bị chết trong vụ tai nạn rơi máy bay của Spanair hôm 20/8 tại sân bay Madrid ngay sau khi cất cánh. Trong số các nạn nhân của vụ tai nạn thảm khốc này có bà mẹ người Bulgaria của Martin Kozhuharov, cầu thủ 15 tuổi mới đây đã được tuyển vào đội trẻ Real Madrid. 

Các nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha vào trận với gánh nặng tâm lý nặng nề từ thất bại 2-3 ở trận lượt đi. Tiền vệ Valencia đã cùng Tây Ban Nha giành chức vô địch EURO 2008, David Silva, đã mở tỷ số ở phút 32 bằng một cú sút chính xác bóng đi sát mép trái khung thành trong cái nhìn bất lực của thủ thành Iker Casillas. Tuy nhiên, Van Nistelrooy đã san bằng tỷ số từ quả penalty 4 phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Real Madrid chỉ còn 9 người sau khi Van Nistelrooy nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 73. Thế nhưng họ đã không chịu khuất phục sự thua kém rõ ràng về quân số khi vươn lên dẫn trước ở phút 78 bằng bàn thắng của hậu vệ Sergio Ramos từ cự li gần.

De la Red ghi bàn thứ ba ở phút 87 từ khoảng cách 35 mét và Higuain bồi thêm bàn thứ tư 2 phút sau đó.

Morientes đã cố gắng vớt vát hy vọng cho Valencia bằng bàn thắng ở phút bù giờ sau đường chuyền của David Villa nhưng nỗ lực đó là không đủ.
 
Thống kê trận đấu:

Bàn thắng: Van Nistelrooy 50' (pen.), Ramos 75', Red 87', Higuain 89' - D.J. Silva 33', Morientes 90'

Thẻ phạt: Van der Vaart thẻ đỏ 40', Van Nistelrooy hai thẻ vàng 54', 73' (Real Madrid) - Albiol thẻ vàng 50' (Valencia) 

QK

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm