Quan điểm: Tương lai đầy giông tố chờ MU

15/11/2023 20:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

Chiến thắng Luton dường như không làm giảm nhẹ đáng kể những nỗi lo về một mùa giải thảm họa chờ đợi MU. Ký giả Richard Jolly của nhật báo Independent lo ngại đó chỉ là điểm khởi đầu cho một cơn giông tố sắp hiện diện ở Old Trafford. Dưới đây là bài viết của anh.'

HLV Erik ten Hag cố tự tin nói rằng: "Chúng tôi vẫn đang ở vị thế ổn". Thật ra, đó lại là chỉ dấu cho thấy tiêu chuẩn ở MU đang bị xuống cấp ra sao. Chiếu theo định nghĩa về vị thế từ Sir Alex Ferguson, vị trí thứ 6 của đội chủ sân Old Trafford đến lúc này không quá tệ.

Quá hiếm chiến thắng thuyết phục

Họ có thể nhìn xuống Newcastle và Chelsea đang chật vật ở giữa bảng xếp hạng ra sao dù đá không hề tồi, trong lúc nhìn lên cũng chỉ kém Tottenham 5 điểm. HLV Ten Hag có cái cớ phản biện sau khi MU giành chiến thắng 4 trong 5 trận gần nhất: "Nếu bạn nhìn vào những rắc rối chúng tôi từng trải qua, MU lúc này đang ở vị trí tốt và có lý do để lạc quan".

Mặt khác, có lý do nào để nhà cầm quân người Hà Lan lạc quan với một đội hình chưa biết đến khi nào là lý tưởng nhất? Luke Shaw có thể sớm tái xuất, nhưng Casemiro và Lisandro Martinez nhiều khả năng phải chờ đến năm mới để trở lại thi đấu. MU còn đang lo lắng về tình hình chấn thương của bộ đôi người Đan Mạch Christian Eriksen-Rasmus Hojlund. Thêm những yếu tố khác chống lại thầy trò Ten Hag: 5 trận thua từ đầu mùa đến giờ có tác động lớn hơn 7 trận thắng. Lý do: 7 trong 12 trận đầu tiên của MU là những trận đấu trên sân nhà với đa phần là các đối thủ dưới cơ. 7 trận đấu còn lại của MU trong giai đoạn lượt đi không hề dễ chịu chút nào với các đối thủ lần lượt là: Everton, Newcastle, Chelsea, Bournemouth, Liverpool, West Ham và Aston Villa. Đáng chú ý, MU chưa từng đánh bại bất cứ đội bóng nào trong Top 8 tính đến lúc này.

Thêm vào đó, cả 7 chiến thắng của MU ở Premier League lúc này đều chỉ có cách biệt 1 bàn. Trận đấu duy nhất thầy trò Ten Hag có được thắng lợi cách biệt là chiến thắng Crystal Palace 3-0 ở Cúp Liên đoàn. Những vấn đề vì thế bắt đầu hiện diện ở nhiều phương diện tại Old Trafford. Con số chỉ 13 bàn sau một phần ba chặng đường Premier League thật khó chấp nhận và càng đáng nói hơn khi chỉ 1 trong số này đến từ hàng công. HLV Ten Hag vẫn cố gắng biện minh bằng những niềm lạc quan đâu đó: "Rasmus Hojlund ghi đến 5 bàn ở Champions League còn Marcus Rashford mùa trước ghi 30 bàn trên tất cả các đấu trường".

Quan điểm: Tương lai đầy giông tố chờ MU - Ảnh 1.

Tương lai đầy bất trắc đang chờ đợi MU

MU gặp vấn đề từ hàng công đến hàng thủ

Giờ thì sao? Rashford chỉ có vỏn vẹn 1 pha lập công. Tìm đỏ mắt đến lúc này quá ít cái tên đủ tiềm năng nhận giải cầu thủ hay nhất mùa nếu diễn ra vào thời điểm này. Hai ứng viên sáng giá nhất lúc này lại là những người suýt nữa đã rời Old Trafford: Harry Maguire và Scott McTominay. Chẳng còn ai khác chơi hay để được điền tên vào danh sách này. Đáng buồn hơn, những tân binh HLV Ten Hag mua về mùa Hè này vẫn chưa để lại bất cứ dấu ấn nào. Trên băng ghế dự bị ở trận gặp Luton vừa qua có hai bản hợp đồng Hè này gồm Mason Mount và Sofyan Amrabat chưa kể tân binh 80 triệu bảng mùa trước Antony. Những sắp xếp nhân sự của HLV Ten Hag liên tục bị đảo lộn vì những chấn thương khác nhau của các cầu thủ. Hàng thủ MU xáo trộn quá nhiều lần tạo ra tác động tiêu cực cho hàng công, cụ thể là sự thiếu vắng những cầu thủ phát động tấn công từ phần sân nhà như Shaw hay Martinez. Còn ở vị trí thủ môn, Andre Onana vẫn có những sai lầm chết người như đã thấy trong một số trận đấu tại Champions League mùa này dù cho thủ thành người Cameroon cống hiến không ít pha cản phá xuất thần.

Đáng lo ngại ở chỗ cơn giông tố vẫn còn lởn vởn chờ xuất hiện tại Old Trafford trong tương lai. MU đã đi qua chặng đường dễ thở nhất khi chỉ có trận derby Manchester với Man City là khó nhằn hơn cả trong 12 trận Premier League. Rốt cuộc, thầy trò Ten Hag thua 5 trận khi phần đa đối thủ đều có thể trong tầm tay giành chiến thắng của MU.

HLV Ten Hag vẫn giữ sự lạc quan về vị thế của MU sớm được cải thiện nhưng ngoại trừ sự trở lại của một số trụ cột sau chấn thương, có quá ít lý do để nhà cầm quân người Hà Lan tìm thấy điều tích cực. Bão tố hoàn toàn có thể ập đến và cuốn trôi chút lạc quan ít ỏi vẫn còn nhìn thấy tại sân Old Trafford. 

 Đức Hùng (dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm