Quản lý lâu năm của ban nhạc U2 đột ngột qua đời

28/05/2015 18:12 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - U2 vừa cho biết Dennis Sheehan, quản lý lâu năm của ban nhạc, đã đột ngột qua đời ở Los Angeles hôm 27/5, nơi họ đang thực hiện tour diễn mới nhất của mình.

Nhân viên điều tra tại Los Angeles xác nhận Sheehan, 68 tuổi, đã qua đời vào sáng 27/5 do nguyên nhân khách quan, tại một khách sạn ở phía Tây Hollywood. Cái chết của ông diễn ra chỉ vài giờ sau khi buổi diễn vào tối thứ Ba của ban nhạc kết thúc.

Đó là đêm đầu tiên trong 5 đêm ban nhạc có lịch diễn tại Los Angeles, thuộc một phần tour diễn lớn tại 20 thành phố Mỹ. 

Một người đàn ông mang hoa tới khách sạn, nơi Sheehan qua đời

"Chúng tôi đã mất đi một thành viên gia đình và vẫn còn chưa hết bàng hoàng" - Bono, ca sĩ chính của nhóm cho biết trên website - "Ông ấy không chỉ là một huyền thoại trong ngành âm nhạc, mà còn là huyền thoại đối với ban nhạc. Đó là một con người không thể thay thế".

Sheehan từng làm việc cho nhiều tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc, như đảm nhận vai trò trợ lý của ca sĩ Robert Plant thuộc ban nhạc Led Zeppelin, trong tour diễn quanh Mỹ hồi năm 1977, trước khi sát cánh cùng U2.

U2, ban nhạc từng 22 lần giành giải Grammy, nổi tiếng với các bản hit như Sunday Bloody SundayBeautiful Day, đã thực hiện gần 20 tour diễn kể từ khi thành lập vào năm 1976.


Phan Vân Anh
Theo Yahoo News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm