20/04/2009 13:34 GMT+7 | Italy
(TT&VH) - Mùa giải thế là hết với Juventus. Ước mơ vượt mặt Inter, dù chỉ trong một trận đấu, cũng đã không trở thành hiện thực. Nhưng với những gì đã thể hiện trước đội bóng mạnh nhất giải đấu, thầy trò HLV Ranieri vẫn có quyền ngẩng cao đầu.

Trận thứ hai liên tiếp Juve phải thi đấu trong thế thua thiệt cả về tỷ số lẫn nhân sự, nhưng cũng là trận thứ hai liên tiếp họ có được bàn thắng gỡ hòa khi chỉ còn 10 người trên sân. Tiếc rằng những bàn thắng ấy chẳng còn nhiều ý nghĩa, nhưng tinh thần vượt khó và không biết sợ hãi ấy của các cầu thủ áo sọc trắng-đen đã cho những người hâm mộ họ sự tự hào và niềm tin vào tương lai.
Vĩnh Nguyên
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất