Quân domino đầu tiên của Barcelona vừa đổ xuống, lời cầu nguyện của Real đã linh ứng

28/02/2023 13:04 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

... Và những lời cầu nguyện của Real Madrid thật sự đã linh ứng: Almeria, đội bóng đang tránh suất xuống hạng đánh bại Barcelona để hồi sinh cuộc đua vô địch La Liga.

Mặc dù đã nhận được sự trợ giúp từ Atletico Madrid, những người đã cầm chân Real Madrid trong trận derby trước đó 24 giờ, nhưng thất bại của đội bóng xứ Catalunya là vô cùng tàn nhẫn với niềm hi vọng của Chủ tịch Joan Laporta và những người yêu mến câu lạc bộ này.

Cứu rỗi Real

"Đây là trận đấu tệ nhất mùa giải của chúng tôi", Xavi Hernandez cay đắng thú nhận trong phòng họp báo. Và nó được làm trầm trọng hơn bởi hai dữ liệu thống kê có thể tóm tắt ngắn gọn thất bại của đội bóng xứ Catalunya: Họ tạt bóng 42 lần và dứt điểm trúng đích một lần duy nhất nhờ công của tài năng trẻ Alarcon ở phút 81.

Một kỉ lục tạt bóng khác thuộc về Barca-Koeman: Họ tạt bóng 54 lần trong trận hòa 1-1 trước Granada ở năm 2021. Con số tạt bóng cao nhất là trước Malaga với 55 lần ở mùa giải 2016 khi Messi vẫn chơi bóng ở Camp Nou.

Nhưng Barca của Xavi vẫn tệ nhất vì họ không thể ghi nổi một bàn thắng để gỡ hòa và khiến cuộc đua vô địch La Liga thay đổi như sau: Nếu giành chiến thắng, họ sẽ tạo ra khoảng cách 10 điểm với Real Madrid. Nhưng thất bại khiến con số này trở thành 7 điểm và tất cả đều biết, khi Barcelona trở nên yếu đuối thì Dải thiên hà sẽ nuốt chửng họ.

Biện minh của Xavi: Nếu phải đưa ra ưu tiên giữa ba trận đấu với MU, Almeria và Real Madrid (ở bán kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha vào ngày 3/3) thì số 3 sẽ là Almeria. Nhưng ngay cả khi xếp đối thủ xuống cuối cùng thì họ cần phải học hỏi điều cơ bản: Sự tôn trọng.

Điều đó không xuất hiện vì sau trận hòa của đại kình địch Real, những chàng trai ngạo nghễ của xứ Catalunya ra sân với suy nghĩ hiển nhiên là họ sẽ giành chiến thắng. Nhưng lại không nhập cuộc đủ mạnh mẽ hoặc tập trung như chờ đợi và thậm chí là không chơi bóng cùng với đẳng cấp của đội chủ nhà.

Điều rác rưởi hơn cả thất bại chính là họ kiểm soát tới 71,9%, nhưng chỉ sút trúng đích một lần bởi một cậu nhóc được sử dụng vội vã trong ngày mà tất cả những ngôi sao được chờ đợi như Lewandowski, Ferran Torres hay Raphinha trở thành những bóng ma chết chóc ở Power Horse.

Almeria biết cách tận dụng lợi thế và Real Madrid như thể sống lại giữa lúc họ cảm thấy đang bị chôn vùi sau trận hòa Atletico Madrid. Một thái độ chơi bóng nghèo nàn và xúc phạm đến từ Barcelona trái ngược với thái độ sống chết của một Almeria được tổ chức tốt và phóng khoáng ngay từ giây phút đầu tiên đã giành chiến thắng trong tất cả các cuộc đọ sức và điều đó cho thấy rằng giữa việc giành danh hiệu La Liga hay phải xuống chơi hạng 2 thì có vẻ như vế thứ hai quan trọng hơn.

Barcelona: Quân domino đầu tiên vừa đổ xuống - Ảnh 1.

Barca vừa hồi sinh cuộc đua vô địch La Liga cho Real Madrid

Mặc dù Barcelona, sau thất bại thảm họa ở cựu lục địa, đến với Power Horse để không cho phép Almeria được lựa chọn sẽ sống sót như thế nào. Nhưng cuối cùng thì họ mới là những người được chọn lẽ sống và bị tước đoạt cơ hội đó.

Khoảng cách 7 điểm có thể là rất nhiều và dù Barcelona sẽ không phải trải qua những giải đấu nguy hiểm khác như Europa League nhưng tất cả như cảm nhận một sự sụp đổ hàng loạt sẽ lại xảy đến như ở mùa giải trước.

Barca hết cạnh tranh

"Chúng tôi đã cạnh tranh hơn ở mùa giải trước", Xavi nói sau thất bại trước MU ở Europa League. Đây sẽ là bào chữa ngớ ngẩn nhất mà bạn từng nghe nói đến từ HLV mà đã khiến đội bóng của anh ta bị loại khỏi Champions League và Europa League trong 2 năm liên tiếp.

Thất bại ở những thời điểm luôn là đòn chí mạng với những câu lạc bộ lớn như Barcelona. Và để thua Almeria là sự xúc phạm đến thái độ và sự nghiêm túc mà Xavi đã nói ở Old Trafford. Họ không chỉ bỏ lỡ cơ hội đóng lại La Liga và tuyên án Real Madrid mà còn bị sỉ nhục bởi một đội bóng vừa bị người hàng xóm của xứ Catalunya Girona đánh bại tới 6-2 vào tuần trước.

Xavi rời Old Trafford với biện hộ ngốc nghếch rằng "ít nhất bây giờ chúng tôi đang cạnh tranh" nhưng người ta không thấy điều đó được thể hiện dưới bất kì góc độ nào từ thái độ, lối chơi, cho đến chiến thuật và kĩ thuật.

Giống như tất cả những lời bào chữa tồi tệ khác từ Koeman, Setien hay từ Chủ tịch Laporta, mọi thứ đều bất hợp lý, vụng về và dối trá. Người ta sẽ luôn nhớ mãi về cách mà Messi đã bị tống khứ khỏi Camp Nou, những thất bại rùng rợn ở đấu trường châu Âu, những đòn bẩy kinh tế được thực hiện, những biện minh của Xavi là vô dụng nhất. 

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm