Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đã ký quyết định phê duyệt phương án khai quật tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất, thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).
Nhà nghỉ kiêm quán ăn Thanh Lan nằm ngay mặt đường quốc lộ 1A đoạn gần biển Sa Huỳnh. Thanh Lan vừa phục vụ ăn uống với giá 30.000 VNĐ - 50.000 VNĐ/suất, vừa phục vụ chỗ ở đầy đủ tiện nghi cơ bản với giá từ 120.000 VNĐ/phòng/đêm – 150.000 VNĐ/phòng/đêm.
Nói đến Quảng Ngãi hầu như ai cũng nghĩ đến đảo Lý Sơn hay nhà máy lọc dầu Dung Quất. Chẳng mấy ai biết tới Sa Huỳnh. Nằm cách thành phố Quảng Ngãi 60km, khu du lịch Sa Huỳnh thuộc huyện Đức Phổ và chỉ cách Quy Nhơn 100km.
Ngay khi tàu cá QNg 96677 TS do ông Nguyễn Văn Mười làm thuyền trưởng, trú ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đưa thi thể ngư dân Trần Văn Định bị thiệt mạng nghi do cướp biển tấn công.
Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, sáng 16/12, tại các huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ, Tư Nghĩa và thành phố Quảng Ngãi tình hình ngập lụt diễn ra trên diện rộng.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo trong sáng 16/12, các tỉnh ven biển từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, đến chiều cùng ngày lượng mưa tăng 40-80 mm.
Từ ngày 5 - 8/12, trên địa bàn các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi xảy ra mưa lớn kéo dài. Cùng với trận lũ trước đó (từ ngày 30/11 - 3/12), tình trạng lũ chồng lũ đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản đối với các địa phương này.
Quảng Ngãi đang tăng cường kiểm tra, rà soát toàn bộ số hồ, đập chứa nước hiện có trên địa bàn tỉnh để chủ động phương án ứng phó khi mưa lũ diễn biến khó lường.
Cách thành phố Quảng Ngãi 60km, khu du lịch Sa Huỳnh nằm ở huyện Đức Phổ và chỉ cách Quy Nhơn khoảng 110km. Biển Sa Huỳnh nằm sát quốc lộ 1A, còn khá hoang sơ và các dịch vụ du lịch ở đây hầu như chưa có.
Cũng nằm ở Miền Trung nhưng so với những điểm du lịch như Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An...thì Quảng Ngãi còn hoang sơ hơn nhiều. Mảnh đất giàu tiềm năng du lịch này tựa như 'Người đẹp ngủ trong rừng'
Trên tàu lúc này chỉ còn ông Cu và ông Trương Đình Bảy nên đã bị 3 đối tượng từ thuyền nhảy lên tấn công. Ngay lập tức ông Cu ra lệnh ông Bảy chạy tới chặt dây neo để tẩu thoát thì bị một đối tượng bắn gục chết tại chỗ.
Nhằm giới thiệu khái quát sự phát triển của tỉnh nhà trong 5 năm qua (2010 – 2015), sáng 20/10, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề: “Quảng Ngãi trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển và hội nhập”
Do ảnh hưởng của mưa dông mạnh và sóng lớn trên biển, tàu QNg 94967TS bị phá nước, nước tràn vào ngập buồng máy báo hiệu tàu sắp chìm, hai thuyền viên trên tàu đã báo hiệu gặp nạn trên biển.