Rafinha “mất tích”: Kỷ luật Đức vs. Chất hoang dã Brazil

31/12/2009 11:36 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - “Tôi chẳng biết anh ta đang vi vu chốn nào nữa!” – Felix Magath tỏ ra rất thất vọng với sự vắng mặt không lý do của Rafinha trong buổi tập đầu tiên của Schalke sau kỳ nghỉ Đông. Trước đó, “Quaelix” đã gửi tin nhắn cho từng cầu thủ để thông báo về ngày và giờ tập trung trở lại (trước 14h00 ngày 30/12 theo giờ Đức). Vậy mà…

NamMỹ ở Schalke = Vô kỷ luật

Đức và Brazil là hai nền bóng đá đại diện cho những trường phái đối lập nhau đến từng ngõ ngách trên sân cỏ, nhưng các cầu thủ Brazil, vốn quá tài năng và thích ứng tốt, vẫn thành công trên toàn thế giới nói chung và ở Bundesliga nói riêng. Thế nhưng mặt trái trong tính cách hoang dã của những “vũ công Samba” cũng đang đem đến những phiền toái nhất định, mà sự vô kỷ luật của Rafinha là một ví dụ điển hình.

Không ai biết Rafinha hiện "du hí" phương nào

Có thể coi anh là một người khá “đằm tính” nếu đặt trong sự so sánh với những tính cách bất trị như những người đồng hương Ronaldo “béo” hay Adriano, nhưng nếu đặt Rafinha cạnh những đồng nghiệp người Brazil khác ở Bundesliga, hậu vệ phải ấy có thể được coi là “hàng khủng”. Đối với một nền bóng đá đề cao tính đồng đội và kỷ luật đội ngũ như Đức, việc tập trung muộn có thể coi là điều tối kỵ. Vậy mà đây không phải là lần đầu tiên Rafinha vi phạm điều lệ cơ bản ấy.

Thực tế, kỷ luật là một điều khá xa xỉ đối với những cầu thủ Nam Mỹ vốn phóng túng cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Đặc biệt, “biệt đội Nam Mỹ” ở Schalke vốn nổi tiếng là bất trị nhất Bundesliga. Vào thời điểm này mùa trước, trong số 10 cầu thủ Schalke tập trung muộn thì đã có đến…7 cầu thủ Nam Mỹ (thực ra là 8, nếu tính cả người gốc Brazil là Kevin Kuranyi). Rafinha cũng nằm trong số đó, nhưng khi ấy anh mới chỉ được coi là “ăn theo” đội trưởng Marcelo Bordon (cả hai đều là người Brazil).

“Quaelix” vs. Rafinha

Thế nhưng hiện tại, có vẻ như đội quân Nam Mỹ ấy đã được “thuần hóa” phần nào. Mùa này, Bordon cũng tập trung muộn hai ngày, nhưng trước đó anh đã xin phép HLV Magath. Tương tự, tiền đạo người Peru Jefferson Farrfan và tiền vệ đang được cho Flamengo mượn Ze Roberto II (để phân biệt với Ze Roberto của Hamburg), những người cũng có mặt trong scandal trả phép muộn mùa trước, cũng “biết điều” nói trước với “Quaelix”. Chỉ có Rafinha là bặt vô âm tín một cách khó hiểu.

Sự có mặt của Magath, một HLV có biệt tài khép đội bóng vào kỷ luật thép, đã tạo ra sự khác biệt so với thời điểm Fred Rutten, một nhà cầm quân khá ôn hòa, nắm đội cách đây một năm. Thế nhưng sự tiến bộ về mặt ý thức của nhóm cầu thủ Nam Mỹ, đặc biệt là những người Brazil được coi là “đầu trò” của mọi rắc rối, đang tỏ ra “miễn nhiễm” với Rafinha. Và từ một người chịu sự ảnh hưởng của đồng hương lâu năm ở Schalke là Bordon, hậu vệ phải người Brazil đang tự mình khuấy động lại một “phong trào” nguy hiểm ở đội bóng vùng Rurh.

Thực tế là Schalke vẫn tỏ ra rất kiên nhẫn với Rafinha, sau khá nhiều lần anh tỏ ra coi thường kỷ luật của đội bóng. Thế nhưng đối với một nhà cầm quân đặc chất Đức như Magath, hành vi của hậu vệ người Brazil khó có thể thoát khỏi khả năng bị trừng phạt. “Cuộc chiến” giữa kỷ luật mà Magath tạo ra để kiềm tỏa sự bất trị của người Brazil cuối cùng còn tỏ ra cứng đầu ở Schalke đã bắt đầu, và có thể dẫn đến kết cục xấu nhất là một người phải ra đi. Thế nhưng chẳng phải là Rafinha đã từng nằng nặc bảo anh muốn sang Juventus sao? Trong khi đó, kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa đến nơi rồi…


 

Đã từng có “tiền án”

Việc tập trung muộn có thể coi là một lỗi khá nặng, nhưng Rafinha thì thậm chí đã từng “phá rào” nghiêm trọng hơn lỗi ấy nhiều. Khi Brazil triệu tập đội hình tham dự Olympic Bắc Kinh 2008, Werder Bremen và Schalke, 2 CLB chủ quản của Diego và Rafinha, đã từ chối “nhả” hai cầu thủ này cho đội Olympic Brazil, sau đó đưa vụ việc lên Tòa án thể thao quốc tế CAS. Dù CAS phán quyết cho các CLB Đức thắng, song Bremen cuối cùng đã chấp nhận cho Diego đi dự Olympic, còn Schalke thì phạt Rafinha 25.000 euro/ngày mà Rafinha tập trung cùng Olympic Brazil (trong đó có chuyến sang Việt Nam đá giao hữu trước khi đến Bắc Kinh). Ở giải đấu đó Brazil bị Argentina loại ở bán kết, còn Rafinha phải nộp phạt 700.000 euro khi quay về CLB.
 
An Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm