Rafael Nadal được tri ân tại Paris, chia sẻ những khoảnh khắc khó quên nhất trong sự nghiệp

26/05/2025 07:51 GMT+7 | Tennis

Vào ngày 25/5/2025, Rafael Nadal đã tham dự một buổi lễ tri ân đặc biệt tại sân Philippe Chatrier, Paris, nơi anh được vinh danh với sự hiện diện của các huyền thoại quần vợt như Federer, Djokovic và Murray. 

Sau buổi lễ, anh đã có buổi trò chuyện cởi mở với báo chí, chia sẻ nhiều cảm xúc và suy nghĩ về sự nghiệp, cuộc sống cũng như những kỷ niệm đáng nhớ.

Nadal kể lại rằng anh rất xúc động với buổi lễ này, dù bản thân không thích trở thành tâm điểm chú ý. Anh không hề biết trước về các chi tiết của sự kiện, chỉ được thông báo về một đoạn video và phần phát biểu. Khi nhìn thấy dấu chân của mình được lưu lại vĩnh viễn tại sân, anh ban đầu nghĩ đó chỉ là tạm thời, nhưng rồi cảm thấy vô cùng vinh dự khi biết nó sẽ mãi mãi ở đó. "Tôi mong rằng mọi người sẽ vui khi thấy tôi trở lại nơi này," anh bày tỏ.

Rafael Nadal được tri ân tại Paris, chia sẻ những khoảnh khắc khó quên nhất trong sự nghiệp - Ảnh 1.

Nadal tại buổi lễ tri ân đặc biệt tại sân Philippe Chatrier, Paris

Khi nói về lý do chọn Paris làm nơi tổ chức lễ tri ân, Nadal cho biết đây là ưu tiên hàng đầu của anh. Anh nhắc lại rằng một buổi lễ tương tự ở Málaga trước đó không phù hợp về thời điểm và không để lại ấn tượng tốt.

Nadal cũng chia sẻ về tình cảm đặc biệt mà anh nhận được từ người Pháp. "Tôi là người Tây Ban Nha, nhưng ở đây, tôi được yêu thương như một người Pháp vậy," anh nói. Anh nhớ lại khoảnh khắc tại Thế vận hội khi được chọn để tiếp nhận ngọn đuốc từ huyền thoại Zidane, cảm nhận được tình yêu thương hai chiều từ Paris. Việc để lại một phần dấu ấn của mình tại Philippe Chatrier khiến anh xúc động mỗi khi nghĩ đến. Với anh, ngày hôm đó thật sự là một ngày hoàn hảo.

Nói về sự hội ngộ của bộ tứ vĩ đại – Big Four, Nadal cho rằng đây là một thông điệp ý nghĩa gửi đến thế giới: bạn không cần phải ghét bỏ đối thủ của mình. "Quần vợt là một môn thể thao. Tôi không biết họ sẽ đến, nhưng tôi có linh cảm," anh nói. Anh tự hào rằng bốn người họ đã cùng nhau đẩy nhau đến giới hạn, đưa nhiều kỷ lục quần vợt lên một tầm cao mới.

Một câu chuyện thú vị được Nadal kể lại là tin nhắn từ Andy Murray ngay sau trận thua của Real Madrid trước Arsenal. "Đã lâu tôi không nói chuyện với cậu ấy. Murray nhắn: 'Chào Rafa, hy vọng cậu và gia đình ổn.' Tôi chưa trả lời, nhưng đó là kiểu hài hước Anh điển hình. Tin nhắn ấy khiến tôi cười, dù lúc đó chẳng muốn cười chút nào," Nadal kể lại với vẻ vui vẻ.

Khi nhắc về những danh hiệu tại Roland Garros, Nadal chọn năm 2006 là kỷ niệm đáng nhớ nhất vì anh vừa trở lại sau chấn thương bàn chân. Anh cũng nhắc đến năm 2008, khi chơi quá tốt nên cảm xúc không mãnh liệt, năm 2020 đầy bất ngờ và 2022 là khó khăn nhất vì những thử thách trong giải đấu.

Rafael Nadal được tri ân tại Paris, chia sẻ những khoảnh khắc khó quên nhất trong sự nghiệp - Ảnh 2.

Cả 4 huyền thoại tennis cùng có mặt tại buổi lễ này

Về cuộc sống sau khi giải nghệ, Nadal cho biết anh chưa cầm vợt suốt 8 tháng, nhưng dự định sẽ chơi vài trận biểu diễn. Hiện tại, anh không có lịch trình cố định, chỉ tập trung vào các dự án học viện, khách sạn và chăm sóc gia đình. Anh đang tìm kiếm những mục tiêu mới cho bản thân. 

"Tôi không nhớ quần vợt nhiều vì cơ thể không cho phép ra sân. Điều đó giúp tôi cảm thấy bình yên," anh chia sẻ. Nadal khẳng định anh đã khép lại một giai đoạn đời mình mà không bị cái tôi chi phối. Cuộc sống ngoài quần vợt luôn đầy đủ, nên quá trình chuyển giao của anh rất nhẹ nhàng. Anh không cảm thấy tổn thương khi xem các giải đấu như Barcelona, Montecarlo, Rome và cả Roland Garros sắp tới. Thậm chí, nếu Djokovic vô địch Roland Garros, anh cũng sẽ không bận tâm.

Nhìn lại chung kết Roland Garros 2005, Nadal nhớ rằng mình từng lo lắng, nhưng ở tuổi 18, anh ít nghĩ đến những điều tiêu cực. "Tôi chỉ đam mê với những gì mình làm," anh hồi tưởng.

Với 14 danh hiệu Roland Garros, Nadal tin rằng nếu anh làm được, người khác cũng có thể. "Tôi không thấy mình đặc biệt. Cần may mắn và tránh chấn thương. Phải mất ít nhất 15 năm để biết liệu có ai lặp lại được không," anh nói.

Rafael Nadal được tri ân tại Paris, chia sẻ những khoảnh khắc khó quên nhất trong sự nghiệp - Ảnh 3.

Nadal đã có một sự nghiệp lừng lẫy

Về việc con trai có thể trở thành tay vợt, Nadal cho biết nếu con hiểu quần vợt như anh, anh sẵn sàng ủng hộ. Anh chỉ tiếc rằng mình từng bỏ lỡ những hoạt động cuối tuần với bạn bè. "Nếu con muốn, tôi sẽ hỗ trợ, nhưng tôi không nghĩ con sẽ chọn. Tôi không kể cho con nghe cha nó là ai. Ở nhà, tôi sống bình thường, còn bảo con rằng tôi chẳng giỏi gì," anh cười. Dù vậy, anh tự nhận mình là một nhân vật quan trọng trong lịch sử thể thao.

Nadal cũng chia sẻ về những sai lầm đã qua. "Tôi từng sai, nhưng học từ chúng. Ở Rome, khi người hâm mộ tiễn trên cầu, tôi nên ở lại lâu hơn vì không biết có giải nghệ không," anh nói.

Cuối cùng, về bốn lần thua tại Paris, Nadal cho rằng anh không cần thất bại để tiến bộ. "Thua trận là cú sốc, nhưng giúp tôi trân trọng chiến thắng hơn," anh kết luận.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm