Quang Thanh về đất Thủ

09/08/2015 13:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay, những cựu binh một thời của B.Bình Dương là Huỳnh Quang Thanh và Trần Chí Công sẽ có dịp trở lại Thủ Dầu Một, nơi từng cho họ tiền tài, danh vọng và những ngày tháng tươi đẹp nhất sự nghiệp quần đùi áo số. Họ quay lại để chống lại đội bóng cũ.

Trước năm 2008, Chí Công (khi ấy đã 26 tuổi) vẫn còn vô danh, được HLV Calisto triệu tập lên dự tuyển và có bản hợp đồng đầu tiên từ Cần Thơ về B.Bình Dương. Nhưng chỉ 3 năm sau, Công gia hạn hợp đồng với giá 9 tỷ đồng, cùng căn nhà ở Thủ Dầu Một.

Sự thật là, chỉ đến khi những tranh chấp hợp đồng giữa Chí Công và B.Bình Dương nổ ra (cuối năm 2013), người ta mới biết trung vệ này lại có giá cao đến thế. Một cầu thủ như Chí Công còn có giá 9 tỷ đồng (3 năm), đừng nói thương hiệu cỡ Quang Thanh.


Quang Thanh (áo đỏ) tái ngộ nhiều đồng đội cũ tại Becamex Bình Dương. Ảnh: Liêm Hà

Quang Thanh dân Sài Gòn chính hiệu, ăn tập bài bản ở Khoá 12, Trường Năng khiếu Nghiệp vụ thể thao TP.HCM, được biết đến như hậu vệ phải hay nhất của bóng đá Việt Nam, kể từ sau thời Trần Công Minh. Sau vụ tiêu cực ở Ngân hàng Đông Á năm 2005, Thanh mới về đất Thủ.

Đó là một vụ sang nhượng đúng nghĩa, thông qua mối quan hệ giữa các ông chủ 2 đội bóng, mà những người như Quang Thanh, Thế Anh, Công Minh…, chỉ nhận chút lại quả không đáng kể. Năm 2012, thiếu chút nữa Quang Thanh đã về XMXT.Sài Gòn với giá 12 tỷ đồng.

Ngót chục năm trong màu áo B.Bình Dương, Quang Thanh là trụ cột đem về cú đúp danh hiệu V-League, lọt vào đến bán kết AFC Cup, nhưng ngày Thanh ra đi, lại "không kèn không trống". Việc hậu vệ này xuôi về Bến Lức, cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi.

Nhưng, cổ nhân có câu: “Trong hoạ có phúc”. Về Long An, Quang Thanh như hồi sinh và cũng với rất nhiều cựu binh khác như Tài Em, Thanh Giang, Chí Công…, giúp “Gạch” tạo được tính kế thừa liên tục và trở thành một trong những đội bóng khó bị đánh bại nhất.

Cơ chế mua bán ở B.Bình Dương vốn rất đặc thù và cầu thủ, ngay cả khi còn đương thời, chưa hết hợp đồng, cũng có thể phải ra đi, nhường chỗ cho người mới tới. Đồng đội cũ của Quang Thanh trong màu áo B.Bình Dương lúc này, chỉ còn mỗi Anh Đức.

Gặp lại đội bóng cũ hẳn có chút bồi hồi, nhưng bóng đá là thế, cuộc đời là thế! Biết đâu được, Chí Công và Quang Thanh chẳng ca khúc khải hoàn, sau 90 phút trận đấu vào chiều nay, bởi tính ra, Công Vinh, Anh Đức muốn đánh bại hàng thủ “Gạch” không phải đơn giản.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm