Bilbao - Valencia 1-2: Có một "Los Che" như thế

01/03/2011 11:43 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Unai Emery không thể không xoa tay mãn nguyện và nở nụ cười, đã ba mùa bóng Valencia không có điểm tại San Mames, và năm nay, giữa những khốn khó về tiền bạc, họ lại đang có mạch trận bất bại tại Liga lên tới con số 11. Trước Bilbao, bản hợp đồng mới toanh Jonas Goncalves đã ghi bàn quyết định. Anh đã có quà cho đội bóng khi Liga chưa biết nhiều về tiền đạo người Brazil này.

Đó là Vua phá lưới Brasileirao, chỉ tốn của Valencia một chuyến bay tới Brazil để kiểm tra sức khỏe và 1,2 triệu euro! Ấn tượng anh để lại lúc ra sân từ hàng ghế dự bị là rất hứa hẹn, mới lần thứ 2 xuất hiện ở Liga, vào thay Pablo, Goncalves đã ập vào sau cú sút cực mạnh từ ngoài vòng cấm của Tino Costa, 2-1 và Valencia rời xứ Basque với nụ cười.

Valencia vẫn đang đi đúng hướng - Ảnh Getty

Đội bóng đến từ thành phố nằm bên bờ Địa Trung Hải đang trải qua một mùa giải thật đặc biệt. Đặc biệt cả những mặt xấu và tốt. Cơn khủng hoảng tài chính kéo dài đã hơn 3 mùa giải đẩy Valencia vào tình cảnh phải bán đi những ngôi sao sáng nhất. Bây giờ, khi Silva và Villa không còn ở Mestalla nữa, họ vẫn đang đứng thứ 3 tại BXH. Bí quyết để duy trì sự ổn định là gì: Những vụ chuyển nhượng hiệu quả, chất lượng đội ngũ củavà sự sa sút của những đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Nhưng dù gì đi nữa thì việc những gương mặt mới cũng mang lại những luồng sinh khí mới, và quan trọng hơn, họ mang lại điểm số và sự ổn định cần thiết cho Valencia.

Trận thắng Bilbao là trận thắng thứ 7 của Emery cùng các học trò trên đất khách. Thành tích này ngang với của Real và chỉ kém mình Barca. Trong chuỗi 11 trận không thua, Valencia thắng 8 và hòa 3. Điểm chung trong những chiến thắng đó là gì: Dấu ấn các tân binh, phong độ của những gương mặt cũ, tinh thần chiến đấu cực kì đáng khen ngợi dù Emery rất hay xáo trộn đội hình. Những điều đáng để ý ở những trận qua: Valencia đã lội ngược dòng trước Bilbao, Racing, và những bàn thắng quyết định từ phút 80 đến 90 của trận đấu, thậm chí ở những phút bù giờ. Họ đã thắng những Levante, Malaga, Deportivo, Espanyol, Sociedad  từ những cú dứt điểm trong quãng thời gian cuối trận như vậy.

Đội hình Valencia hiện tại không có những siêu sao nhưng sở hữu những cái tên chất lượng, từ những gương mặt cũ như Banega, Mata, Joaquin cho đến những người mới được mang về như Soldado, Aduriz, Tino Costa, Topal hay Stankevicius. Trong các tân binh đấy, chưa ai gây ra thất vọng, giá trị chuyển nhượng của họ thì không nhiều nhưng giá trị trên sân thì ít khi Emery phải phàn nàn. Emery rất hay quay vọng lực lượng xuất trận, điều đó cũng có cái hay của nó: Chưa ai phải thi đấu quá 2.000 phút và thường thì các cầu thủ của Emery rất hay thay nhau lập công. Chân sút số 1 của họ là Soldado (9 bàn), nhưng hễ anh im lặng thì những người còn lại lên tiếng.

Fernando Llorente đã lập công. Pha xoay sở của Llorente trước vòng cấm đội khách mang về bàn mở tỉ số cho Bilbao, bàn thứ 14/25 trận, Bilbao vẫn thất bại. Vấn đề của Bilbao có lẽ là họ chỉ có mình Llorente biết làm bàn. Trong các đường bóng tấn công, dù bóng bổng hay sệt, Llorente luôn là đích đến sau cùng. Bilbao chơi tấn công biên rất tốt với hàng tiền vệ cơ động, nhưng khi họ chỉ một đích ngắm để chuyền, không khó cho các đối thủ bắt bài. Emery có thể ước ao Llorente, nhưng người đồng nghiệp Caparros có lẽ ước cả hàng công mình đều biết dứt điểm như các tiền đạo của Emery!

Người lên, kẻ xuống, 90 phút ở San Mames đã kết thúc như vậy. Vị trí thứ 3 của "Los Che" đã được củng cố thêm còn Bilbao lại phải vật vã tìm lại phong độ và vị trí thứ 6 cũng đang bị Sevilla và Atletico rượt đuổi. Với Valencia, nghèo về tiền bạc, nhưng không yếu về tinh thần, đó là một đội bóng không thiếu cá tính, chỉ là Emery biết phát huy nó hay không thôi.

Huỳnh Anh


Bằng điểm mùa vô địch

Với 3 điểm thu được sau trận đấu ở San Mames, Valencia của Emery đã có được 51 điểm. Đây là thành tích sau 26 vòng tốt nhất của Valencia trong 7 mùa giải trở lại đây. Lần gần nhất Valencia giành được ngần ấy điểm là ở mùa 03-04, mùa bóng mà đội quân của Rafa Benitez đăng quang chức vô địch. Tuy nhiên, ở mùa đó, khoảng cách giữa Valencia với đội đầu bảng lúc ấy là Real Madrid chỉ là 5 điểm, trong khi vào thời điểm này, khoảng cách giữa "Los Che" với đội đầu bảng Barca đã lên tới 17 điểm! Hi vọng tái lập cú lội ngược dòng ngoạn mục như 7 năm trước, vì thế, là không tồn tại.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm