Quảng Châu Evergrande: Barca đừng coi thường giấc mộng Trung Hoa

15/12/2015 14:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Những năm gần đây, Trung Quốc đã bỏ ra hàng trăm triệu USD để làm bóng đá một cách bài bản, từ việc đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá trong nước đến sở hữu cổ phần của các đội bóng lớn ở châu Âu.

Thật ra, quyết tâm của Trung Quốc đã có từ cách đây hơn một thập kỷ, khi đội tuyển nước này lần đầu tiên dự VCK World Cup (2002). Sau đó không lâu, năm 2004, giải nhà nghề Trung Quốc ra đời. Tuy nhiên, họ cũng phải trải qua những năm tháng đầy bão tố bởi bê bối dàn xếp tỷ số và tham nhũng dẫn đến việc chính phủ nước này phải thực thi chiến dịch “bàn tay sạch”.

Quyền lực mới Quảng Châu Evergrande

Cách đây 5 năm, không ai nghĩ Quảng Châu Evergrande được như hôm nay. Đội bóng khi ấy mang tên Quảng Châu Pharmaceutical bị đánh rớt hạng vì một scandal dàn xếp tỷ số dẫn đến việc cả tổng giám đốc và phó chủ tịch CLB đều phải ngồi tù.

Nhưng tập đoàn bất động sản Evergrande Group đã có một nước đi đầy táo bạo khi bỏ ra 100 triệu nhân dân tệ để mua đội bóng này. Họ cũng mang về một loạt ngôi sao như Zheng Zhi, Sun Xiang, Gao Lin, và Muriqui. Kết quả, cuối năm ấy, Quảng Châu Evergrande đã trở lại giải nhà nghề Trung Quốc. Họ tiếp tục chi tiêu mạnh mẽ với những cái tên như Dario Conca, Lucas Barrios, Robinho, cùng những cái tên lão luyện trên băng ghế HLV như Marcello Lippi và Luiz Felipe Scolari.

Thành quả của những sự đầu tư ấy là gì? Quảng Châu Evergrande là nhà vô địch Trung Quốc trong suốt 5 năm vừa qua. Năm 2013, họ trở thành đội bóng Trung Quốc đầu tiên vô địch AFC Champions League, khi Muriqui đoạt cả danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tháng trước, họ lần thứ hai đăng quang ở sân chơi này, và Ricardo Goulart, một ngoại binh khác, cũng giành cú đúp danh hiệu cá nhân. Từ một đội bóng hạng nhì, Quảng Châu Evergrande đã trở thành bá chủ châu lục.

Chủ nhật vừa rồi, Quảng Châu Evergrande đã lội ngược dòng ngoạn mục trước Club America với tỷ số 2-1 để giành quyền vào bán kết Cúp thế giới các CLB. Đó là chiến thắng thứ 28 liên tiếp của họ dưới thời Scolari. Thứ Năm này sẽ là thách thức lớn nhất: Barca.

Tham vọng ở trời Âu.

Quảng Châu Evergrande là bá chủ ở giải nhà nghề Trung Quốc, song còn có một số đội bóng không kém về tham vọng. Đó là Thượng Hải SIPG của HLV Eriksson, đội bóng mời gọi Wayne Rooney với giá 75 triệu bảng, Lỗ Năng Sơn Đông, Bắc Kinh Quốc An, hay Thiên Tân Teda.

Nhưng nguồn tiền đầu tư không chỉ dồn vào các CLB trong nước. Mới đây, tập đoàn CMC (China Media Capital) của tỷ phú Lê Thụy Cương đã mua 13% cổ phần của City Football Group, công ty mẹ của Man City. Đó cũng là một phần lý do khiến chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Man City hồi tháng Mười vừa qua. Trước đó, tập đoàn Vạn Đạt Đại Liên của tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Vương Kiện Lâm đã mua 20% cổ phần để trở thành đồng sở hữu CLB Atletico Madrid ở La Liga. Ngoài ra, các công ty Trung Quốc cũng từng nhăm nhe mua cổ phần của Aston Villa và Ajax Amsterdam nhưng chưa thành công.

Đó mới là những bước đi đầu tiên trong kế hoạch đầy tham vọng của giới đầu tư Trung Quốc cũng như giấc mơ sánh ngang với các cường quốc bóng đá của ông Tập, một chính trị gia rất yêu thể thao và từng tuyên bố rằng “trẻ sơ sinh cũng phải học bóng đá”.

Vẫn còn một chặng đường dài để giấc mơ đấy trở thành hiện thực, nhưng ít nhất, người Trung Quốc đã cho thấy họ quyết tâm như thế nào.  

Kết quả và lịch đấu

Play-off

Sanfrecce Hirosima - Auckland City 2-0

Tứ kết

Club America - Quảng Châu Evergrande 1-2

TP Mazembe - Sanfecce Hirosim 0-3

Tranh giải 5

14h30, 16/12 TP Mazembe - America

Bán kết

17h30, 16/12 Sanfecce Hirosima - River Plate

17h30, 17/12 Barcelona - Quảng Châu Evergrande

Tranh giải ba

14h00, 20/12 Hai đội thua bán kết

Chung kết

17h30, 20/12 Hai đội thắng bán kết


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm