R. Mancini: Tôi thấy mình như Ferguson

24/09/2010 14:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Cả nước Anh, cả châu Âu thậm chí là cả thế giới đều đã biết đến Roberto Mancini. Họ biết đến ông từ thời còn là cầu thủ của Bologna, Sampdoria, Lazio cho tới Liecester City. Họ cũng biết đến ông qua cách đưa Inter đăng quang 2 năm liên tiếp ở Serie A và hiện tại đang đón nhận một thách thức mới cùng Manchester City….

 * Tôi tới nước Anh không phải để ngắm thời tiết

Cuộc nói chuyện diễn ra ngay ở văn phòng làm việc của ông tại trung tâm huấn luyện của Manchester City giữa một buổi chiều. Mancini nhìn bâng quơ qua ô cửa sổ. Ngoài trời, mưa đang rơi tí tách bên mái vòm của những tòa nhà. Bất giác ông quay lại, tuyên bố một câu chắc nịch. “Tôi tới nước Anh không phải để ngắm thời tiết. Tôi có mặt ở đây là để chiến thắng, chỉ có chiến thắng và sẽ luôn luôn chiến thắng.” Người đàn ông 46 tuổi đã đã mở đầu cuộc phỏng vấn với phóng viên của tờ Daily Mail bằng một câu phát biểu như thế.

Mancini: Tôi tới nước Anh không phải để ngắm thời tiết - Ảnh Getty

Mancini khởi nghiệp cầu thủ từ khi 13 tuổi. Khi ấy, ông đã được chọn thử việc tại CLB Bologna. 13 tuổi rời quê nhà để tới vùng Emilia theo nghiệp bóng đá. 3 năm sau, Mancini đã thành công trong việc tìm được một vị trí trong đội 1 của Boglona. “Tôi nghĩ thật khó khăn khi phải xa nhà ở tuổi 13, nhưng niềm đam mê bóng đá đã làm thay đổi con người tôi. 16 tuổi và được chơi trận đấu đầu tiên ở Serie A mang tới cho tôi những trải nghiệm thú vị. Có một điều bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng tôi chưa bao giờ chơi bóng cho một CLB lớn thật sự. Những đội bóng tôi khoác áo chỉ thuộc hạng trung bình, hoặc yếu”, Mancini hồi tưởng lại.

 Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Mancini đã gắn bó lâu nhất với Sampdoria. Ông đã có 15 năm cống hiến cho đội bóng thành phố cảng Italia. Mancini tiết lộ rằng khi ấy, ông hoàn toàn có thể đầu quân cho những đội bóng lớn hơn nhưng có một lý do níu kéo ông ở lại với với thành Genova.

“Lẽ ra tôi đã có thể đầu quân cho Juventus, Milan hay Inter nhưng tôi vẫn muốn ở lại với Sampdoria. Tại đây, tôi có cuộc sống yên bình bên gia đình, nhận được sự quan tâm từ BHL và những người đồng đội. Tôi đã từng muốn trở thành một cầu thủ vĩ đại, nhưng phải là vĩ đại với chính đội bóng của mình chứ không phải vĩ đại chỉ vì tên tuổi của chính CLB.”

 * Tôi chọn Man City vì không muốn một công việc dễ dàng

 Có nhiều ý kiến cho rằng, Mancini tới với Man City chỉ là do tại đội bóng nước Anh, nhà cầm quân này được hưởng một khoản lương hậu hĩnh. Song với Mancini, đó chỉ là bề nổi của vấn đề khi lý do sâu xa thúc đẩy ông chọn Man City là bởi đã đến lúc ông sẵn sàng để đón nhận những thách thức mới.

"Man City cũng giống như Sampdoria. Inter đã là một đội bóng lớn, họ từng giành rất nhiều danh hiệu, Lazio, Fiorentina cũng thế, nhưng Sampdoria thì không. Nếu thành công, chúng tôi sẽ thay đổi được lịch sử của CLB, cũng như thay đổi được suy nghĩ của mọi người. Một số người hỏi vì sao tôi tới đây, tôi đã nói rằng bởi vì trước đó Man City chưa bao giờ chiến thắng.  Khi nhận lời làm việc ở một đội bóng lớn như Real Madrid hay Barcelona, những chiến thắng sẽ đến dễ dàng hơn nhưng với Man City thì đó lại là một thách thức lớn. Bạn sẽ phải bắt đầu xây dựng một đội bóng cho riêng mình, làm việc chăm chỉ qua nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Sau đó mới có thể nghĩ tới những chiến thắng. Với tôi, những thách thức này luôn rất thú vị”.

 Đã từng có thời gian chơi bóng ở nước Anh, nhưng với Mancini việc dẫn dắt Manchester City là một công việc khó khăn bởi bên cạnh công tác huấn luyện, ông cần phải thay đổi cả một thói quen đã ăn sâu vào suy nghĩ của đội bóng.

“Hai người bạn thân David Platt và Gianluca Vialli nói với tôi rằng các cầu thủ Anh chỉ thích tập luyện vào buổi sáng. Tuy nhiên, nếu như ngày nào bạn cũng bắt đầu bài tập vào lúc 8h sáng mà bỏ qua buổi chiều thì là một sự lãng phí lớn. Vì thế tôi đã thay đổi. Ban đầu, sẽ điều chỉnh này rất khó khăn bởi để thay đổi một thói quen lâu năm là một điều không dễ dàng gì. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không thể thực hiện được.”

 * Man City cần phải thay đổi như Chelsea

 Tới với Manchester City, Mancini nhận ra rằng không chỉ phải thay đổi thói quen của đội bóng mà ông cũng cần phải thay đổi cả cách suy nghĩ từ lâu đã ăn sâu vào tiềm thức người hâm mộ, cầu thủ, cũng như BHL.

“Trong nhiều năm qua, Manchester City chỉ là một đội bóng hạng trung của Premier League. Khi luôn kết thúc mùa giải ở vị trí giữa bảng xếp hạng, mọi người đã thừa nhận đó là một thành công. Điều này không lạ bởi khi ấy động lực của CLB chỉ là cố gắng làm sao để tồn tại, để trụ hạng. Nhưng bây giờ là lúc mọi người phải nghĩ khác.”

“Hãy nhìn sang Chelsea. Họ đã ở top đầu bảng xếp hạng trong nhiều năm qua. Trước đó, họ cũng chỉ là một đội bóng trung bình song nhờ thay đổi động lực và suy nghĩ, giờ đây họ là một thế lực của Premier League. Điều mà Man City cần hiện tại chính là việc phải thay đổi giống như Chelsea đã làm.”

* Tôi thấy mình như Alex Ferguson

Hiện tại, HLV thành công nhất Premier League chính là Alex Ferguson. Cùng với Man United, nhà cầm quân lão luyện người Scotland đã dành vô số những danh hiệu cao quý. Nhưng để có được thành công, Ferguson cũng phải mất một thời gian dài để đưa Man United đến với chiến thắng. Với Mancini, ông cảm nhận được mình cũng sẽ phải trải qua những khó khăn bước đầu như Sir Alex.

“Phải mất tới 4-5 năm, Ferguson mới có được thành công với Man United. Tôi thấy mình cũng cần phải có thời gian như ông ấy. Sau khi đã có những sự chuẩn bị kĩ càng cho đội bóng, bạn mới có thể dám nghĩ đến những chiến thắng. Đó là lý do đòi hỏi mọi người phải kiên nhẫn. Với Man City, tất cả chỉ mới bắt đầu.”

Nhật Quang (Lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm