03h00 ngày 28/02, Bilbao (5) - Valencia (3): Llorente, mơ ước của Emery

27/02/2011 11:42 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

*Tỷ số lượt đi 1-2

(TT&VH)- Đã có Soldado, Aduriz, lại mới có Jonas Goncalves, song HLV Unai Emery của Valencia vẫn phải nhìn sang San Mames với ánh mắt thèm thuồng pha lẫn ghen tị. Ở đó có một trong những tiền đạo toàn diện nhất châu Âu vào thời điểm này.

Sau khi David Villa ra đi, hàng tiền đạo chính là tuyến được Valencia đầu tư kỹ lưỡng nhất. Trong kỳ chuyển nhượng Hè năm ngoái, đội chủ sân Mestalla đã chi tới hơn 15 triệu euro riêng cho tuyến này (một con số không nhỏ nếu biết tình hình tài chính ở Mestalla hiện "bết" đến thế nào), trong đó Roberto Soldado với giá 10 triệu euro chính là bản hợp đồng "kỷ lục". Hồi mùa Đông vừa rồi, các quan chức chuyển nhượng của "Los Che" lại tiếp tục dúi vào tay Emery thêm một tiền đạo nữa. Đó là Jonas Goncalves, Vua phá lưới của giải VĐQG Brazil mùa trước. Nhưng lúc này, nếu hỏi Emery có thực sự hài lòng với các tiền đạo mà ông đang sở hữu hay không thì đúng là thật khó cho HLV người xứ Basque. Thậm chí, nếu có thể, ông sẽ là trả lời là "không".

HLV Unai Emery- Ảnh Getty

Thực ra, Soldado và Aduriz đã chơi không quá tệ. Tới lúc này, Soldado đã ghi được tổng cộng 13 bàn, trong khi Aduriz, dù ra sân ít hơn, cũng đã có 11 pha lập công. Với số tiền đã bỏ ra để đưa bộ đôi ấy về, thật khó để Valencia có thể đòi hỏi gì hơn. Nhưng Emery, rất tiếc, vẫn "phải" muốn được nhiều hơn thế. Và giá mà có một điều ước, có lẽ ông sẽ ước Soldado và Aduriz nhập lại thành một. Soldado nhanh nhẹn, khéo léo, trong khi Aduriz mạnh mẽ và "đầy bản năng". Soldado biết cách tỏa sáng ở Champions League (6/13 của anh là ở đấu trường này), còn Aduriz thì thường xuyên ghi những bàn thắng quan trọng ở Liga. Với "Solduriz" đó, Emery cũng chẳng còn phải sống trong cảnh phập phồng, không biết đêm nay ai sẽ là người ghi bàn cứu rỗi đội bóng.

Thực ra, Emery chẳng cần phải mơ mộng khổ sở như thế làm gì. Điều duy nhất ông phải làm là ước mình được như người đồng nghiệp sẽ đối đầu với ông đêm nay, Joaquin Caparros. Đó là được sở hữu một chân sút như Fernando Llorente. Cầu thủ vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 26 vào ngày hôm qua ấy rõ ràng đang ở trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Số bàn thắng mà anh ghi được từ đầu mùa tới giờ đã lên tới con số 18, trong đó có 13 bàn ở Liga, với đa phần trong số ấy là những bàn thắng có tính quyết định với số phận của đội bóng. Không có gì phải nghi ngờ, trong thành tích nổi bật của Bilbao mùa này - đứng thứ 5 với 38 điểm sau 24 vòng - Fernando Llorente chính là nhân vật có nhiều ảnh hưởng nhất.

Không riêng gì Emery, gần như mọi HLV, không chỉ ở Liga, đều muốn được làm việc với một tiền đạo như Fernando Llorente. Anh có thể hình tuyệt vời (cao tới 1m93), thể lực cực ổn, tỳ đè, che chắn gọn gàng, đánh đầu rất giỏi (8/13 bàn thắng của Llorente ở Liga mùa này là từ đánh đầu), mà chơi chân cũng rất hay. Llorente quả thực là một hình mẫu "số 9" lý tưởng, và đó là lý do tại sao Real Madrid đã ra rả gọi tên anh trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, khi Jose Mourinho yêu cầu phải có một trung phong mới cho bằng được. Nhắc lại mới nhớ, nếu không vì mất tập trung bởi bị báo chí soi mói quá mức (do được Real quan tâm), tiền đạo sinh năm 1985 ấy thậm chí đã có thể ghi được còn nhiều bàn thắng hơn nữa.

Một cầu thủ như thế nếu được chơi trong những tập thể chất lượng hơn Bilbao, Liverpool, Real Madrid hay chính Valencia chẳng hạn, không biết sẽ còn bùng nổ dữ dội đến mức nào. Emery chắc chắn rất muốn là người được trả lời câu hỏi ấy. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn đêm nay, ông sẽ phải hết sức đau đầu với bài toán chặn đứng Llorente, mối đe dọa lớn nhất với thành tích 11 trận bất bại liên tiếp ở Liga của Valencia…

Dự đoán: 1-1

Dũng Quyết Sơn

Lực lượng

Bilbao: San Jose, Orbaiz, Diaz de Cerio trở lại. Iraola bị treo giò.

Valencia: Aduriz, Albelda chấn thương. Miguel, Chori Dominguez bị loại.

Đội hình dự kiến

Bilbao: Iraizoz - Marcos, Amorebieta, San Jose, Koikili - David Lopez, Javi Martinez, Gurpegi, Muniain - Toquero, Llorente.

Valencia: Guaita - Bruno, R. Costa, Navarro, Mathieu - Topal, Tino Costa - Joaquin, Ever Banega, Mata - Soldado.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm